1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này thì private room...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truemotion, 06/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Này thì private room...

    Uh tôi cần một khoảng không riêng để cho mình có thể giãi bày những tâm sự mà hiếm khi tôi nói ra với người khác. Dạo gần đây, tôi hay vào Tâm sự. HÌnh như càng già ng ta càng có nhu cầu soi lại quá khứ, để ngẫm, để nghĩ và để nuối tiếc. Tầm tuổi tôi, chưa thể gọi là già nhưng cũng đủ để ngẫm roài, nhớn roài.
    Có lẽ tôi già trước tuổi, tôi hay ngẫm nghĩ, hay suy nghĩ về những điều sắp xảy ra, vừa xảy ra và cả sẽ xra. Uh tôi là thế, thik là nghĩ, nghĩ xog lại thôi, lại tự nhủ, uh đời là thế, fức tạp và cần nhìu sự "liệu" mà sống...
    Vào Tâm sự, tôi đọc được tâm sự của rất nhìu người, mỗi người một cảnh, một tính cách, một sở thích nhưng tựu chung tất cả đều muốn bộc lộ nó ra trên ttvl nè.Cũng là một điều thú vị đuwợc nói ra điều mih ấp ủ và được có khán giả đồng cảm. Tôi cũng vậy nhưng tôi lập ra cái room này cũng kh mong có nhìu nguoi vào đọc nó vì văn tôi vít dở. Từ ngày xưa đã hay "được" cô giáo dạy văn phê là "văn mày sát đất ghê gớm" Vậy nên độc thoại thoai hé hé
    Định xây nhà ở đây từ lâu lém ùi nhưng mải đọc của mnguoi trog đây nên cứ quên. Nhưng hnay thì khác. Hôm qua đau đầu như búa bổ, sáng ra tự dưng suy nghĩ vẩn vơ và thế là sinh hạ "em". Chúc mừng nhé, ng iu
    Trên đây là lời tựa cho một cuốn sách tôi sẽ xuất bản khi tôi U50. Mỗi ngày một ít, chắc chắn tôi sẽ có cho mình 1 tuyệt phẩm để đời ha
    Thương yêu
  2. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Khi rảnh, chân tay nhàn rỗi, đầu óc không phải vận động nhiều cũng là lúc nảy ra những ý định điên rồ. Oh nhưng tôi không điên, hôm nay quả là một ngày kỷ lục khi tôi đến cquan chỉ để chat chit và xây lên ngôi nhà này cho mih. Không phải làm gì cả.
    Tranh thủ vẫn là hơn bởi sẽ có ngày mà cái topic này bị đày xuống 8 tầng địa ngục và tôi sẽ phải khó khăn lắm mới lục lại nó và kéo nó lên cho mở mày mở mặt. Ai cũng có nhu cầu được giải toả, được chia sẻ, được đồng cảm vì thế lẽ tất dĩ ngẫu thôi.
    Hôm nay, con bạn đồng nghiệp nghỉ kh phép, lão sếp xó "rởm" sôi sục vì vốn k ưa. Haizz kể ra nó cư xử cũng dở, nghỉ j thì nghỉ, cũng fải báo với sếp tổng 1 câu. Đằng này nghỉ thế thì ai chịu nổi Rút kinh nghiệm pé nhá!
    Ngày hôm nay trải qua bình lặng đến nỗi tôi chả có gì để viết ra đây cả hic. Uh thì cũng có nhưng là những chuyện cố hữu, ngày xửa ngày xưa roài. Khi nào có dịp sẽ kể.
    Mình đúng là đến khó hiều, nhiều vc quá cũng kêu, ít việc cũng kêu. Nhưng cuộc sống là vậy, có lúc nọ lúc kia, ngày nào cũng như ngày nào có mà toi, nhể?
    Thương yêu
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  4. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Lên đây chẳng qua là sự trốn tránh thôi bác ạ, trong cuộc sống còn rất nhiều người có thể tâm sự tại sao bác lại không chọn một người?
