1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này thì Tết!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi gallivant, 29/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Này thì Tết!

    Mở hàng một topic mới nhá, chơi về "Tết" luôn, cho nó hot.

    Chỉ có vài ngày nữa là đến Tết rồi. Anh chị em Zimbabwe du ngoạn bốn phương trời mà tới mấy ngày này không cảm thấy chút bồn chồn, không nhớ nhà mới là lạ. Sống giữa HN hay SG đôi khi còn thấy nhớ chúng đến ăn hết cả mấy tô phở, uống hết cả thùng bia nữa là. Cả ngày cứ bận rộn, hết exams rồi lại assignments, hết cô tóc vàng lại đến cô tóc nâu, trong khi đó thiên hạ xung quanh thì cứ thản nhiên như không. Cứ nghĩ như thế đến tối về hẳn sẽ ngủ ngon, rồi có khi giao thừa qua lúc nào cũng không biết, đời hẳn sẽ êm ả, sẽ bình yên biết bao. Ấy vậy mà đâu có được, mà toàn nhớ những cái ẩm ương mới akay chứ.

    Này thì nhớ mấy con đường chen chúc, bụi bặm trước Tết chứ. Sao người ta cứ áo xanh áo đỏ rồi cầm đào, cầm quất chạy xe dọc ngang làm mình cứ phải vặn bên nọ xoay bên kia để tránh cho mấy cành đào khỏi bị tai nạn. Bực quá đi chứ, có mỗi cái Tết mà thiên hạ cứ quýnh cả lên. Được mấy ngày thì lại vứt đào ra đầy đường chứ làm gì, cần thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không cần thì cho chết giữa đầu đường xó chợ, ấy là chưa kể còn bị cho nằm cùng chỗ mấy thứ ô uế khác nữa! Đúng là đồ bội bạc!

    Rồi lại nhớ mấy cái bánh chưng luộc xong màu xanh úa nhợt nhạt xấu xí lại phải bọc thêm tí lá mới vào cho xanh. Chính tay mình làm mà ngâm chúng cả Tết chả đụng được miếng nào, Tết ra đi học sáng em gái làm bánh chưng (thiu) đem rán thì ăn lấy ăn để, lại còn thấy tiếc vì mình làm ít bánh quá. Đúng là dơ hơi (ko) biết bơi!

    Cả mấy ngày Tết ngày nào cũng bỏ nhà đi bụi với bạn bè, bỏ cả cơm ở nhà, đi tới đâu ai mời ăn thì cũng "cháu no lắm, vừa ăn xong" trong khi bia rượu thì cứ nốc thả phanh. Tối mù hết chỗ chơi thì mò về nhà, lục nồi lấy cơm nguội ăn tranh phần con cún. Tết gì mà sống như chết đói, khổ hơn cả ... con ... con rì nhỉ? Chập!

    Nhớ cả ngày Tết gì mấy đứa bạn thân đạp xe đi chúc Tết nhau, cứ đến nhà đứa này thì nghe phụ huynh nói là nó vừa đi đến nhà đứa kia, cứ thế quay 1 vòng 4 lần mà chẳng ai gặp được ai. Sao bực mình thế cơ chứ, sao hồi đó không biết đường sắm mobile mà vừa vi vu xe đạp ơi vừa gọi cơ chứ! Quê đến thế là cùng!

    Lại còn nhớ cả chiện mừng tuổi (lì xì) nữa chứ. Ai đời bạn bè gặp nhau toàn rình rình kích bác nhau mừng tuổi, rồi lại còn lôi cả em họ, em ruột ra bắt mừng tuổi nữa chứ. Đâm ra đi đâu cũng phải thủ sẵn mấy tờ 100, 200 mới coong. Đúng là trẻ con, đúng là quê hết sức, thời này thiếu gì tiền âm phủ ... lãng phí!

    Nhớ ngày Tết gì đi đâu rõ xa, cả mấy tối đi lang thang dọc ngang mấy vòng quanh những con đường nhỏ bé, hai bên bờ dòng sông lấp lánh với những bức tường thành cổ kính rêu phong mà cuối cùng chỉ dám ... cầm tay. Thanh niên gì mà nhát hơn cả bác VNHL vậy

    Nhớ cái Tết ở nhà gần đây nhất nữa, bà còn dặn dò cẩn thận là cháu trước khi Tây đi Tàu nhớ về chào bà cái, thế mà cháu chưa kịp đi đâu thì bà đã đi chơi mất. Hồi xưa còn nhỏ được bà dắt đi chăn vịt, bi giờ nhớn lên đi chăn cừu thì chẳng còn bà dắt tay nữa. Sao mà giận mấy giọt nước mắt của mình, có chảy thì cứ thể mà chảy ra ngoài, rồi tan đi theo gió chứ chảy vào trong thì biết bao giờ mới tan được cho hết.

    Nhớ cả nỗi nhớ pháo nổ khi mà giao thừa trôi qua lặng lẽ quá, nhớ cả cảm giác buồn buồn thiêu thiếu khi đi đường thiếu xác pháo đỏ tươi, nhớ cả cảm giác nuối tiếc khi bước sang ngày mùng 1, mùng 2 với ý nghĩ là Tết đang dần trôi qua, nhớ đến cả nỗi buồn khi những cái háo hức tràn đầy của tuổi thơ đối với Tết đang dần vơi đi theo năm tháng. Vâng, ít nhất là có cái gì để mà nhớ, để mà buồn hay nuối tiếc. Chứ đi nhớ mấy cái nỗi nhớ này thì chỉ có mà ... hic hic

    Nhớ gì mà còn nhớ cả đến tương lai, nhớ một ngày Tết với thật nhiều bạn bè ở đây, nhưng gương mặt lạ có quen có, để rồi chỉ biết gặp nhau và cho đến khi quên hết trời đất. Nhớ đến phát điên một ngày Tết và muôn ngày Tết về sau với chỉ một người ở bên, chỉ lặng im ngồi bên nhau, và khi đó mùa xuân sẽ là mãi mãi!




