1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nề nếp gia đình !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Global, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nề nếp gia đình !

    Các bác nghĩ sao về "phát hiện" này?
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Lễ phép không phải ở "dạ, thưa..."​

    Cuộc sống càng hiện đại thì những "thủ tục" trong gia đình càng được giản lược, đó là điều hiển nhiên. Thật ra, người lớn không nên đánh giá cái "lễ" của người trẻ thông qua những gì mà chúng thể hiện bên ngoài. Chưa hẳn phải khoanh tay "thưa mẹ (cha)" khi đi học, đi làm thì mới được cho là lễ phép. Chưa hẳn, bất cứ câu nói nào cũng đều "dạ, vâng" thì mới được công nhận là ngoan.

    Tôi vẫn còn nhớ, bài học đầu tiên tôi nhận được từ mẹ chính là sự lễ phép với những người lớn tuổi. Và biểu hiện đơn giản nhất được thể hiện qua việc gọi dạ, bẩm thưa, nói câu gì cũng phải có đầu có đuôi cho thật ngăn nắp.

    Tôi chắc rằng không chỉ riêng tôi, mà tất cả mọi người đều nhận thấy ích lợi của việc giáo dục chữ "lễ" trong gia đình vì đó chính là nền tảng cho sự trưởng thành của một cá nhân.

    Tôi đã từng chứng kiến cảnh sinh hoạt của gia đình một người bạn mà không khỏi suy nghĩ về vấn đề này. Gia đình bạn ấy có một thông lệ, mỗi buổi ăn sáng, cả nhà phải ngồi vào bàn đúng 6 giờ 30. Câu đầu tiên bắt buộc những đứa con phải nói là "dạ, con mời bố mẹ". Sau đó, người cha gắp thức ăn trước rồi những người còn lại mới được gắp sau.

    Lần đó, tôi thật sự thấy lạ khi bạn của tôi trước khi rời bàn ăn phải nói "Dạ, con dùng xong rồi. Xin phép bố mẹ". Sự thật, ở gia đình tôi hoàn toàn không có những "thủ tục" như thế nhưng mọi tôn ti trật tự trong nhà vẫn chẳng hề bị xáo trộn. Trong khi đó, sau lưng những câu lễ phép quá mức của gia đình của cô bạn là cả một sự "nổi loạn" bên trong.

    Bạn ấy thường hay than phiền không khí nặng nề trong gia đình vì trước mặt bố mẹ, cô luôn phải giữ kiểu cách, khuôn phép thật nghiêm ngặt. Cô bạn ấy tâm sự, có nhiều lúc, bạn thèm cách nói chuyện dí dỏm, hài hước và thân mật của những thành viên như trong gia đình tôi.

    Trong thực tế, mỗi nhà mỗi cảnh. Có những gia đình, sự lễ phép là cái gì đó bất di bất dịch và được hiểu một cách máy móc cũng như áp dụng rất rạch ròi. Tuy nhiên, riêng suy nghĩ của cá nhân tôi, làm thế nào để đừng mất đi sự kính trọng người lớn nhưng vẫn thân thiện với nhau vẫn là hay hơn cả.

    Có nhiều khi, rót một ly nước cho mẹ, tôi vẫn quên đưa hai tay hay khi nói chuyện qua điện thoại với cậu dì, tôi vẫn tự nhiên "OK, được", "rồi, xong ngay" như lối nói thường ngày của mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, người thân trong gia đình tôi vẫn hiểu rằng, tôi không cố ý vô lễ mà chỉ vì đã "quen cách nói chuyện như vậy rồi".

    Mẹ tôi là người rất khó tính. Mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi trong việc ăn nói, đi đứng hàng ngày. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi bị bắt bẻ trong từng lời ăn tiếng nói. Gia đình tôi khuyến khích giữa cha mẹ và con cái cần có sự thông hiểu và yêu thương, gần gũi chứ không quá chăm chút từng câu chữ.

    Tất nhiên, cha mẹ tôi cũng không bao giờ chấp nhận việc quá à trong cách cư xử của chúng tôi và hơn bao giờ hết, tôi học ở cha mẹ cách dạy dỗ những đứa con của mình trong tương lai.

    Như vậy, tìm lại lễ độ trong gia đình không phải là cuộc chiến tranh thế hệ mà quan trọng là tìm ra một phương pháp thích hợp. Những người trẻ chưa bao giờ quên vai trò của mình là những người con cháu trong gia đình và chắc chắn, dù ở thời đại nào thì câu nói "tiên học lễ, hậu học văn" vẫn còn nguyên giá trị của nó.

    Đỗ Nguyễn Hải Yến
    Báo Sài Gòn tiếp thị

    ----------------------------------------------------------------------------------
  2. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Sống trong 1 gia đình tưởng dễ dàng mà không hề dễ chút nào , có lẽ em vẫn được mẹ chiều nhiêug nên ra ngoài vẫn bị vấp khá nhiều nhưng nếu không có sự dạy dỗ thì chắc có lẽ em cũng không được như thế này .

Chia sẻ trang này