1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Need some helps

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy777777, 14/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy777777

    boy777777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình cũng chẳng biết nên kể gì bây h, thôi thì hiện h mình nghĩ sao thì kể vậy, mọi người thông cảm nha :D
    Mình đang ở trong 1 tình huống rất khó xử, nói thẳng ra là hơi bị ấm ức, chẳng hiểu người ta đang nghĩ j.
    Chẳng biết ông trời thù ghét mình cái gì mà lại rót cái tính "nặng tình" vào cho mình, lần đầu tiên mình yêu là vào năm lớp 9, zị mà tới tận 6,7 năm sau đó mình vẫn ko mở lòng đc với ai cả, dù cũng cố gắng làm quen cặp kà với hàng tá girls, nhưng chẳng đi tới đâu, lúc đầu thì cũng hơi thích thích nhưng cứ 2-3 tháng thì lại thấy chán chán + hết cảm giác ( chưa có động chạm gì mạnh đâu nha :D), cứ ngỡ như sợi dây tc của mình bị đứt rồi ý.
    Có lẽ do cái first-love của mình nó quá đẹp, thành ra mình khó lòng yêu đc người nào khác mãnh liệt như lần đầu tiên ( bọn bạn thân của mình nó comment thế :D)
    ZZZ, hic, dài dòng lang mang quá, đi vào chuyện chính nhá :)), tuy biết mình khó yêu nhưng mình vẫn siêng cặp kà đều đặn với mong muốn là sẽ tìm đc 1/2 của mình trong các mối tình đó....và rồi cũng chẳng đâu tới đâu...
    Nhưng, nhưng, nhưng cách đây 5 tháng, hình như là 5 thang 8 ngày :)), mình quen đc với 1 bé em của nhỏ bạn.
    Lúc đầu, mình nghĩ là lần này sẽ cũng sẽ giống như các lần trước, thậm chí còn kết thúc nhanh hơn vì bé tổng quan thì bé chẳng gây 1 chút ấn tượng gì cho mình, nhưng chẳng hiểu sao qua vài lần nói chuyện, nt rồi chát chít...rồi rủ bé đi chơi...thì mình thấy thích bé nhiều hơn...rồi mình quyết định cưa bé. Vì sợ cái kết thúc như các lần trước nên lần này, mình tấn công 1 cách nhẹ nhàng, từ từ, chậm mà chắc ( mình nghĩ zậy :D), mình quan tâm tới bé như 1 người anh bạn của chị bé nhưng thỉnh thoảng mình cũng để lộ ra cái thái độ...đối với bé đồng thời cũng dò hỏi tc của bé dành cho mình và tất cả nhưng câu trả lời của bé là những điều mình mong muốn :)
    Khi đã xác định cưa bé, mình đã tìm hiểu về bé nhiều hơn, và mình biết là bé có thích 1 anh chàng thời cấp 3 (hiện tại chàng này đang là bạn của mình :D) nhưng cũng chẳng đâu tới đâu, hiện tại mình cũng biết là bé vẫn còn thích nhưng từ những phản hồi của bé cho mình, mình cũng chẳng để tâm tới điều ni lắm. Mọi thứ trong hơn 5 tháng qua diễn ra theo 1 chiều hướng không thể suông sẻ và thuận lợi hơn(thậm chí là nàng còn cho mình độc quyền 1 năm cưa nàng :)))............... cho tới 10h tối hum nay, nàng chát với mình và ngỏ ý nhờ mình giúp cho nàng với anh chàng kia thành 1 cặp, mình àh ừh cho xong chuyện, hic, tuy chưa thật sự cặp với nàng nhưng vẫn thấy khó hiểu và ấm ức vãi [r23)]....
    Bỏ hơn tiếng suy ngẫm để xác định tình cảm của mình dành cho nàng đang ở mức nào, và nàng có thật sự đáng cho mình dành cái tình cảm đó or không?...=> mình đi đến kết luận là chẳng cần biết nàng có thích hợp, có đáng để mình tiếp tục theo đuổi hay k, chỉ cần biết mình có thật sự thích nàng ko là đủ rồi :), phân vân nãy h nhưng có lẽ khi đã quyết định viết nó lên đây thì chắc ai cũng biết :D.
    Mình luôn nghĩ là khi yêu thì ko cần đáp lại, nhưng cũng ko thể bỏ dở dễ dàng zậy đc :D, với lại bọn con gái rắc quá chẳng biết đường nào mà lần :-??

    Tuy trong thâm tâm mình đã có hướng đi nhưng rất mong các huynh đệ chỉ bảo cho mình biết là mình nên làm j bây h???????????

    P/s: viết xong cái này cũng thấy dễ chịu nhiều rồi, dù tuy chưa có j và ko biết sau ni ra sao nhưng vẫn cảm ơn bé trước vì đã quá lâu rồi mới có người làm cho anh nhức đầu như bây h :)), nhờ bé mà mọi thứ anh có bây h đang dần trở nên phong phú và hoàn hảo hơn :D, nhưng zụ kia thì bé tự xử đi, tuy anh có tiếng là cao thượng nhưng cũng đếu bao h giúp đâu [-X

    dòng P/S trên ko biết nói với ai nên tự nói 1 mình cho sướng miệng, anh đừng chém nhá :P...comment, comment nào, help me, tell me what to do =D>
  2. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nàng cho bạn độc quyền cưa nàng trong vòng 1 năm, bạn có thể nói rõ hơn ko? Có thể theo phán đoán ban đầu, trong vòng 5 tháng qua, nàng đang chờ đợi một tín hiệu tích cực hơn từ phía bạn, nhưng bạn vẫn dùng dằng, thế nên nàng đang muốn thử lại tình cảm của bạn ? Hoặc trong trường hợp nàng vẫn còn tcảm với cậu bạn của bạn, dù cả hai t/h đều có thể xảy ra, thì đúng như bạn nói, kô nên từ bỏ dễ dàng như vậy, nhất là lâu rồi, mới có người khiến cho bạn dành nhìu tình cảm đến vậy.
  3. boy777777

    boy777777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ý là nàng chỉ để mình tui tán trong 1 năm, sau 1 năm nếu tiếp tục đc thì tiếp tục, còn ko đc thì mới đi kiếm người khác, vị zậy nên mình mới ngâm lâu lâu cho nó bền :)
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Chơi bời thả cửa rồi thấy em gái được lại cưa cẩm đã lâu thì nên tiến tới thôi. Chả cứ già trẻ cứ chờ đợi mãi là không được. Nghĩ nhiều chỉ thêm mệt, giống sáng nay làm bài thi thấy một câu logic đọc chả hiểu nhưng cũng có hướng làm định thần bảo tí quay lại làm lúc sau quay lại không nghĩ ra cái gì chép bài đứa bên cạnh nhét vô (lúc sau ra so thấy suy nghĩ đầu tiên lại đúng mới chết, tiếc cái đoạn bỏ qua quá nhanh).

    Khuyên bác làm gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo nhưng có một số việc thì phải nhanh, đừng để lừng chừng, đang mùa lạnh sưởi 36 (hay 37 nhỉ?) đem ra xài thôi.
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Tiêu đề vi phạm quy định
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này