    Nếu chưa iêu thì bác iêu đi, nếu lấy chồng lấy vợ rồi thì đương nhiên là vợ chồng rồi, như thế cuộc sống dễ chịu hơn
  5. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đúng, lên đây là để trốn tránh nhưng tôi nghĩ cũng là hợp lý bởi vì không phải cái gì trên đời này cũng nói ra hết được. Chính vì thế mà con người ta bao đời nay vẫn có những cuốn nhật ký iu thương cho mình và blog vẫn phơi phới ra đó. Tôi cũng có blog, cũng có nhật ký nhưng dường như với tôi chưa đủ. Bạn thân tôi có, cực thân cũng có, ng iu thì tất nhiên, chồng con thì chưa nhưng có nói hết ra được không? Một phần, tôi quan niệm bí mật của 2 người là bí mật của mọi người. Thế nên để điều đó được coi là bí mật thì chỉ mình biết mà thôi. Ngay cả vợ chồng còn có những bí mật giời đánh, có những sĩ diện riêng mà không ai có thể nói với ai được. Tất nhiên, quan điểm thì đa dạng. Tôi có những người bạn, họ không chịu nổi nếu như không được chia sẻ bởi tính họ như vậy. Ấy vậy mà cũng có một số điều họ sẽ không bao giờ "có thể" nói ra với mọi người. Tôi xin nhấn mạnh "có thể" vì bản thân họ muốn nhưng lề thói, phong tục tồn tại trong XH đó khó có thể chấp nhận được điều đó.
    Vẫn biết chia sẻ là niềm vui. Vẫn biết sống không trốn tránh thì còn gì sung sướng hơn. Vẫn biết là thế mà sao vẫn thế. Vì cuộc sống này phức tạp lắm, con người phức tạp, xã hội phức tạp và sức chịu đựng của con ng thì có hạn.
    Thương yêu
  6. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cái cây không chăm sóc, không tưới nước cho 1 ngày là đã héo rũ. Căn phòng này của tôi cũng vậy. Không dọn dẹp, không trang trí cho nó mỗi ngày là nó lại bị "tụt" xuống thê thảm. Vậy nên 1 mđích khác kh tôi sinh hạ "em " nó cũng là để răn mình không bao giờ được xao nhãng việc chăm sóc bản thân và những gì mình đam mê, yêu quý.
    Hôm nay cũng vậy. Tôi sẽ trang trí lại phòng vì là cuối tuần roài, cũng phải để e nó mở mày mở mặt chứ. Tối qua tôi thực sự bực mình. Bực mình vì thấy sao cái số mình nó khổ sở đến vậy, thấy sao nhà k có nóc thật là thảm hại. Có những việc mà chỉ có cái nóc mới có thể làm đc thì chúng tôi lại phải làm. Giờ tôi hiểu hoàn cảnh sống ảnh hưởng nặng nề đến tính cách của con người ta. Tôi mạnh mẽ phần vì tôi sinh ra trong ngôi nhà không có nóc. Có quá nhiều thứ để than vãn, để kể lể về cái gọi là "nhà dột". Thật thảm thương! Vấn đề này hết sức tế nhị và cần có thời gian nên tôi sẽ dần dần "khai sáng" trong thời gian tới đây.
    Hôm nay t7 vẫn phải đi làm, đúng hơn là đến cho có lệ vì thực ra có vc j làm đâu. T7 thik nhất là đc đi uống nc bà tám với bạn bè, có thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Nói thật, đi uống nc với ng iu k thik vi k thấy thoải mái cho lắm. Có lẽ chưa đến độ để thoải mái. Với tôi, ng iu cũng chỉ là 1 ng bạn thân hơn mức 1 ng bạn thân. Chả bjo có thể thoải mái cả!
    Hi vọng 2 ngày cuối tuần tôi có thể vui chơi hết năng suất, thư giãn đầu óc tối đa. Thế là sung sương lém ùi
    Chúc mnguoi cuối tuần vui vẻ nhé!
    Thương yêu
  7. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bỏ bễ e, k chăm sóc e, e đã tụt xuống 4 tầng địa ngục Mà thôi, khi bận và chán thì làm gì có thời gian để vít, để ngẫm nghĩ nữa. Nhưng đến hnay thì chán thật, thấy mình cứ mông lung kiu j ý, cả cvc và chuyện tình báo.
    Thấy mình nhìu khi hơi Ì, hơi sợ sệt một cách quá đáng, k dám xông pha và chấp nhận thử thách. Nhận thức được đó nhưng từ nhận thức đến hah động là cả một vấn đề. Đúng là như vậy! Thực ra cũng chả có gì phải phàn nàn, chỉ thấy bực vì cung cách quản lý k chuyên nghiệp chồ mih làm. Làm gì có chuyện có 2 mặt trời trên quả đất này. Lung tung lộn xộn hết cả. Có lẽ đã đến lúc chuyển vc, chuyển sag một chỗ khác như con bạn đog nghiệp của mình đag làm. K fải là chạy theo xu hướng đâu nhưng đúng là thấy không thể sống nổi. Chờ nhé. Ngại để nói lời xin nghỉ việc nhưng còn ngại hơn nếu mình cứ ở đây và hãy luôn nghĩ rằng sếp mày có cả tá người để lấp vào chỗ trống ấy. Nghĩ thế dễ ra đi tìm đường cứu nước hơn!
