1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NBA Finals

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lquangthien, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Game 1 NBA Finals: New Jersey Nets 94 - LA Lakers 99

    Một trận NBA Finals tẻ nhạt, nhịp độ trận đấu diễn ra trung bình, ngoại trừ hiệp một khi Lakers bứt phá để rồi dẫn trước Nets 15 điểm sau hiệp đấu thứ nhất. Kể từ hiệp hai trở đi, hai đội trình diễn cho khán giả xem một trận đấu gần như bình thường, chẵng mang dáng dấp của một trận NBA Finals gì cả. Có lẽ vì chênh lệch đẳng cấp, và phải thi đấu trên sân đối phương nên Nets không tạo được dấu ấn gì đặc biệt. Phải chi Nets chơi giống game6 khi đấu với Boston vừa rồi thì có lẽ hào hứng hơn, còn đằng nầy ... thiệt là chán quá trời ơi!!

    Lakers cũng thi đấu không khá gì hơn Nets, Shaq ghi điểm quá dễ dàng (36 điểm), dàn phòng thủ của Nets không ai kèm nổi Shaq ... Lakers thắng trận không sướng chút nào vì đối thủ của họ chơi quá dỡ, giống như bác nào trên đây nói rằng nếu Lakers hoặc Kings vào được NBA Finals thì sẽ thi đấu rất nhàn hạ vì cả hai đội Celtics và Nets đều không phải đối thủ của họ, và game1 NBA Finals đã cho thấy như vậy, không có gì bất ngờ như trận bóng đá Mỹ thắng Bồ Đào Nha 3-2, coi thú vị hơn nhiều ... heheheh, cho nhét bóng đá vô chút nhe quý vị vì game 1 NBA Finals hôm nay chơi chán quá ... aaaaaaaaaaaaaa

    GO LAKERS " 3 PEAT "
  2. Krusty-the-clown

    Krusty-the-clown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Game 1 !! = BORING ! Xem hết hiệp 1, Lakers dẫn trước 15 điểm là biết thừa Lakers thắng nên đi ngủ để lấy sức thức khuya xem mấy trận bóng đá tối nay....hè hè...Jason Kidd chơi hay nhưng đồng đội chơi "chuối" thì trả làm gì được xem chừng thì Jason Kidd giống như Iverson năm ngoái, một mình làm nên chuyện....(impossible)!!
    EVIL CLOWN
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    ở đây quê mùa quá, chả được xem NBA gì cả, tức thật
    mà các bác có đi xem trực tiếp ko? xem trực tiếp có sướng hơn xem ti vi ko?

