1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này thì ghita :))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 13/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Này thì ghita :))

    Xong rồi. Thông báo với mọi người là tớ chính thức hoá kiếp cho cái ghita mới tậu. Đạp nát rồi, lát nữa mang ra ngoài đốt cho nó ra tro :D

    Ngày xưa em hỏi anh có muốn biết chơi ghita không, anh ngượng ngùng trả lời không biết. Nhưng sau đó anh đã âm thầm mua đàn và theo học, chọn những bản lãng mạn nhất để chờ có dịp đàn cho em nghe. Không ngờ ngày đó chưa đến mà đùng một cái chúng ta đã mỗi người một nơi. Vậy thì anh còn giữ cây ghita này làm gì nữa.

    Cảm ơn con chim gai. Chị nói đúng, có 10 cây em cũng đập :)) Thoải mái quá :)) Mọi người vào nghe nhạc và chia vui với tớ nhé :D
  2. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    thời sv em cũng từng tập chơi cổ điển nhưng lười quá ứ tập đến cùng được ... thấy đàn lại nhớ thời tuổi trẻ ^_^
  3. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu ngĩ gì mà đập đàn đi.nó có tội gì đâu cơ chớ. sao k đưa e dùg hộ cho. nhỡ đâu quay lại cả nàng thì coi như e giữ hộ... k thì cho e... thần kinh của bác có vđề àh. trân trọng nó còn chả xog lại còn đập tan tàh rồi đốt...híc... thương cho số fận cây đàn qá...=]]
  4. nickdepqua

    nickdepqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm sai lầm. Thế nhỡ sau này cũng có một em nó hỏi bác có biết chơi Guitar ko thì bác làm sao. Thật là hạ sách !
  5. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Điên thời buổi lạm phát chẳng biết quí trọng đồng tiền gì cả
  6. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Đàn nó nào có tội tình gì mà khi yêu nhau thì nâng niu nó, còn khi chia tay nhau thì coi nó như chỗ trút giận.Như kiểu ta chia tay là do mày ý.Ầy dà khổ thân cái thân phận cây đàn :)
  7. caubedolac

    caubedolac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Đàn không có tội, nhưng mà vẫn phải hy sinh vì chủ nó có tâm trạng. Phí quá, đàn guirta xịn xịn cũng phải 600k trơ lên đấy
    Giọng Quang Lê hay thiệt
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đập vỡ cây đàn này Đan Lê hát hay lắm...cây đàn ko có tội tình j` nhưng lúc tức giận việc ko kiềm chế đc bản thân là chuyện bt nhất là dính dáng đến chuyện tình cảm nữa...thôi đập vỡ nó rồi ta mua cây khác về đánh cho ng cần nghe...hãy để ng đó thấy rằng ko có ng ta mình vẫn hạnh phúc...
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi phí thế, hị hị, đứa bạn tớ vừa làm hỏng cái guitar của tớ, hợ hợ, xót hết cả ruột, có biết chỗ nào sửa đàn không?
  10. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hix, anh ơi, a tưởng tượng a đã đập nó thôi, đừng đập thật, phí của quá à Hay a cứ để lại, biết đâu sẽ có dịp dùng mà

Chia sẻ trang này