1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NBA Playoffs 2003

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lquangthien, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thì như tui đã nói trước rồi, vòng playoffs năm nay tội nhất là mấy tay chơi cá độ, không ai biết đường nào mà rờ, trận nào cũng chúi mủi vô đánh thì chắc có lẽ là đi nằm đường sớm. Đồng chí Ginobi và Parker chẳng lẽ không được nhắc nhở là mình đang chơi trên sân Lakers, không phải là sân nhà San Antonio đâu mà cứ ào ào nhào vô làm lay up, bị blocks là phải đạo rồi. Muốn kiếm fouls ?? E rằng khó, vì đâu phải sân của Spurs, đúng là thiếu kinh nghiệm.
    Nói gì nói chú Ginobi cũng lợi hại đó bác à, hai trận đầu chú nầy làm mệt Lakers ra vãi í, xem xong trận thứ 5 thì sẽ biết ai vào tiếp ai không. Nếu Spurs thắng game 5 thì có thể thắng luôn game 7, vào tiếp vòng trong, còn Lakers thắng game 5 thì Spurs sẽ đi nghĩ hè sớm sau game 6 ... heheheheh
    Spurs năm nay có khả năng càn quét Lakers ??? Đúng ... đó là 4 trận regular season và 2 trận đầu của West semifinals, nhưng tới trận ngày mai thì liệu hồn, đừng để xẩy chân nhe, Lakers sẽ cho đi nghỉ mát một lượt sau thứ 5 tuần nầy đó ... hì hì hì
    ---
    Lakers go 4 it
  2. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    New Jersey 110 - 101 Boston (2OT) (Nets win series 4-0)
    Nets thắng xứng đáng, Celtics có cơ hội chuyển bại thành thắng nhưng Piere ném không thành công quả 3 điểm lúc cuối hiệp phụ thứ nhất để rồi khi vào hiệp phụ thứ hai Celtics chỉ ghi được 4 điểm trong khi Nets là 13, và Celtics đã thua cuộc. Chú dự bị Rogers của Nets trận nầy hót ghê, ném 3 điểm như vãi, và còn Kidd nữa, chơi rất hay với nhiều cú fast break tuyệt đẹp. Nets vào chung kết miền Đông, đối thủ của Nets sẽ là đội thắng trong cặp đấu Philadelphia - Detroit.
    High score:
    Nets: Kidd 29
    Celtics: Piere 27
    ---
    Lakers go 4 it
  3. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    West Semifinals, Game 5
    Sacramento 93 - 112 Dallas (Mavericks lead 3-2)
    Đều đồng loạt ghi điểm, cộng với sự nhịp nhàn trong phòng thủ lẫn tấn công kể từ hiệp 3, các cầu thủ của Dallas đã trình diễn một màn thiệt hay, đánh bại Sacramento với tỉ số 112-93. Steve Nash rất xông xáo, bằng chứng là anh ta kiếm được tới 16 trái ném free-throw giúp anh trở thành người ghi nhiều điểm nhất trong trận.
    High score:
    Sacramento: Christie 21
    Dallas: Nash 25
    ---
    LA Lakers 94 - 96 San Antonio (Spurs lead 3-2)
    Hô hô hô ... quả ném "được ăn cả, ngã về không" của Robert Horry đã làm các fan của Spurs đứng tim, nhưng rất tiếc đã không thành, fan Spurs bị một phen hú vía. Lakers suốt trận chỉ chơi hay hiệp 4 và xém chút nữa họ đã thành công nếu quả ném 3 điểm của Horry không bị ra ngoài. Khi Horry nhận ném quả nầy thì anh ta trong tình huống rất thoáng nhưng lại không thành công. Có thể thấy rằng vòng playoffs năm nay Robert Horry không có duyên với những trái quyết định trong những trận đấu quan trọng, kể cả những trận đấu thường Horry ném banh cũng rất tệ, tui chẳng hiểu hôm nay tại sao Phil lại cho Horry lãnh trách nhiệm ném quả cuối cùng, Kobe đang hót mà lại không cho ném, Fisher thì chưa ném quả 3 điểm nào suốt cả trận thì không nói làm gì, trong khi đó Horry đã 5 lần ném hỏng trước rồi, trái cuối cùng cũng chung số phận là ... ra ngoài ... heheheh ... nhưng nói gi thì nói Horry vẫn là người hùng của các fan Lakers, trong đó có tui ... hehehehe
    Thôi thì về sân nhà lấy lại vậy rồi thừa thắng đập Spurs te tua game 7 luôn, go go Lakers, Horry tự tin lên, còn hai trận với Spurs và cả đống trận sau nữa, tha hồ mà ném 3 điểm tiếp ... go go Horry .... heheheh
    High score:
    LA Lakers: Kobe Bryan 36
    Spurs: Duncan 27
    Lakers go 4 it
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ có 4 cặp này thôi à. Vòng này đấu 7 trận đúng không. Vòng sau đấu mấy trận , và trận chung kết sẽ đấu mấy trận . Xem nhiều nhưng mà chả hiểu gì mấy

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  5. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chán thằng điếc quá ! Trước đây thì playoff đấu theo thể lệ 5-7-7-7 còn bây giờ là đấu theo thể lệ 4 con 7 ! Hiểu chưa ! Tức là vòng nào cũng đấu 7 trận hết ! Nên cứ thoải mái mà coi .
