1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NBA Playoffs 2003

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lquangthien, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    oaaaaaaaa các bác có coi trận King với Mavs sáng nay ko thế ! Điên loạn thật đấy ! Chỉ trong 2 hiệp đầu Mavs đã ghi được tổng cộng là 83 điểm , phá kỉ lục của lịch sử giải NBA về số điểm ghi nhiều nhất trong vòng hiệp 1 ( so với luật 2 hiệp ) . Khiếp thật đấy , thật ko ngờ ! Công nhận vào vòng playoff rồi thì coi Kings với Dallas đánh sướng thật , tấn công rất nhanh và cũng ko kém phần kiệu quả , hôm nay bên đội Mavs có chú Excel đánh điên cuồng , ném 3 điểm điên này rồi còn cả đột phá thì đỉnh cao , các con vẹo Kings chỉ còn nước ngước lên mà nhìn chứ ko làm được gì , đến chú Webber cũng chỉ biết trơ mắt ếch ! Hôm nay em nghĩ chắc chắn Mavs cân bằng tỉ số 1-1 roài ! Còn ngày mai , hic hic ko biết Lakers yêu dấu thi đấu sao đây , hi vọng sẽ đập chết được San Antonio để còn vào vòng trong nữa chứ !
    Lakers vô địch
    No sign
  2. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm nay Dallas điên quá...cứ thế này chả biết thế nào mà đoán
    TH
  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Trận Mav và Kinh hôm nay xem hay vãi hàng . mỗi hiệp ghi trung bi`nh 40 điểm . Thế này thì ai cản nổi . Bay gio moi biet thằng Nowistky (ko biết viết đúng ko) biết ném 3 điểm ... hâm mộ luôn

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  4. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    East Semifinals, Game 3