    Have you ever really loved a woman?
  4. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái mình có đi xem một trận là game2 NBA Finals giữa 6ears-Lakers trên sân Staples Center ... đi xem ở sân vui hơn nhiều, hò hét khản cả họng cho dù ngồi trên cao dòm màn hình mới thấy rõ chớ mấy chú đánh ở dưới thì thấy lí nhí không hà, thường thì mình ra quán cà phê ngồi coi bóng rổ cũng vui như xem bóng đá ở Việt Nam vậy ... Mùa nầy ngồi ở nhà coi cho sướng vì Nets đánh dỡ quá, không hào hứng chút nào, năm ngoái game1 NBA Finals, dân LA ủng hộ Lakers bị chú Iverson hạ đo ván trên sân nhà đau quá nên mình với đám bạn mới cong đuôi đi ủng hộ Lakers game2, nhờ vậy mà thắng và thắng luôn 3 trận kế tiếp trên sân 6ears nữa ... vui thì thôi ... heheheh!!
    Game2 thứ 6 nầy Nets chắc cũng không làm gì được khá hơn là thua thêm một trận nữa. Dầu sao cũng cầu cho Nets khi về lại sân nhà sẽ thắng Lakers 2 trong 3 trận sân của New Jersey Nets để Lakers fans được coi Lakers đăng quang chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp ở game6 hoặc 7 trên sân Lakers nữa chớ ... go go Lakers!!
    GO LAKERS " 3 PEAT "
  5. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    các bác toàn mê Lakers nên ăn nói thiên vị quá. Em thấy trận 1 thì chán thật, nhưng mà bảo Lakers trên cơ hoàn toàn, chênh lệch đẳng cấp thì hơi quá. Nets bị lỡ mất hiệp 1 (thực ra em cóc xem hiệp 1 vì em còn xem phim) trail tận 23 điểm nhưng rồi bật lại như chấy, cuối trận chả còn có 5,6 điểm là gì. Hồi Lakers thua Kings cả mười mấy điểm có thằng nào bảo Kings trên cơ hẳn so với Lakers đâu.
    Mà Lakers đánh chẳng hay ho gì đâu. Nếu như Nets dựa vào Kidd thì Lakers hôm qua dựa hoàn toàn vào Shaq, mà thằng này đánh như con trâu, nhìn ngứa mắt vật, mất cả cái hay của bóng rổ. Kidd thì triple-double, chú Shaq chỉ được mỗi cái vở vừa ghi điểm vừa phạm lỗi.
    Cả 2 đội hôm qua đánh đều dở tệ hại, có điều Nets dở hơn vì ném phạt hỏng như điên. Nếu ném vào nhiều hơn (Nets miss ít nhất 10 quả), chỉ cần ném vào 8 quả thôi thì là thắng rồi.
    Bác nào bảo Lakers trên cơ thì cứ chờ trận thứ 6 này mà xem.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  6. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chẵng phải mê vì Lakers nên mới nói thiên vị, sự thật rằng Nets quá dỡ, bác không xem hiệp 1 cũng phải, sau khi Lakers dẫn trước 15, rồi lên tới 23 điểm khi hiệp 2 diễn ra được vài phút thì thằng cha coach Lakers rút cả 4 thằng trong đội hình chính của Lakers vào trong hết, chỉ chừa mỗi thằng Shaq ở ngoài cùng với 4 thằng ở đội hình 2 ra chơi với Nets, giống như xổ chấp ... em thích Lakers thiệt, nhưng với kiểu chơi gác nầy của Lakers, em coi mà nóng mặt dùm Nets ...
    Hôm qua ngồi coi chẳng có chút gì hồi hộp cả, quá bình thường, cho đến lúc Nets gỡ còn 3 điểm em cũng chẵng mãi mai ... Trận nầy quá rõ ràng, Lakers không muốn ăn nhiều điểm, chỉ tiêu của Lakers được đề ra lúc đầu trận là thắng càng ít điểm càng "thắng nhiều độ", càng được chia nhiều tiền, để em kể sơ sơ chuyện bất thường lúc cuối trận cho bác Long nghe rồi bác để ý nhiều thêm ở những game khác thì rõ ... lúc cuối trận khi Lakers đang dẫn trước 5 điểm, chú Horry được chuyền banh ngay rổ Nets với tư thế chẵng có thằng Nets nào đuổi kịp mà không thèm bỏ vào rổ ghi điểm, hắn lấy banh chạy ra ngoài cho hết giờ chơi ... dân bắt độ Lakers bị bán đứng ràng ràng như ban ngày (trong đó có em ) , tức mà chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ bác đừng tưởng rằng Nets ghê ghớm, em xin bác ạ ... Trận nầy Lakers chấp 6 1/2 như những trận chấp Kings lúc trước trên sân nhà, chẵng ai dại gì mà không đi bắt Lakers vì Nets chơi đâu giống Kings, vậy mà giờ chót bể độ, Lakers ăn vỏn vẹn 5, ai bắt Lakers thì có nước chết vì Horry không thèm ghi điểm lúc cuối giờ ... bác Long coi game nhiều mà nói lúc cuối trận Nets chơi hay để gỡ điểm sát nút thì hơi bị lầm lẫn nhá bác, rõ chán ... em cũng chờ xem game 2 thứ 6 nầy coi Nets có trò nào mới nữa không, chứ xem game 1 thấy thường quá, đừng để Lakers ăn trắng 4 game rồi những năm sau giống như Indiana hay 6ers sau khi bị Lakers đập tan nát trong NBA Finals thì lẹt đẹt lẹt đẹt nằm ở dưới chót rồi bị các đội khác đè đầu, lúc đó thảm lắm đấy ...
    Em cũng đã nói là cầu xin cho Nets thắng được 2 game trong NBA Finals rồi mà, lúc đó cho bác Long tha hồ mà bêu xấu Lakers nhà em, em chuẩn bị để nghe rồi ... heheheheh ... chúc may mắn!!
    À còn cái nầy nữa chưa nói với bác Long, Shaq hôm qua chơi hiền, OK, là người dẫn dắt của cả đội mà bác bảo chơi chẵng giống ai thì bác có dòm lại rằng Nets chẵng những chơi dỡ mà còn chơi dơ vật, cái vụ "Hack a Shaq" tưỡng đã cho vào dĩ vãng thì ngày hôm qua Nets lại đem ra xài. Nào là ôm, là đánh nguội ... ô ồ ... ôi thôi đủ thứ trò mà các cầu thủ Nets dành cho Shaq ... đúng là dơ dáy, không thể nào ngửi được ...
    GO LAKERS " 3 PEAT "
    Được sửa chữa bởi - lquangthien vào 07/06/2002 06:49
  7. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Game2 NBA Finals: New Jersey Nets 83 - LA Lakers 106
    Lakers tạm dẫn trước Nets 2-0 (best of 7)
    Trận đấu có phần khá hơn game1, nhưng kết quả thì vẫn không thay đổi, Nets không có chiến thuật nào mới mẻ, dẫn tới thua thêm 1 game. Shaq không có đối thủ, Jason Kidd chơi mờ nhạt, chỉ thành công 6 lần trong 17 lần ném banh, toàn đội thì 30 cho 86 (35%, một con số thấp), trong khi Lakers ném thành công phân nữa số lần ném của họ, 39 cho 78 (50%), nói tóm lại là một trận NBA Finals không cân sức, hy vọng 3 game tới trên sân nhà, với sự cổ vủ của khán giả, Nets sẽ chơi những trận xuất thần, dủa Lakers 1, 2 game đi ... heheheh
    Những con số kỷ thuật:
    Lakers: Shaq 40 điểm, 12 rebounds, ghi được 12 điểm trong 14 lần ném phạt ... Kobe 24 điểm, 8 rebounds
    Nets: Kittles 23 điểm, Jason Kidd 17 điểm, 7 assits
     
