1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nè nè nè, bà con ơi, zô đây mà coi, vụ này to thật rồi..........mocoitinh đã hết mồ côi.....:))

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi coo_ddown, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Nè nè nè, bà con ơi, zô đây mà coi, vụ này to thật rồi..........mocoitinh đã hết mồ côi.....:))

    Sau buổi nhậu nhẹt hôm thứ 6 tuần trước, thằng chú nhv20 nhà tôi có để quên 1 đôi giầy trong cặp của Night_Stars, rồi không hiểu ma xui quỷ khiến sao cái cặp đó lại lưu lạc về nhà tôi..........hic hic...........vấn đề nghiêm trọng bắt đầu từ đây, thằng Night_Stars trong lúc tôi không ở nhà đã lấy đi cái cặp và để lại đôi giầy, hic, mà lại là giầy con gái mới chết chứ, chẳng may hôm nay nino nhà tôi phát hiện ra đôi giầy đó, híc, tang chứng rành rành, tôi không thể nào chối cãi được và đôi giầy đã bị tịch thu vì nino đi quá vừa, lại đẹp mới chết chứ mà mua lạnh sắp đến gần................

    Thằng chú ơi, không phải lỗi tại cháu đâu nhé.................

    Bà con xem xét hộ cái xem chúng ta có nên bới móc chuyện xấu này ra không hay cứ để cho nó chìm sâu vào dĩ vãng, tôi thì nghĩ là hãy quên đi mà sống bà con nhỉ..............

    có cô gái ngồi chải tóc bên chú mèo làm bước chân tôi ngủ quên...[​IMG]
  2. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    tối ngày 22/9/2003, vào lúc 8hkém5, em và anh captain đi lên gác đúng lúc đó. anh 9 bệ vệ trên quả húky, rầm rầm tiến vào cầu thang, em chạy lên trước, mở cửa, anh 9 chạy khá nhanh, anh xông vào, anh lục lọi cái, cặp của anh ý, và anh ý lấy ra 1 đôi giày, đó là giày con gái, he he, sự việc bắt đầu rối tung lên từ đây.
    Anh captain bảo : "chắc giày ninô" em nhìn cái dáng giày, đúng dáng chị ninô đi, nhưng chưa thấy chị diện lần nào, và bây giờ là???????????????????????????????

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

    Được nhim_com sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 23/09/2003
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, Nhím hâm. Chị có bao giờ đi những đôi như thế đâu mà "đúng dáng chị Nino đi"
    Cái kiểu điệu điệu như thế, quả thật là chưa từng được xỏ 1 lần trong đời. Thế mới khổ chứ. Thôi, các bác đã tưởng nhầm là của em thì cứ tưởng đi, cho em vui lòng.
    Hi`, chú làm cho bọn cháu suýt thì oánh nhau đấy :P. Tuyên bố tịch thu luôn vật chứng
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Điệu???? Chà chà, em của nhv hí hí không được roài. Trình làng chưa nhỉ???
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc trở nên đơn giản nếu như Nhím không vô tình phát hiện ở phía dưới đôi giày có một dâu hiệu kỳ lạ. Chả là như thế này, nhưng em nói các bác đừng bảo em là buôn dưa lê đấy nhé, khi mà em, Nhím và night vào nhà thì Night nhà ta lục tung ngay cái cặp lên và vứt đôi giầy ra giữa nhà bảo đó không phải của mình, rồi lại nghe phong phanh rằng có liên quan đến NHV20, ngay lâp tức Nhím kiểm tra lại và phát hiện dưới gót đôi giày có tên NHV20, một sự xúc động khôn tả. Người con gái nào đã quá yêu anh và đề tên anh lên gót giầy. Xin chân thành chúc mừng NHV20, cung hỉ, cung hỉ.
    Mong rằng cả nhà hãy chúc mừng cái sự tên NHV được đặt dưới gót giầy nào.
  6. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật! Làm nam nhi mà lại để thía à??? NHV hôm nào chút bực gọi mình một tiếng nhá! Đi xem hôi hoặc diệt mồi
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  8. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn NHV20, kiểu này là phải đến mời bạn một chén rồi. Đừng chê tôi không biết uống nhé.
    To love you more ...
  9. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Mồ côi à, từ bao giờ vậy, chẳng thông báo trước gì cả, bây giờ thấy khổ chưa, lại bị phát hiện ra chứ. he he .................., thà mình thông báo 1 tiếng trước có đàng hoàng hơn không.
    Cả nhà à, nếu mà mồ côi có tổ chức thì đến xin bữa cơm trưa, không cần phong bì đâu ạ. Đây là hình thức phạt nhẹ nhất rùi đấy. Chúc mừng nha !

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  10. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    em chắc chắn rằng, 1 chị nào đó, đã ấn tượng quả ảnh anh NHV nằm giữa ánh nắng mùa hè, nên mới thế, hehe

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

Chia sẻ trang này