1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này thì đá bóng này

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Raxun, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Này thì đá bóng này

    Kinh quá các bác ạ! Lần đầu tiên em tận mục sở thị, tham gia và biết tại sao cái bọn Tây sang đá trên sân Dinamo Kiev đá như 4`. Chả là hôm nay bọn em đá bóng ngoài trời.

    Bọn em thi xong liền lọ mọ giầy dép lướt ra một cái sân cách KTX vài trăm mét. Thời gian này là khoảng thời gian rét nhất trong năm. Hôm nay tuyết rơi nên cũng ấm áp chán, -12 độ. Vầng, tuyết rơi, có gió, có gái Tây chân dài đi lại, có lẽ nhiều bác đọc chắc sướng rơn ước một lần chứng kiến. Thế thì cũng sướng quá bác ạ, chỉ tội hôm nay là cơn giông. Cảnh quan đẹp như một Video Clip hay một cảnh hào hùng trong kiếm hiệp Kim dung ý. Tuyết cuộn xoáy, văng ra từ các nóc nhà, còn tuyết trên chời rơi xuống thì tạo một góc 70 độ so với trục hoành, vận tốc khoảng 35km/h (thêm tí nữa thành cụ nó bão). Thật chứ cái cảnh đấy mà múa kiếm với gái xinh thì còn gì bằng nữa. Khổ nỗi em đi đá bóng, không kiếm (à, nếu có thì ngắn lắm và để phun nước thôi, không múa được), không nữ khách giang hồ xinh đẹp (lúc đầu ngoài đường thì còn có, sau vào gần đến nơi thấy toàn bà già).

    Bọn em vào đến sân thì thấy mấy thằng Tây nó cũng đang đá loăng quăng ở đấy. Mặt sân thì lạy chúa, kinh khủng vật. Chỗ lồi một ít, chỗ lõm một ít. Mà không phải là sân nó thế, tuyết rơi xuống rồi đóng thành băng nên hơi lồi lõm. Hơi thôi chứ toàn như cái ổ gà nhà mình thì đá làm sao được. Sân chơn hãi hùng. Đá với đấm, em sút với tạt mấy quả, nhưng mà cứ hơi vung chân một cái là chân trụ của em nó tuột đi, thành ra phô không chịu được. Có quả em vung cả người để đỡ phải trụ thì tí nữa thịt được mấy con quạ xám đậu trên nóc nhà gần đấy. Còn chạy thì có cảm tưởng mình đang trượt băng nghệ thuật các bác ạ. Được cái lần này đá chung với bọn Tây be bé, cũng dễ chịu vì không cần phải vừa đá vừa giữ thân. Lần trước đi đá sân trong nhà, em gặp hai thằng Tây cao phải 2m, to gấp 3 lần em nó chạy, với lại một thằng da đen khoảng 1m8 thôi nhưng đi quả giầy đinh, đinh của nó ít cũng dài 1 phân, để nó đạp vào thì mình liệt mất. Về sau bọn Tây nó thua nhiều quá nó té về, còn toàn VN đá với nhau.

    Mà không hiểu sao, ở bên này đá quá sức là dễ nôn cực các bác ạ. Hôm nay em thấy một chú đá xong cũng nôn, làm tí nữa thì em nôn cùng. Về đến nhà nghỉ mãi đến giờ thấy phổi vẫn cứ đau đau mới hiểm. Sợ thật.

    Nói thế, chứ lần sau vẫn đi như thường, thèm đá vãi.

    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em

Chia sẻ trang này