1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này, sao tui kô hiểu được, "chuyện ấy" thì có giè mà to nào???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hihihi4ever, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Bé thích tranh luận hả ? coi lại cách nói chuyện của mình đi, coi có đủ cho người ta hiểu hay không ? Thế mà gọi là tranh luận lịch sự thì chắc chợ trời cũng lịch sự phết ! Nói chung tôi không rảnh tay đôi với mấy đứa mà vừa nói vừa nghe mùi sữa nồng nặc. Tôi khuyên một câu mà bạn gì trên kia đã khuyên rồi, hãy save mấy bài này lại, rồi 5 năm nữa lấy ra đọc, nếu bạn mà không đâm đầu xuống đất trốn vì xấu hổ thì ...hết thuốc chữa.
  2. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Em bé ngoan à. em được những 17 tuổi cơ à; đúng rồi, tuổi này ngay xưa anh đi làm Phụ trách đội, vui lắm; cứ như em vậy đó, moi hết kiến thức của mình ra, ngồi nói chuyện với các bé nhi đồng; các bé ấy cứ gọi là thích thú đến tít mắt lại. Nhưng ngay sau khi đó, anh phải về mà ngồi hóng chuyện các cô chú, ông bà trong gia đình, thầy cô trong trường để học hỏi đặng có cái ngày mai mà đi "dạy dỗ" đám nhóc nhi đồng chứ.
    Nói chuyện nghiêm túc, những vị tham gia bvox Giáo dục giới tính ở đây đều là U50 (thôi để anh dịch tiếng Việt cho em hiểu luôn nghĩa là Undex 50, dưới 50 tuổi), dĩ nhiên em 17 tuổi là dưới 50 rồi.
    Bây giờ mà anh nói chuyện GDGT nghiêm túc để em hiểu, e rằng đến 10 năm sau em mới vỡ lẽ vấn đề. Thôi thì đành chìu ý em là cái chuyện í í chán phèo, nhạt hơn nước luộc trứng cho em vừa lòng. Chứ nói cứ cãi với em, mọi người sẽ tức điên mà chết em ạ. Anh cũng vì sức khỏe của mọi thành viên khác đấy.
    Vậy nhé, thôi em đi về nhà ôm vú mẹ đi, mai còn đi học sớm
  3. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn chú hihi được 8 điểm văn thì mình cứ tưởng chú ấy sẽ thịt nhau với cô giáo (tư tưởng ctt )
    Nói chung ******** là 1 cái rất quan trọng .Với tình yêu có khi người ta không cần học sách học vở nhưng với ******** thì nên ,rất nên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này