không hiểu tại sao mình lại thấy NB giông VN thế không biết. Không tin à ? mình thử so sánh cho mà xem hehhehhehe So voi các tỉnh khác thì kinh tế NB thuộc loai kém phát triển, con VN thì sao cũng không khá được hơn. NB và VN đề có nhiều tài nguyên mà nhiều nơi có mơ cũng không có nhưng lại không biết tận dụng hết cái gì mình có. Người Ở VN, và NB sao khi học thành tài rồi thì đều không muốn trở về quê hương để đóng góp sức của mình, mà cố ở lại bằng dưọc và không chụi trở về. và nhiều những cái khác giống nhau nữa . Các U có thấy thế không? binhnaif
Đất lành trim đậu ! Xã hội thời nay, nơi nào thuận lợi cho tiền tài danh vọng thì người ta tìm đến thôi. Có người thích đến Nb ở, có người thích bỏ NB đi nơi khác. Riêng mình có lẽ là sống ở NB ( lấy vợ NB he he ) nhưng sẽ đi làm ăn chỗ khác. Cuộc sống mà, fải biết fiêu du chớ !
Ninh Bình mà giống VN thu nhỏ sao? he` he` chả giống chút nào có chăng chỉ có vài điểm nhỏ thui mà kinh tế ninh bình đâu có kém phát triển đấy chứ,ninh bình đẹp hơn bao nhiêu so với ngày xưa đấy ,hồi mới tách tỉnh ninh bình trông như " cái trận đồ sau cơn bom" ý ET LE JOUR DE TON DÉPART,J`AI COMPRIS QUE JE T`AIMAIS ET JE NE T`AI PLUS QUITTÉ.....
sao có chủ đề chuối thế chứ,NB chẳng thấy giống cái qué gì cả mà sao anh lại nhầm lẫn tệ hại vậy NB nó cứ làm sao đó mà VN đẹp thế mà
các bạn kông thấy sao? VN và NB là những nơi rất có tiềm lực về kinh tế nhưng không phát huy được hêt. Hiện tại đang cố gắng tận dụng hết khả năng vốn có của mình.