    No sign
  6. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hic mấy chú bên mẽo thỉnh thoảng chơi tiếng anh khó hiểu quá...làm ơn giải thích cho bà con được ko?
    TH
  7. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thể lệ thi đấu NBA Playoffs sẽ như thế này:
    - 16 đội vào playoffs sẽ chia ra làm 2 nhóm, 8 đội bên miền Đông và 8 đội bên miền Tây.
    - Vòng một diễn ra tối đa là 7 trậ (*), đội nào thắng trước 4 thì sẽ đi tiếp vào vòng hai. 8 đội mỗi miền sẽ chia làm 4 cặp đấu, theo sự xếp hạng của mỗi đội trong mùa giải, nếu đứng nhất bảng (1) thì sẽ thi đấu với đội chót bảng (8), và kếp tiếp là đội nhì (2) sẽ đấu với đội thứ bảy (7) cứ thế mà bắt cặp như (3)(6) sẽ là 1 cặp rồi cặp còn lại sẽ là đội đứng thứ (4) và (5). Sau vòng nầy mỗi miền sẽ còn lại 2 cặp đấu là mỗi bên sẽ còn 4 đội vào vòng trong.
    - Vòng hai thì cũng thi đấu tối đa là 7 trận, ta có thể gọi là vòng bán kết của mỗi miền (Đông, Tây), cứ đội nào thắng trước 4 thì vào tiếp vòng trong (vòng 3). Nên nhớ là các đội mỗi miền (Đông, Tây) khi vào vòng playoffs thì thi đấu theo bên miền của mình ví dụ như là các đội bên miền Tây thì chỉ đấu với đội miền Tây mà thôi, còn đội miền Đông thì đấu với các đội miền Đông. Sau khi kết thúc vòng 2, chúng ta sẽ còn lại 2 cặp, mỗi miền một cặp sẽ thi đấu tiếp coi ai sẽ đoạt lấy chức vô địch của miền mình.
    - Vòng 3 (vòng chung kết của mỗi miền). Thi đấu 7 trận như thể lệ các vòng trước. Vòng nầy sẽ chọn ra đội vô địch của 2 miền Đông và Tây.
    -Vòng 4 (chung kết NBA). Sau khi xác định được 2 đội vô địch của hai miền Đông-Tây, hai đội nầy sẽ đại diện hai miền của mình để tranh chức vô địch NBA là chức vô địch toàn nước Mỹ và thế giới. Vòng nầy cũng thi đấu 7 trận, ai thắng trước 4 thì đoạt chức vô địch.
    ---
    (*) thi đấu xen kẻ theo thể thức cho đội có thứ hạng cao là: 2 nhà, 2 khách, 1 nhà, 1 khách, rồi 1 nhà. Như vậy nếu đội nào có thứ hạng cao thì sẽ được lợi thế là thi đấu 4 trận trên sân nhà, và chỉ chơi ở sân khách 3 trận mà thôi. Giống như vừa rồi Lakers làm khách trên sân Spurs trận thứ 5, qua trận thứ 6 thì về lại sân nhà Lakers, nếu Lakers thắng trận 6 thì phải trở lại sân Spurs đấu trận cuối cùng xem ai sẽ lọt tiếp vào vòng sau. Nếu tính đúng 7 trận thì Spurs được đấu trên sân nhà 4 trận còn Lakers chỉ có 3 vì trong bảng xếp hạng Lakers đứng thứ 5, trong khi Spurs đứng thứ nhất bên miền Tây.
    ---
    Lakers go 4 it
  8. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi cái, tớ thấy nó hay có dòng chữ "Best Of 7", thế nghĩa là sao???
    Also sprach......
  9. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    "Best Of 7"
    "Best" ở đây theo nghĩa của bóng rổ là đoạt được trước, đoạt lấy trước tiên. Vậy thì chữ "Best Of 7" nôm na mình có thể hiểu là vòng đấu đó chỉ thi đấu trong vòng 7 trận, trong 7 trận đó ai thắng được trước 4 trận thì sẽ đi tiếp vào vòng sau.
