1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nè bà con vào đây cơm rượu với em cái nhể

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    nè bà con vào đây cơm rượu với em cái nhể

    hôm nay kỷ niệm hai năm em cho ra đời cái nick bittersweet82 nên em muốn mời bà con cô bác họ hàng gần xa tới dự bữa cơm thân mật chúc mừng thằng cu nhà em nó tròn hai tuổi
    khi tới các bác nhớ mang theo phong bi để mừng cho thằng cu nhà em nhé

    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  2. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mịa tiên sư thằng ku Bít sơ toét chứ .
    Đi biệt tích bấy lâu xong về phát là phá làng phá xóm . Chẳng nhẽ anh lại mừng ngày sinh cái nick cậu bằng cách tổ chức tiệc tùng cho cậu trên cành cây quất 24h à .
    ------------------------?^?TTTTTTTT?^?
  3. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    MẸ TSB CÁI THẰNG CÔNG TỬ BỘT NÈ LẮM NỮA, đã ko mừng tiền thì thôi lại còn định phá đám à, coi chừng ông điều binladen tới oanh cho một trận giừ đòn bầy giờ,
    đề nghị bà con khi tới nhơ đem theo phong bao phong bì có chút euros sẵn trong đó nhá
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cậu với em Vân Anh có thằng ku thì tớ sẽ sang mừng... yên tâm...
    Còn cái nick thì hay ho gì đâu... sao hôm nọ kỷ niệm nick tớ ko thấy cậu gửi ít Euro về, giờ còn đòi hỏi gì.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chả mời bà con ăn uống gì lại còn đòi chúc mừng
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 27/02/2004
  6. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    thì em mời các bác trước để các bác còn thu xếp thời gian tới dự bữa cơm mừng thằng cu nhà em nó tròn hai tuổi vào ngày 26/06/2004 tại tư gia riêng của em ở hà nội , vì hè này em về chơi nên em sẽ tổ trức mừng sinh nhật cho thằng cu nhà em ơ hà nội cho nó đỡ tốn kém túi tiền của các bác
    to vitieubao: giữa em và vân anh vẫn chưa có thằng cu nào cả, thằng cu của em mời các bác tới dự là mối tình của em với nàng ttvn ấy thôi, mà bác nhớ mừng đầy túi cho em nhe
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhể... Tháng 6 tới dân VN ở Pháp đổ hết về VN như nước lũ thía này, mai tớ phải đi học tiếng Pháp kẻo mấy tháng nữa ra đường toàn gặp người nói tiếng Pháp mất thôi.
    Đợt vừa rồi bận, ko kịp kỷ niệm bài viết thứ 4000 của mình. Quên khuấy đi mất đấy, hôm nay mới thấy, bài này là bài 4128 rồi, công nhận mình câu bài vừa hay, vừa có duyên, vừa giỏi.



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oai zoài....
    Không kịp reg account để chúc mừng đồng chí Bít tờ Xờ guýt.
    Thế chờ kỉ niệm 2 năm ngày "đầy tháng" chúc mừng được không nhè?
    Cung hỉ! Cung hỉ thèng ku 2 tuổi!
    Oai zoài.....
    Cái nhà bác Vờ Tờ Bờ....kekekkeke..Có cần phải tinh xờ vi thế không nhờ?Tự mình khen mình mí sợ chứ....kekekek....Nhân vật và Đối thoại....kekekke...tự mình khen mình có ruyên câu bài......hĩ hĩ hĩ....hi~ hi~ hi~....
    Xưa nay mình tưởng chỉ có mình mới hay vênh vang về mình.Giờ mơi thấy có kẻ cũng "chuối" khoong kém....kekekkekek
    Thôi thì cũng nên xúc mừn đồng chí nhể?
    Thay mặt Đảng và Chính Phủ, tôi chúc đồng chí Vi Tiểu Bảo sức khoẻ và công tác tốt để ngày càng phát huy "tài lăng" câu kéo chữ nghĩa!
    Đời rất dở nhưng nhiều khi vẫn phải niềm nở!!!!
  9. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Học đi là vừa ông bẹn. Nói đâu xa, nói chuyện với ngay em Flower kìa, cần gì fải đợi đến lúc dân du học đổ về! .
    Chú Đức hè này về đấy à? Nêu kô về thì xuống đây anh em nhậu cũng được nhỉ?
     
  10. flowerparkenzo

    flowerparkenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Nào nào cụ Chử,cụ lôi kéo rì em vào đây thế hử,cơ mà em là em cũng có lòng rạy bác Vi ném đấy chứ dưng mà bác ý chê iem hik hik tủi thưn,bác ý thích ru học sịn cơ!!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này