1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này thì private room...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truemotion, 06/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    @lolem08: nhìn slogan của bạn, nghe những gì bạn viết cho mình, mình bỗng thấy mình đang sống quá bi quan. Thực sự mình ngưỡng mộ bạn đó ;)
    Giá mà bạn ghé vào phòng này sớm hơn, chắc những tâm sự đã không dài dằng dặc thế này. Nghe theo bạn, mình cũng không muón có nếp nhăn hì hì nên mấy ngày hôm nay, hôm nào làm việc mệt mỏi hay có chuyện gì, mình đều đọc chuyện cười. Đúng là khác hẳn, hết mọi xì trét, mấy cái chuyện ba lăng nhăng cũng văng khỏi đầu.
    Ah mà hnay nói chuyện với 1 ng, rất thú vị và cũng rất khó hiểu. Sự tò mò luôn khiến con tim thổn thức...
  2. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lại dc về nhà sướng thật! Hôm nay mình chơi vơi, nhớ 1 ng không có thực và nhớ về nhìu người khác nữa. Mình vớ vẩn nhỉ, mình tội lỗi nhỉ nhưng mình cũng trong sáng lắm mà.
    Trong tình yêu, khi hai cái tôi quá lớn gặp nhau, khi ta nghi ngờ nhau khi khó có một kết cục có hậu. Uh đúng vậy, cả tôi và anh đều là 2 kẻ ngạo mạn, ai cũng tự nhận mih là bận rộn để rồi bẵng đi 1 thời gian chả thằng nào thèm hỏi thăm thằng nào dù cũng có đôi lúc mình nhớ nhung và nghĩ đến hắn. Ờ trong tình yêu, không có chỗ cho sự bận rộn, sự hối hả vỉ nó sẽ làm cho tình yêu bực bội. Mình bít chứ nhưng hình như a k bit, k bit a vô tình hay là vì a đang muốn đùa cợt mình. Ồ phức tạp nhỉ, còn mình sẽ mãi chỉ là một con bé kiêu căng ở vẻ ngoài nhưng trong lòng thì cô đơn lắm lẵm. Những ng sống như vậy rât rất khổ, mình bít nhưng đó là tính cách cha sinh mẹ đẻ, k sửa dc. Có đôi lúc mih muón nt hỏi thăm nhưng lại ngại, ngại rằng lỡ ng ta cũng chả có ấn tượng j thì đúng là...mih k mun thế. Tình yêu fai đến từ 2 phía, nếu là 1 phía thì nghỉ đi cho khỏe.
    Suy nghĩ tiêu cực nhỉ, uh tiêu cực lắm, thế nên giờ vẫn còn rong chơi, vẫn đùa nghịch, vẫn thi thoảng ăn nói như 1 đứa trẻ con thiếu suy nghĩ. Thế đấy, có lớn mà k có khôn, các cụ nói cấm có sai bao giờ...
  3. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Một tháng nữa là sinh nhật mình, cũng có nghĩa đánh dấu tuổi thứ 24. Ngày xưa, với mình đó quả là một con số lớn, đánh dấu rằng người đó đã trưởng thành và kiểu như có thể cưới chồng cưới vợ được rồi. Nhưng tất nhiên chỉ là ngày xưa.
    Ngày nay, quãng thời gian từ 20-25 diễn ra thật chóng vánh. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến tuổi mà ở VN "lấy chồng là vừa". Bản thân mình đang trải nghiệm nó và thấm thía cái sự "thần tốc" của nó. Tất nhiên, trong suy nghĩ cuẩ mình, mình vẫn còn trẻ con lắm.
    Ngày nay, uh thì cũng biết thương biết nhớ, biết trăn trở vì một ai đó. Uh thì cũng đôi ba lần hẹn hò quán nước, tìm hiểu nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Nói như các cụ thì là "chưa phải duyên phải số". MÌnh cao số thật!
    Nhưng mà ngày nay suy nghĩ cũng khác, với mình, chuyện hôn nhân cần nhưng không nhất thiết phải cả ngày lăn lộn vì nó. Không ai tròn trịa cả, cái số của mình cũng vậy. Thay vì ngày nào cũng than thở chuyện yêu muộn thì hãy sống cho lý tưởng và ước mơ của mình đi; hãy đi du lịch đến những nơi nào có thể đi, hãy làm việc và học hỏi từ những người bạn thú vị xung quanh đi. Cuộc sống có là bao mà sao cứ phải để những quan niệm, những hủ tục xưa kia "đè" lên vai?
    Cũng có thể bạn cho tôi là đang tự vỗ vai mình nhưng thực sự là tôi đang nghĩ vậy đấy! Bản thân tôi đang cố gắng ngày một sống tốt hơn, tôi trau dồi bản thân, tôi yêu gia đình, bạn bè đồng nghiệp nhiều hơn và tôi cũng giữ những rung động riêng cho mình. Đủ để làm tôi cảm thấy yêu đời mỗi sáng dắt xe đi làm. Đủ để tôi tự tin phấn đấu, trước mắt cho bản thân, sau đó cho gia đình và sau nữa mới là cho gia đình nhỏ tương lai của tôi sau này.
    Chỉ là một chút cởi mở trong ngày mà tôi cho là khá đặc biệt-the second o f April
  4. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đau đầu vì buổi trưa ngủ trên cái ghế xoay vẹo,chán, lại mò về nhà cũ của mình, đã để mọc mốc và trôi xuống tận trang nào rồi cug chả để ý :|
    Hôm nay k vui vì chả có j vui cả hờ hờ. Bạn bè chat chit mãi cũng chán, xem FB rồi báo rồi tài liệu cug chán, nghe nhạc mãi cúng chán, hòm thư chả có ai đặc biệt gửi cho mình để làm mih vui suốt cả ngày. Hih như ai cug bận, a cũng bận mỗi mih bận mà chả thèm làm nên chán :| Đúng là nhàn cư vi bất thiện.
    Tự dưng thấy co phải vf mih chưa cố gắng hết sức hay sao mà làm cái j cug chả thành. Gửi thư để xuất cho e sag chỗ a làm; ng khác chắc có tin rồi, mih thì mốc mặt mà mốc thì tức là nó cho mìh vào diện "vĩnh viễn k để mắt tới nữa" hic. chán tập tiếp theo.
    Còn j nữa nhỉ, kể nốt cho đỡ đau đầu, ah chắc chỉ có chuyện công việc thôi còn đâu giời nóng thè lưỡi thế này thì tình củm cũng ngủm :D Không bít bjo mới chuyển dc chỗ làm, chán làm ở đây lắm lắm rồi. Còn mộng du hí của mình, nếu k chuyển dc việc thì khó lòng mà nuôi dưỡng nó tiếp. Trong khi bản thân mih dag xúc tiến nó đây, cơm cháo có nên k lại là chuyện của Giời, ông giời ơi là ông giời...
    HÌnh như mình đang đẩy cuộc sống của mình vào quỹ đạo buồn tẻ, hay là vì thú vị mãi thì cug fai có ngày con gián :| Ơ không bít đâu nhé nhưng ng như mình hay nghĩ lắm, nghĩ nhìu lại đau đầu long óc, khổ thân con bé lại làm vài viên panâdol, hại lắm cơ.
    Thôi, tối này dụ ai đi cà phê với mình vậy, k ở nhà mih lại thah con điên mất hic.
    Vậy thôi nhỉ

Chia sẻ trang này