    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Trời, bác sướng thế còn kêu gì nữa
    It may be rainin', but there's a rainbow above you
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Trời, bác sướng thế còn kêu gì nữa
    It may be rainin', but there's a rainbow above you
  4. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, mai là 29 (tức 30) Tết rồi nhở. Lúc nãy tớ nghe nhà đài tuyên bố là mấy ngày Tết trời sẽ ấm áp, nếu đúng thế thì tốt, tiện đi chơi, mà nếu không thì cũng nhất anh Ba nhì Nha khí tượng.
    Đối với tớ thì đỉnh điểm của Tết chính là ngày 30. Hồi hộp mà thư thái, tất bật mà thảnh thơi, vừa tiếc nuối lại vừa hy vọng. 30 Tết thường mang lại những cảm xúc trái ngược. Kể mà sáng 30 ra hồ làm tách cafe ngắm người qua lại, chiều đi xe chậm chậm xem người ta dọn hàng cũng thú, các bác nhở!
    Chỉ một nỗi là chưa bao giờ thấy tắc đường nhiều và lâu như thế. Có một năm mà lượng xe cộ ở HN hình như phình ra gấp đôi.
  5. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, mai là 29 (tức 30) Tết rồi nhở. Lúc nãy tớ nghe nhà đài tuyên bố là mấy ngày Tết trời sẽ ấm áp, nếu đúng thế thì tốt, tiện đi chơi, mà nếu không thì cũng nhất anh Ba nhì Nha khí tượng.
    Đối với tớ thì đỉnh điểm của Tết chính là ngày 30. Hồi hộp mà thư thái, tất bật mà thảnh thơi, vừa tiếc nuối lại vừa hy vọng. 30 Tết thường mang lại những cảm xúc trái ngược. Kể mà sáng 30 ra hồ làm tách cafe ngắm người qua lại, chiều đi xe chậm chậm xem người ta dọn hàng cũng thú, các bác nhở!
    Chỉ một nỗi là chưa bao giờ thấy tắc đường nhiều và lâu như thế. Có một năm mà lượng xe cộ ở HN hình như phình ra gấp đôi.
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  8. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tết của tớ thì quá đơn giản. Dậy sớm chút, ngoài trời tuyết rơi mịt mùng. Chạy ra ngoài làm vài kiểu ảnh đầu xuân. Quay về nhà chat chit rồi uống rượu chúc Tết qua webcam với nhà. Tối qua ngồi một mình chẳng biết làm gì, nhảy vào zone chơi game online. Đang chơi thì có một tên thông báo là tàu Columbia bị tiêu.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  9. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tết của tớ thì quá đơn giản. Dậy sớm chút, ngoài trời tuyết rơi mịt mùng. Chạy ra ngoài làm vài kiểu ảnh đầu xuân. Quay về nhà chat chit rồi uống rượu chúc Tết qua webcam với nhà. Tối qua ngồi một mình chẳng biết làm gì, nhảy vào zone chơi game online. Đang chơi thì có một tên thông báo là tàu Columbia bị tiêu.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  10. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn buồn ko biết làm gì giở lại cái này thấy Chăn cừu viết rất hay. May quá là may tết vừa rồi tớ được vọt về Sì gòn ăn tết, chưa có cảm giác thiếu và xung quanh chỉ có các anh tóc nâu tóc vàng
    Tết này thì...., chắc sẽ ngồi thèm bánh chưng ở nhà
    đang hè mà nhớ tết thì hơi mát, hì hì, kệ !
    thôi thì nhớ Hè cho đỡ "mát" vậy
    cây phượng đỏ ối
    nóng khủng bố
    ra sân ngồi chơi với con Đốm, dưới gốc cây mít, tay phành phạch quạt, miệng hát (hét) inh ỏi. Cái thời ấy là cái thời còn hay bị cúp điện, xong chạy ra xóm, thấy chúng nó chơi "rồng rắn lên mây" cũng bám đít 1 đứa. Rồi lại có đứa bảo cúp điện thế thì chơi 5 mười là nhất, trốn, đứa bị vã mồ hôi đi tìm, khì khì
    lại giở trò chơi U, chân chạy miệng U đến ko kịp ngắt hơi thở, thế mà bị nó bắt được, bị đứ đừ luôn
    chơi lùa vịt dày xéo lên nhau, nóng càng thêm khủng bố, mà la hét thì quả là làm người lớn đang hóng chuyện với nhau cũng phải quay sang " chúng mày hét vừa vừa thôi "
    trời tối ko thể triển khai đội hình tạt lon và chơi keo được, cũng ko thể chọi cầu được, mấy trò tập thể có tinh thần anh em đồng chí cao độ đành gác lại, nhường chỗ cho trò đi bấm chuông xóm bên cạnh rồi...1 2 3 vọt
    Hàng xóm giờ nhớn tướng hết, hình như chúng nó cũng đi đâu mất tiêu như mình, con nít giờ toàn chơi trò chơi điện tử ở trong nhà. Tắm mưa thì phụ huynh ngại chúng bệnh, chả bù cho mình ngày xưa cứ tranh nhau cái máng xối mà đứng

Chia sẻ trang này