    Chuyện tình báo. Uh từ trước tới nay đâu có để ý lém, vậy mà dạo gần đây sao nghĩ nhiều thế, cảm nắng nhìu thế để rồi ngẩn ngơ và bơ vơ nhìu thế. Có phải mình đag iu một người khác, mih sinh ra trog cái cung ng ta phán là thiếu sự thủy chung. Có chăng mình cũng phải vậy cho nó giống. Không, mình thích sự thủy chung, mih thích cái gì vững bền nhưng mình cũg thích kh mih được thích nhiu người, đc cảm nắng. Cái cảm giác đó cũng hay lắm chứ bộ.
    Ờ mà mệt đầu, dạo này cảm nắng một a, a í chả bít iu quý mih đến đâu nhưng theo mih cảm nhận là cũng cảm như mih. Con gái hay bị cho ăn dưa bở thế nên mih còn dè dặt lắm. Có thể, Yêu mà tỉnh táo quá cũng không tốt. Có lẽ vậy vì ng ta bảo như thế là yêu bằng lý trí kh fai bằng con tim và đôi khi được coi là tính toán. Ơ vấn đề đó vĩ mô lém, mih vốn thật thà ngoan ngoãn và hơi cổ hủ nên không nghĩ nhìu lắm đâu. Mình chỉ biết ngày nào a í cũng hiện hữu trong đầu mình, cũng làm cho mình cười. Đơn giản vậy thôi. Có thể anh cũng giống như anh lần trước, cũng sẽ ra đi tự nhiên như một cơn gió thoảng qua nhưng cũng để lại cho e nhiu cảm xúc. Em hi vọng là không a ạ...
  8. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    haizz mấy hnay 7love một cách ngớ ngẩn. Mih đã nói dối anh ý. Chẹp, còn a ý hih như chả quan tâm đến mih nhìu lắm. Thi thoảng hỏi han vài câu cho thân mật. Chấm hết. Có cưòi nói, có trêu đùa, có tử tế và rồi a ra đi, để lại mih với ngổn ngag bnhiu suy nghĩ. K gặp mặt. Hay là gặp quách 1 lần đi cho rồi. chẹp. mih k bít nữa, csog vón đã ftap, ty còn fuc tap hơn thế. Thế là sao nhỉ?
    A lúc nào cũng bận, bận đến nỗi chả thèm quan tâm đến món quà của e, chả thèm cảm ơn e 1 câu. Chán. E đã tưởng a sẽ vui sướng khi nhận nó nhug hoan toan ngc lại. A quá bận để để ý đến nhưg diu nhỏ nhặt đó, để quan tâm đến e. Uh bít làm sao đc, bận mah...
    Chuyện cvc, vẫn vậy thôi. Giờ một mih một chuyến tuyến, K bit có phải mih hèn kém, mih dốt nát hay sao mà k dám đi. Ơ mih k bít, mih cứ tự nhủ đug chạy theo xu hướng, đưg đua đòi theo bạn bè nhưng để làm gì?
    Chả để làm gì, an ủi để rồi thụt lùi, Chán lắm con ạ. Mình lên đây để than vãn cho mih mih nghe, mih mih đọc.Sốg bnhiu mà than với chả vãn. Uh bít nhưng để làm j, đôi khi con ng cảm thấy đao vô cùngchỉmuốn vứt bỏ tất cả, để trốn chạy, để k còn phải là chính bản thân mih nữa. Mih k bít.
    Ôi mih nhớ a mà k thể nói ra, mih thik anh mà k thể bộc lộ. Mih là cái loại j vậy. Mih k bít
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Spam tí cho cái topic này thêm xôm.
    Bạn nì có làm xa nhà không mà sao bạn bè chơi với nhau từ cái thời "truổng cời" đâu hết rồi mà không tâm sự cùng chúng nó cho đỡ buồn mấy cái chuyện lẻ tẻ?
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Èo, viết từ jờ tới U50, chắc viêt mỏi tay đây

Chia sẻ trang này