1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này thì ghita :))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 13/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    lạy cụ.!!!phhí hoài
    nhưng cũng được
    đập rồi mua,,,xem như 1 cách kích cầu nền kinh tế đang khó khăn
    nhưng mà vẫn phải nói ông nềy ngu
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chắc cậu này muốn đập vỡ cây Đàn (bà) đây mà. Khà khà khà. ...
    Rõ phí của giời
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em ui anh đập vỡ miẹ nó rùi, còn đem hoá vàng cho nó nữa, còn đâu nữa mà tưởng tượng =))
    Cảm ơn mọi người nhá. Coi kìa, tớ đây còn chả tiếc, mọi người tiếc cái gì? Cây đàn cũng gần 1 củ thôi, tớ đi dạy 2 bữa là kiếm lại được, chả sao đâu. Khen chê là tuỳ mọi người, còn cái chính là tớ thấy lòng mình thoải mái lắm lắm. Hà hà.
    Đập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn.
    Người ơi người ơi!
    Tình ơi tình ơi!
    Đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi,
    Giận người điên đảo quên lời.
    Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn.
    Buồn ơi buồn ơi!
    Làm sao để nguôi?
    Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen,
    Giận đời trở như bàn tay.

    Bài này hay!

Chia sẻ trang này