    New Jersey 94 - 76 Boston (Nets lead 3-0)
    Boston lại thua, nhưng kỳ nầy lại thua trên sân nhà. Antoine Walker tiếp tục thi đấu tồi tệ trong khâu ghi điểm, anh chỉ ghi được 15 điểm (6/17). Paul Piere không thể thay đổi tình thế như anh đã làm hồi năm trước khi ghi được 19 điểm trong hiệp 4 để lội dòng nước ngược đánh bại Nets game 3 khi bị dẫn 21 điểm sau 3 hiệp. Paul Piere hôm nay ghi được 23 điểm và phải rời trận đấu sớm mấy phút trước khi kết thúc vì bị thương ở chân. Về phần Nets thì phải kể tới K. Martin, anh chàng nầy không những kèm chết Walker mà còn lại là người ghi điểm nhiều nhất trận đấu, anh ghi được 25 điểm (10/12) lần ném banh, quả là rất tốt.
    High score:
    New Jersey: Martin 25
    Boston: Piere 23
    West Semifinals, Game 3
    San Antonio 95 - 110 LA Lakers (Spurs lead 2-1)
    Lakers cần phải thắng trận nầy để củng cố niềm tin và họ đã thành công. Kobe Brian của LA LAkers được sự giúp đỡ của của toàn đội đã tìm được một chiến thắng quan trọng trước San Antonio. Để thể hiện mình là một nhà đương kim vô địch, Lakers đã không để cho Spurs rượt kịp tỉ số từ đầu cho đến cuối trận và giành chiến thắng một cách thuyết phục. Kobe vẫn như thường lệ là ghi điểm, nhưng trận hôm nay thì khá hơn 2 trận trước, ném banh nhiều, nhưng hiệu quả và nhất là được trọng tài ưu ái cho ném tới 19 trái free-throw so với vài trái lèo tèo tổng cộng của hai trận trước, phải như vậy chớ, hỏi có ai tin là Kobe chỉ kiếm được 2 quả free-throw trong suốt cả trận thứ 2, chuyện khó tin mà cũng có thiệt ... hihihih ...
    Nói chung là Spurs hôm nay hơi bị dỡ, và hình như đã muốn buông cờ trắng khi bị Lakers dẫn trước 12 điểm lúc kết thúc hiệp một. MVP Tim Duncan thì lúc đầu trận ném dỡ tệ, phải đợi đến giữa hiệp 3 và một ít phút hiệp 4 để khẳng định mình, nhưng đã trể, đành hẹn trận tới làm MVP lại vậy ... hê hê hê
    High score:
    San Antonio: Duncan 28
    LA Lakers: 39
    ---
    Tin NBA
    Tin buồn cho các cổ động viên của Sacramento là Chris Webber sẽ ra ngoài ngồi hết mùa vì bị vỡ sụn đầu gối trong trận đấu với Dallas hồi qua. Webber phải lên bàn mổ một ngày gần đây tùy sự sắp xếp của bác sĩ. Mất Webber coi Kings sẽ cầm cự Dallas được bao nhiêu trận nữa. Tuy bị thương nhưng Webber vẫn vui vẽ vì lời hứa sẽ mua cho mỗi thành viên trong đội mỗi người một chiếc Ben-Z khi Sacramento đoạt chức vô địch năm nay sẽ ít cơ hội thành hiện thực nếu nói thẳng là không , như vậy thì đỡ tốn tiền ... hehehehe.
    Đau lòng nhất là hai anh em ông chủ của Kings năm ngoái bỏ ra trên trăm triệu USD để giữ lại chú Webber coi như lỗ vốn trước mịa rồi, không biết chừng nào mới gỡ lại vốn nữa vì năm sau đối thủ chính của họ là Lakers sẽ tăng cường sức mạnh thêm nữa. Tin nội bộ cho hay rằng vào năm tới, Lakers có thể loại bỏ Samaki Walker, Brian Shaw, và một vài cầu thủ nữa để đổi lấy hoặc mua một power forward, rất có thể là Karl Malone của Utah. Mặc dù lớn tuổi nhưng phong độ của Malone cũng không đến nỗi tồi, nếu Karl Malone về Lakers, sức công phá củA Lakers sẽ mạnh lên nhiều, lúc đó Kings sẽ càng mệt nữa. Nếu Kings không đoạt được chức vô địch năm nay thì cơ hội sẽ tan dần theo năm tháng vì Kings không thể bỏ tiền mua thêm cầu thủ giỏi nữa, ngân sách chi cho Webber quá nhiều, coi như ngậm bò hòn mà làm thân con rệp, xui xẻo quá ... he he he
    ---
    Lakers go 4 it
    ---
    Thêm chút nữa là trận Kings-Dallas hôm qua tui thiệt sự được coi sướng con mắt đã cái mồm vì hò hét quá xá ... heheheh ... từ khi biết coi bóng rố tới giờ tui chưa bao giờ coi trực tiếp trận nào đã như trận hôm qua, nhất là hai hiệp đầu, coi mê luôn, cái tui hết hơi để bình loạn luôn, nay lại thêm đội nhà thắng nữa, úi chu choa, sướng quá, nhưng mà là tự sướng .... hêhêhê hahahahah
    Được lquangthien sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 10/05/2003
  5. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chắc chắn Spurs phải thua...nếu ko thì Lakers ko còn là Lakers nữa nhảy chú Thiện nhảy.Thằng Kobe hôm nay đánh cũng sung.Nhưng phải nói cả đội Lakers đều đánh tốt.Thích nhất là quả Shaq dẫn bóng hùng hục từ giữa sân chạy vào úp rổ...hè hè đánh như SG ý chứ cóc phải trung phong nữa...Với lại có 1 quả chú Shaq block vãi lúa bóng bay sang nửa sân bên kia he he ...
    Được Bach_Khoi sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 10/05/2003
  6. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng rồi, Spurs phải thua chớ, mà ăn luôn cũng được, nhà vô địch gì mà 2 trận đầu đánh như vịt, nếu trận nầy Lakers thua luôn thì khỏi còn gì để nói, thua tại dỡ hơn mà. Chứ hồi 4, 5 năm trước, Spurs gặp Lakers là tiễn chân Lakers bằng các game trắng không, vì lúc đó Spurs khá mạnh, Lakers thì do lão đầu bạc Del Harris làm HLV (bây giờ sang làm phụ tá Don Nelson, Dallas), chơi chẳng ra hồn gì hết dù trong tay đã có Shaq & Kobe.
    Hô khẩu hiệu phát ... heheheh ... Lakers go 4 it và nếu vượt qua ải Spurs vòng nầy thì tui sẽ hô thêm Kobe for Finals MVP hê hê hê
    Được lquangthien sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 10/05/2003
  7. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    West Semifinals, Game 4
    San Antonio 95 - 99 LA Lakers (Series tied 2-2)
    Sau 4 trận đấu vừa qua, cả hai đội Lakers và Spurs đều chưa thể tìm được cách nào để chiến thắng trên sân của đối phương, nếu vậy thì đội nào thắng được một trận trên sân khách thì có nhiều hy vọng đi tiếp khi vòng đấu chỉ còn 3 trận và sẽ đấu xen kẻ một nhà, một khách bắt đầu từ sân nhà của San Antonio Spurs vào 2 ngày tới.
    Trở lại trận đấu ngày hôm nay, vắng HLV trưởng Phil Jackson vì phải nằm viện do ống vòi gì đó dẫn tới tim bị nghẹt, khó thở, phải vô nhà thương thông , Lakers đã khởi đầu một cách chậm chạp, thi đấu lủng củng khiến cho Spurs có lúc dẫn trước tới 16 điểm trong khoảng giữa hiệp hai. Nhưng nhờ những phút giây cố gắng ngắn ngủi khi hiệp hai sắp kết thúc, Lakers gỡ dần điểm và chịu ra nghỉ giải lao với 7 điểm bị cách biệt. Kể từ hiệp ba trở đi, Lakers thi đấu rất xuất sắc, những cầu thủ như Fisher, George bắt đầu ghi điểm. Từ bị dẫn trước 7 điểm khi kết thúc hiệp hai, Lakers gác lại 4 điểm khi sau hiệp 3. Shaq & Kobe đã không phụ lòng khán giả nhà, trong số 28 điểm mà Lakers ghi được trong hiệp 4, Shaq & Kobe ghi được tới 20 điểm, giúp Lakers giữ vững khoảng cách và giành chiến thắng chung cuộc 99 - 95. Ngoài ghi điểm ra, Shaq còn phòng thủ rất tốt với 17 rebounds và 4 cú blocks.
    MVP Tim Duncan trận nầy đánh hay thiệt, anh ghi được 36 điểm nhưng không đủ để giúp Spurs tìm được trận thắng trên sân khách. Hôm nay trọng tài găng quá, thổi phạt hơi bị nhiều. Các cầu thủ giỏi như Duncan, Robinson, Shaq hay là Kobe ít được thi đấu nhiều và nhát trong phòng thủ, bằng chứng là chú Robinson phải ra ngoài ngồi hàng giờ, làm mất hay trận đấu không ít.
    High score:
    San Antonio: Duncan 36
    LA Lakers: Kobe Bryan 35
    Lakers go 4 it
    ---
    Hôm qua có hai trận Philadelphia kiếm được trận thắng trên sân nhà trước Detroit (93-83), rút ngắn khoảng cách còn 1-2. Iverson ghi được 25 điểm cho 76ers. Trận còn lại diễn ra giữa Dallas và Sacramento (141-137). Không ngoài dự đoán của tui, Sacramento thiếu Webber thì có nước nằm chờ chết. Mặc dù chơi rất tốt ở 3 hiệp đầu, nhưng qua tới hiệp thứ 4 thì Kings lại bị hụt hơi, để cho Mavericks san bằng 9 điểm cách biệt và giành lấy thắng lợi ở hiệp phụ thứ hai. Tối nay sẽ đấu tiếp trận thứ 4, coi Kings sẽ làm sao ngăn cản một Dallas đang thừa thắng xông lên. Kings coi như tiêu rồi, chia buồn cùng Kings và các cđv của họ.
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Dallas vô địch. HaHa
    Webber hôm đấy làm sao mà bị vỡ xương thế nhỉ. Đang đứng thì lăn quay ra đấy chứ, hay là bị thằng nào chơi đểu . Ở VN chỉ chiếu có thứ 6 thứ 7 --> 1 tuần 2 trận . Ít vãi ...