    Lúc trước vòng một NBA playoffs chỉ thi đấu có 5 trận nên cậu hay thấy nó ghi là "Best Of 5", ai thắng được trước 3 thì coi như thắng vòng loại đó, vô tiếp vòng sau, bây giờ thì từ vòng 1 cho tới trận chung kết NBA đều thi đấu 7 trận hết, mới thay đổi năm nay.
    ---
    Lakers go 4 it
  10. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    West Semifinals, Game 6
    San Antonio 120 - 82 LA Lakers (Spurs win 4-2)
    Hic hic hic ... tui khóc lòng vì bị thua tiền, Kobe & Fisher rơi nước mắt vì tiếc nuối. Spurs đánh trận nầy hay quá, những quả ghi điểm liên tù tì vào lúc cuối hiệp đấu thứ 3 của Spurs phải chăng là điềm báo trước cho những trận cuồng phong trong một buổi chiều hè sẽ đến với Lakers ở hiệp 4? Thật đúng vậy, Spurs mở màn hiệp 4 khi trận đấu diễn ra được vài phút bằng những trái 3 điểm của Paker, Ginobili, Bowen. Tim Duncan thì mạnh mẻ trong vòng cấm địa, Duncan liên tục ghi điểm trong mọi tình huống, không ai cản nổi chú này kể cả Shaq. Thế là một mạch mười mấy điểm dẫn trước Lakers được Spurs gia tăng và cứ thế cho tới hết trận. Spurs thắng áp đảo 120-82.
    Thôi thì thôi vậy, sang năm làm lại nhưng phải cải tổ đội hình. Những Walker, Shaw, cần phải ra đi để Lakers có thể tìm được một người trung phong thật sự. Lakers hiện giờ không có trung phong giỏi, Walker thì như mọi người thấy đấy, chơi dở quá. Horry thì bắt đầu xuống phong độ, phòng thủ thì không còn chắc chắn như trước, khâu ghi bàn thì quá thảm. Madson nhiệt tình nhưng kinh nghiệm thì quá ít. Túm lại, Lakers cần một trung phong đúng nghĩa, tui hy vọng Lakers kéo chú Karl Malone về chơi trung phong cho Lakers vài mùa nữa vì cha nội nầy chơi đã mười mấy năm cho Utah mà một cái nhẫn vô địch để đeo tay cũng chẳng có mặc dù rất nổi tiếng. Tiền tài thì đã có rồi, nhưng bước lên đài danh vọng thì chưa lần thử qua. Vì vậy, nếu Karl về Lakers thì đôi bên sẽ có lợi, ngón tay của Karl sẽ có cơ hội được đeo nhẫn vô địch, còn Lakers thì ít tốn tiền ký hợp đồng (vì Karl lớn tuổi không thể đòi tiền cao cho dù đang là "sao") và được cầu thủ giỏi, chức vô địch sẽ sớm về lại Los Angeles vì Lakers tuy thua hôm nay nhưng phải nói là còn rất mạnh với bộ đôi Shaq & Kobe, vẫn là "Team to Beat" cho tất cả các đội.
    Một tin buồn cho các fan Lakers là HLV Phil Jackson trước trận đấu nói rằng đây không biết là có phải trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp huấn luyện của ông không vì ông lo ngại cho sức khỏe của ông. Chứng bệnh tim của ông vừa mới được chữa trị, ông ngại nếu ông còn huấn luyện mà gặp những đả kích mạnh, sức khỏe của ông sẽ bị nguy hại. Phil sẽ suy tính lại trong thời gian tới, nếu sức khỏe khả quan và được bác sĩ cho phép, Phil sẽ tiếp tục dẫn dắt Lakers, còn không thì ... úi ... không biết sao nữa, tiếc quá. Còn chuyện nầy cũng liên quan đến Phil đó là Shaq. Chú nầy lúc trước cho biết là sẽ không chơi bóng rổ nữa nếu chú nầy không được dẫn dắt bởi Phil, khó lòng thiệt, hy vọng đó chỉ là những lời nói nhất thời, Lakers không có Shaq thì coi như tiêu, chức vô địch sẽ từ từ xa khỏi tay với!! Hy vọng đồng chí "Washington" sẽ thay thế Phil níu chân Shaq ở lại ... hê hê hê
    ---
    Tuy Lakers thua Spurs nhưng tui vẫn thích Spurs vì Spurs cho dù thắng hay thua vẫn chấp nhận sự thật. Đội tui ghét nhất là Sacramento, đội nầy khi thua thì la chí chóe, tưởng mình là nhất thiên hạ, hổng chừng chút nữa thua luôn Dallas cho hết la lô. Khi tui viết bài nầy thì trận Dallas-Sacramento diễn ra được 2 hiệp, Kings tạm dẫn trước 57-52.
    ---
    Go Spurs go
    Tui cũng đi nghỉ hè luôn, buồn quá ... hic hic hic ... khóc nữa ... hic hic

Chia sẻ trang này