1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NBA Playoffs 2003

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lquangthien, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu đầu tiên của vòng bán kết khu vực Nets-Celtics đã kết thúc với tỉ số 97-93 nghiêng về Nets.
    Paul Piece ghi 34 pts, 8 assits, 2blks, ném phạt 20 quả vào 15 nhưng vẫn không đem lại chiến thắng cho Celtics. Ng` đánh cặp với Pierce là A.Walker chỉ ghi 14pts.
    Bên Nets, ông sao là Kidd ghi 13pts, 9assits (năm ngoái trong trận chung kết Miền Đông Kidd gần như trận nào cũng đạt 3 chỉ số >10 triple-double). Người ghi nhiều điểm nhất của Nets là Kenyon Martin 21pts.
    Tỉ số trận đấu là 91-90 nghiêng về Nets khi trận đấu còn 45' nữa là kết thúc, cuối trận Pierce và Tony Delk có nhiều cơ hội ghi điểm đểvượt lên hoặc gỡ hoà nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc ....
    Trong lúc này trận đấu giữa Spurs-Lakers vẫn đang diễn ra.....hiệp 3 còn 5:35, Spurs đang tạm dẫn 50-45:
    Shaq:16pts, 17rebs, 4blks
    Kobe 20pts
    Duncan 21pts, 7rebs
    Spurs cố lên........
  2. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    60-49 rồi, Duncan đánh hay vãi tè, MVP

    Rainbowsarevisions,butonlyillusions

  3. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    2:32 to go, 81-73 cho Spurs, hehhe
  4. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    55' 85-82
    9' 87-82
    Xong, Spurs vượt mặt Lakers lần thứ 5 liên tiếp trong mùa này.
    High score: Bryant 37pts FG 16/38, Shaq 24 pts, 21rebs, 6blks
    Duncan 28pts, 8rebs, 7assists, 3blks
    Nhường lời lại cho bạn lqthien
  5. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    East Semifinals, Game 1
    Boston 93 - 97 New Jersey (Nets lead 1-0, best of 7)
    Căng thẳng đến cuối trận, và trái 3 điểm hòng mong gỡ hòa của Paul Piere (Celtics) đã không thành công giúp Nets thắng trận đầu tiên. Walker của Celtics trận nầy chơi hơi bị tệ, chỉ ghi được 14 điểm trong khi Piere (34). Dàn đội hình chính của Nets tuy là không có ai chơi nổi bật hơn hết, nhưng với sự ghi điểm đồng đều và phòng thủ chắc chắn, New Jersey giành chiến thắng trước Boston.
    High score:
    Boston: Paul Piere 34
    New Jersey: Martin 21
    West Semifinals, Game 1
    LA Lakers 82 - 87 San Antonio (Spurs lead 1-0, best of 7)
    Tốc độ chậm, cộng thêm các màn trình diễn nghèo nàn của hai đội làm cho trận bán kết miền Tây kém hấp dẫn. Kobe ghi được 37 điểm, nhưng phải ném tới 38 lần để được số điểm như thế, quả là quá tệ. Chẳng lẽ Phil đã "bật đèn xanh" cho chú Kobe trận nầy?? Vậy là đồng chí Phil không có coi ngày rồi ... heheheh, tuy nhiên, Spurs và chàng MVP Duncan không thể lợi dụng điểm yếu nầy để nhanh chóng hạ gục Lakers nếu phải nói xém chút nữa là thua trận luôn. Lakers tối nay phạm lổi nhiều quá, Shaq bị foul-out khi trận đấu còn hơn 3 phút, mất điểm nhiều trên free-throw (21/35 lần cho Spurs và 9/12 lần cho Lakers) ảnh hưởng không ít đến tỉ số trận đấu, hy vọng trận sau được đồng đều hơn chút ... hê hê hê
    High score:
    Lakers: Kobe 37
    Spurs: Duncan 28
    Mặc dù thua, nhưng cũng hô phát ... Lakers go 4 it
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ trong mùa giải đã thua liền 4 trận ko gỡ rùi vậy mà trận này lại thua nữa ! Hic trận này ko được coi nhưng mà thấy đưa tin lại thì Kobe bắn tệ quá trời đất đi vì vậy nên mới khổ ! Mà ko hiểu sao bóng được nhồi cho Kobe nhiều quá vậy ??? Mà lúc ổng bắn trượt nhiều cũng vẫn chuyền cho , cả đội định cho 1 người thành MVP chắc ??? Hic cứ tình trạng này thì cẩn thận là tiêu quá ...... nhưng mà Lakers lúc nào vào loạt này đánh chẳng hay ???? hi hi hi em nghĩ tuy có khó khăn nhưng Lakers vẫn vượt qua Spurs thui , các bác chờ xem , hê hê MVP của năm nay ko làm gì giúp được đâu , Spurs go to hell ....... hê hê Bác lqthien em cùng bác cổ vũ Lakers nhé , em cũng khoái lắm .
    No sign
  7. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nếu tui phân tích kỷ hơn chút thì có lẽ các bác trên đây lại nói tui thiên vị cho Lakers, mà cũng hơi có phần là như vậy ... heheheh ... nhưng công bằng mà nói, Spurs thắng trận nầy đâu có gì gọi là hay ho, cả đội Lakers chỉ có Shaq & Kobe ghi trên 20 điểm thôi, còn chú Fisher thì vỏn vẹn có 10 điểm ... Devean George thì bị hư giò sớm phải rời khỏi sân, mấy chú kia thì lèo tèo chỉ có 3, 4 điểm, không ai ghi được trên 5 điểm, hỏi vậy làm sao thắng ??
    Các bác nên nhớ rằng trong một đội bóng rổ, đâu phải chỉ có một hay hai người biết ném đâu mà rất nhiều người, ai ném không được là bị thay ra liền. Hôm qua lão Phil cáo già làm lơ cho Kobe bắn thoải mái thì chắc chắn không phải là tánh của ông huấn luyện viên kinh nghiệm nầy rồi nếu ổng muốn đội của ổng thua ... Kobe thường xuyên bị Phil cho ngồi ngoài hàng giờ vì cái tội ném bậy hay không tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện, nhưng hôm qua thì lại khác, được ném thoải mái, mà cái ân huệ nầy nếu Kobe có được thì phải đứng sau Shaq. Shaq chơi không máu tối qua, Shaq lo phòng thủ nhiều hơn tấn công, thì Lakers khó có thể giành lấy chiến thắng khi đối đầu với các đội mạnh. Thế mới biết Shaq quan trọng cỡ nào, Lakers thà mất Kobe chứ không thể bỏ Shaq.
    Bác Pippen gì đó ơi, bác đừng lo chi nhiều, tui dám nói rằng Lakers nếu có thua thì chỉ thua trong vòng đấu tranh chung kết miền Tây mà thôi, còn nếu vượt qua ải đó thì chức vô địch NBA lần thứ 4 liên tiếp không lọt khỏi bàn tay. Còn vòng đấu nầy thì bác sẽ thấy Lakers chơi khác hẳn liền trong trận sau cho mà xem, nếu muốn đoán trận đó Lakers thắng hay thua thì hãy xem cách chơi của Shaq, bóng được chuyền nhiều cho Shaq, Kobe không được ném nhiều thì cơ hội thắng trận của Lakers càng cao.
    Cùng bác hô to phát cổ vủ Lakers nè:
    LAKERS GO 4 IT
    Được lquangthien sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 07/05/2003
  8. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tin cho các Lakers' fans:

    Lakers small forward Devean Geogre sẽ không chơi trận tới do vẫn còn bị đau chân, người thay thế sẽ là chú người Nga Stanislav Mevedenko. Ngoài ra, Robert Horry cần ghi điểm nhiều hơn vì suốt 6 trận ở vòng một và trận đầu tiên của vòng hai Horry không tạo ra ấn tượng gì hết, chẳng lẻ muốn về hưu ?? hehehehhe ... Ngoài Shaq & Kobe là hai nhân vật chính trong chiến thuật "triangle offense" mà chưa có ai phá được trong gần cả chục năm nay của Phil Jackson từ khi lão còn ở Chicago Bulls, đội rất cần một trong những cầu thủ như Fisher, Horry hay Geogre tiếp sức, còn bằng không thì kẹt lắm, nếu nói là yếu hơn các đội kia.
    Fox thì có thể không chơi tới cả năm vì vết thương ở chân của anh hơi bị nặng. Fox từng tuyên bố nếu Lakers không gia hạn hợp đồng với anh thì anh sẽ về hưu trong màu áo Lakers, 3 rings đã quá đủ, nhưng ... thêm một, hai cái nữa cũng không tồi ... hihihiii
    Tin NBA:
    Shaq, Kobe (LA Lakers) cùng MVP Tim Duncan (San Antonio), Kevin Garnett (Minnesota) và Tracy MacGrady (Orlando) được bầu vô đội hình số một của NBA 2002-2003. Đây là lần thứ hai liên tiếp mà Shaq & Kobe được vinh dự nầy. Chú Tim Duncan thì đã 6 lần liên tiếp ... heheheh ... tài cao thiệt
    Đội hình hai gồm các chú Dirk Nowitzki (Dallas), Chirs Webber (Sacramento), Ben Wallace (Detroit), Jason Kidd (New Jersey) và chú lùn Allen Iverson (76ers)
    Đội hình ba thì có Paul Piere (Boston), Jamal Mashburn (New Orleans), Jermain O'Neal (Indiana), Stephon Marbury (Phoenix) và Dallas' Steve Nash.
    Hô phát ... Lakers go 4 it
  9. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    NBA Playoffs 05-06-03
    East Semifinals, Game 1
    Philadelphia 87 - 98 Detroit (Pistons lead 1-0)
    Công nhận chú Chauncey Billups (Pistons) mấy trận playoffs gần đây đánh hay ghê nơi. Trận nầy anh ta ghi được 24 điểm trước khi rời sân lúc đầu hiệp 4 vì bị trật chân. Trong khi đó Allen Iverson của 76ers chỉ ghi được 27 điểm (8/21), thấp hơn điểm trung bình vòng một tới gần 8 điểm (34.8). Sở dĩ Iverson luôn ghi điểm nhiều vì anh ta cứ cầm banh hoài, xong rồi thì cứ ném rồi lại ném, giống chú Kobe ngày hôm qua, xem riết thấy phát chán, Lakers và 76ers thua game là lẽ đương nhiên.
    High score:
    Philadelphia: Iverson 27
    Detroit:Hamilton 25
    West Semifinals, Game 1
    Sacramento 124 - 113 Dallas (Kings lead 1-0)
    Chris Webber (24), Peja Stojakovic (26) và cầu thủ dự bị hay nhất NBA 2002-2003 Bobby Jackson (23), cả 3 ghi được 73 điểm, hơn hẳn bộ 3 ngự lâm của Dallas là Nowitzki (18), S. Nash (20) và M. Finley (20). Trận nầy coi sướng vì tốc độ trận đấu diễn ra nhanh, hào hứng, quyết liệt hơn trận Lakers-Spurs ngày hôm qua nhiều. Nhưng phải có trận hay, dỡ để mọi người hay tui còn bình loạn nữa chớ ... hê hê hê

