1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này nhân gian có nghe đời nghiêng???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sống là tiến dần tới cái chết
    Chết rồi mọi thứ đều vô nghĩa
    Vậy việc tôi sinh ra trên đời này có ý nghĩa gì không?
    Tôi không biết.
    Không ai nói cho tôi biết.
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    vậy ngủ dậy rửa mặt, ăn sáng xong rồi đi tìm đi nhé ! khi nào tìm xong thì nói ! cần trợ giúp cũng cứ nói ! ( hịhị, chạy thôi ! :)
  3. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    SAY! SAY ĐI EM!
    Say, ng­ười ta cũng có thể Nghiêng. Chưa bao giờ thực sự say, nhưng đã biết "dù không say nhưng không thật tỉnh" là như thế nào. Lạ lùng là những lúc dở dở ương ương như vậy lại thấy mình thực sự dễ thương và đáng mến, nói được những điều mình nghĩ một cách thực thà và cảm động. Còn lúc thực tỉnh, mình lại sống bằng lý trí, cứng nhắc và giáo điều. Nhưng cũng không thích say và không muốn thực say. Vì như thế sẽ không kiểm soát được mình, ý nghĩ của mình, lời nói của mình. Như thế, mình không còn giá trị nào cả, ngoài sự đáng thương.
    Trưa, cảm giác như gần muốn ốm. Nhưng vẫn phải đi, vì công việc, vì những điều cần thiết phải thế. Nguỵ biện? Không, nếu muốn sống cho đơn giản hơn, người ta cần phải đơn giản cả cách sống của chính mình. Không định uống, nhưng phải uống, vì đã trót để cho mọi người nghĩ là mình uống được. Uống không phải để say, mà để cho người ta thấy là mình còn một gương mặt khác, một đời sống khác, không hoàn toàn tẻ nhạt. Để cho chính mình cũng cảm thấy, mình sẵn sàng nổi loạn, sẵn sàng để mình của buổi trưa không giống như buổi sáng. Để sau đó lại tự xỉ vả mình và nghĩ phải khác. Dù sao, vẫn thấy mình lương thiện từ trong gốc rễ, không phải sự lương thiện được lý trí điều khiển.
    Em hồn nhiên, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Biển sóng, biển sóng, đừng xô tôi....
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng ....
    Một phút nghiêng hay là ngàn kiếp nghiêng .. nhân gian nghiêng, nhân tình nghiêng, kí ức nghiêng ... tất thảy đều nghiêng trong cái nhìn nghiêng và trái tim đặt lệch ..
    Cõi mộng tình - ảo ảnh về người chẳng lúc nào rõ thẳng - cứ ngả về một phía - có phải chăng - trần thế chỉ mình ta bước !!??
    Chưa từng bay, chưa từng biết bay nghiêng là gì ...
    Hồi tưởng lại ngày xưa - chiếc ô tô nghiêng về một phía trong vụ gặp nạn - lúc đấy đất kéo ta ngả theo .. Dưới mưa, ta cảm nhận được "nghiêng" ..!!
    Cũng ngày xưa - ta đã đón nhận biết bao nỗi nghiêng của lòng .. ta thường nghiêng nỗi buồn trong những con thuyền giấy rồi thả đi và cất tiếng cười nhạt
    Bây giờ, ta lại nghiêng mình chìm đắm trong nỗi nhớ...
    Nghiêng nhân gian
    Nghiêng trần thế
    Nghiêng mình
    Nghiêng mãi một niềm mong ..
  5. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lạc mất box Trịnh, lúc nào cũng có cảm giác như thiếu một cái gì đó. Đểu nhỉ, chỉ vì mấy cái chuyện chả ra đâu vào đâu mà cũng có kẻ nhẫm tâm vùi dập cả những niềm vui nhỏ bé nhất của người khác, hèn quá!
    Đã gần hai tuần rồi, trời lúc nào cũng ủ rũ xám ngoét, lúc lạnh lúc nóng, lúc nắng lúc mưa, lúc sấm sét goá gào, lúc thì lại lặng lẽ đến rợn người. Đời người sẽ đi về đâu nhỉ? Đợi được đến lúc trời ban cho cái chết thì có lẽ mình đã già quá rồi, lê thê quá! Hôm xưa xem sao, thấy sao của mình là sao Thiên Bình, biểu tượng cái cân. Hơn hai mươi năm nghiêng ngả, mà cái cân của mình vẫn chưa về được trạng thái cân bằng. Chợt lạnh giá khôn tả.

Chia sẻ trang này