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  9. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm nay Sixers đã gỡ hoà rùi...Kings cũng thế ko chịu thua trận thứ 2 trên sân nhà.Thế là có 3 cặp hoà 2-2.Chỉ có Celtics dường như đã buông xuôi khi tiếp tục để thua Nets.Có lẽ game sau Nets sẽ thắng trọn 4 trắng để có thời gian ngồi xem Pistons và Sixers vật nhau..hề hề
    TH
  10. ChinhQuai

    ChinhQuai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Trận Lakers và Spurs quả thật xem rất khó chịu, như kiểu pain in my @$$ ấy. Đồng chí Ginobi và cu cậu Parker chơi thiếu sáng suốt trong hiệp 3. Dàn fòng thủ của lợn LA toàn những đứa cao như ủn Shaq và ỉn Walker thế mà 2 chú Spurs cứ thích đi lay up. Đặc biệt Ginobi thiếu kinh nghiệm trận mạc, rất nhiều quả đã ko có "ball n nuts" để ném 3pts dù đứng 1 mình. Tuy nhiên Spurs vẫn thừa khả năng càn quét LA.
    Lakers go home, be the audiences chilling ..
    Spurs advance.
    * * * * * * *
    No blood no foul
    No pain no gain
    Streetball to the fullest

Chia sẻ trang này