    High score:
    Sacramento: Peja Stojakovic 26
    Dallas: Nash 20, Finley 20
    ---
    Tui lại phải hô khẩu hiệu rồi ... Lakers go 4 it
  10. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    East Semifinals, Game 2
    Boston 95 - 104 New Jersey (Nets lead 2-0)
    Antoine Walker của Boston Celtics tiếp tục thi đấu tồi tệ khi chỉ ghi được 7 điểm (3/15) đã không thể giúp Boston kiếm được một chiến thắng trên sân khách. Paul Piere kiếm được một triple double đầu tiên cho mình trong vòng loại playoffs (32 điểm, 10 rebounds, 11 assits) nhưng cũng không đủ sức vực dậy Boston một khi bộ 3 Kidd, Jefferson và Kittles của Nets chơi rất đồng đều, giúp đội rất nhiều để giành lấy chiến thắng. Tui khoái những cú fast break của Nets nhất, lẹ như chớp nhờ tài chuyền banh siêu đẳng của Jason Kidd và những cú đập lẹ làng của mấy chú nhỏ con Jefferson, Kittles hay chú tưng tửng Martin ... hihihih ... xem rất sướng.
    High score:
    Boston: Piere 32
    New Jersey: Jefferson 25
    West Semifinals, Game 2
    LA Lakers 95 - 114 San Antonio (Spurs lead 2-0)
    Hic hic hic ... có ai cho tui mượn cây đờn cò để tui kéo ò e rồi ca 6 câu vọng cổ khúc ai oán cho đỡ tủi coi ba con ... Phải công nhận tụi Spurs hôm nay chơi hay quá, chú Bowen bắn 3 điểm như bị bà nhập, dàn cầu thủ chính của Lakers ngoài Shaq & Kobe mỗi người chia nhau 27 điểm thì 3 người còn lại vẫn tệ như vợ thằng đậu, chẳng làm ăn gì được hết.
    Shaq bị chú nhỏ con Rose chọt quê nhiều quá, bị lỗi offense hoài, phải ngồi ngoài hoặc nhát trong phòng thủ vì sợ bị foul nhiều, trong khi thời gian thi đấu còn cả tỉ, thấy thì tức thiệt, nhưng tui không tức chú Rose bằng chú Divac của Sacramento vì chú Rose nhỏ con, yếu, nhưng lại khôn, biết cách chịu đòn, ít đóng kịch hơn chú tài tử Divac. Shaq thì lúc nào cũng mạnh bạo nhưng lại không lanh lẹ trong vòng cấm địa. Nếu gặp mấy trường hợp nầy thì khỏi bàn, liếc qua thì thấy rõ ràng là Shaq chỉ có thể kiếm 3 phần thắng nhưng nhận tới 7 phần thua nếu Shaq thi đấu trên sân khách. Còn về sân nhà thì khác hẳn à, mấy lỗi offense foul của Shaq sẽ ít thấy đi, thay vào đó là Shaq sẽ được trọng tài cho ném free-throw nhiều hơn, luật nó dzậy mà ... heheheheh
    High score:
    LA Lakers: Shaq 27, Kobe 27
    San Antonio: Bowen 27
    Hô khẩu hiệu lớn một phát dù đau đớn lòng lắm lắm lắm ... hehehehe ... Không sao, về sân nhà đập lại mấy hồi
    Lakers go 4 it

Chia sẻ trang này