    GO LAKERS " 3 PEAT "
  8. Krusty-the-clown

    Krusty-the-clown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hết 1st quarter Lakers dẫn trước 10 quả là biết Nets hết cơ thắng chận này....Shaq một lần nữa chứng tỏ rằng không một thằng nào ở Nets có thể kèm chú ta cả...Một mình làm nên cả trận, khi ngồi nghỉ thì các chú Nets tranh thủ ghi nhưng một khi Shaq quay trở lại thì....20 điểm dẫn là chuyện nhỏ....Bác Kidd chơi mờ nhạt cũng như Martin, Van Horn...Ném free throw còn trượt thì còn hy vọng gì mà thắng...Thôi ! Cố mà về sân nhà kiếm được 1 trận cho đỡ nhục....
     
    EVIL CLOWN
  9. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tran nay xem sieu chan

    Fly High......
    Touch The Sky......
  10. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Game3 NBA Finals: LA Lakers 106 - New Jersey Nets 103
    Lakers dẫn trước 3 - 0 (best of 7)
    Tưởng rằng Nets sẽ làm một cuộc lật đổ ... nhưng ... với bài toán "Shaq O'Neal" muôn thưở, cộng với sự trình diễn xuất sắc của Kobe ngày hôm nay, Nets ngậm ngùi rời sân với trận thua thứ 3 liên tiếp.
    Lakers đang tiến tới gần chức vô địch lần thứ 3 trong vòng ba năm liên tiếp, hy vọng Nets làm được một cái gì đó gây ấn tượng cho mình trong trận tới, vì lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết NBA mà ra đi trắng tay với không được một trận thắng nào thì quê xệ lắm
    Những con số kỷ thuật:
    Lakers:
    Shaq 35 điểm, Kobe 36 điểm
    Nets:
    Kidd 30 điểm, 10 assits, Martin 26 điểm
    GO LAKERS " 3 PEAT "
    Được lquangthien sửa chữa vào 11/06/2002 04:30

Chia sẻ trang này