1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nem chua nướng - Offline thứ 4 27/12 (T18)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tonibeo, 26/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá, hàng này không những ăn ngon mà hôm nào được ra ngồi ở vỉa hè nhìn ra Nhà Thờ Lớn thì ... thôi rồi. Trời hơi lạnh lạnh, ngồi với người iu, ăn nem nướng, nhâm nhi chén rượu rồi cùng xuýt xoa...Lâu rồi chưa lên, may quá hôm nay trời bắt đầu lạnh rồi, hehe
  2. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn nem chua nướng ngon thì đi ra chỗ phía sau chơ Ngô sỹ Liên ấy, chỗ phố chùa Bà Đá phi thẳng sang Nguyễn Khuyến ấy, ở đó có 1 hàng đầu ngõ, ngon lém, vừa mềm vừa thơm. Vừa mới đi ăn hôm thứ 7 xong, so sánh với các nơi, vẫn thấy chỗ đó là ngon nhứt, rẻ nữa có 1,5k/cái thôi, ngồi vỉa hè nhá.
  3. tonibeo

    tonibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    Đc bác giới thiệu hôm trc em ra đấy ăn thử. Hic, e ngồi đối diện bác bán hàng. Bác biết k? sau khi khách ăn xong, bác í đổ tương ớt người ta ăn dở vào ngay một cái bát tương to. Bát tương này chuyên để tẩm nem trc khi nướng, và chấm hộ cho nhwngx người mua mang về..............e nhìn thấy thế sợ quá.........bỏ luôn ba cái (mới ăn đc có hai).............từ giờ em cạch hàng này hic
  4. sweetie_kitty

    sweetie_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hàng nào mà bán điêu thế nhỉ?Bác cụ thể hoá cái dịa chỉ hộ em với, lần sau em còn tránh. Em thì thấy ăn nem rán ở Tạm Thương được và nem nướng ở Nhà Thờ ngon
  5. tonibeo

    tonibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    Cái hàng ở ngõ Ngô sỹ liên ý bác. Bác mà ngồi đấy chứng kiến bà bán hàng đổ ngay bát tương ớt khách ăn dở còn để lại vào bát tương chuyên để tẩm nem cho khách ăn,,,,,,,,,,thì thôi rồi.............ghê hết cả cổ. Em cạch mặt cái hàng này
    Được tonibeo sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 01/12/2006
    Được tonibeo sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 01/12/2006
  6. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    sặc, ghê thế cơ à, híc, mà cũng phải thôi, người Việt nam mà, ăn uống bình dân thế là thường, khuất mắt trông coi thôi. Ngày xưa tớ làm ở 1 quán cafe giải khát xịn + fastfood cho người Tây và Vn thu nhập cao ở trên Lý Thái Tổ, chéo bên Sofitel Metropol bọn tớ vẫn thu các đồ ăn thừa rùi thêm 1 ít cái mới vào thế là thành 1 đĩa mới ngon lành đem ra bán cho khách, ví dụ: cơm niêu, salad, v.v.v. chuyện thường ngày ở phố ấy mà :)
    - Thường thôi....
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    món gì lạ thế pác
  8. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Trời cái vụ tương ớt đấy tớ nhìn thấy nhiều rồi mà. Mà nói thật chứ bây h chấm nem chua hay chấm cánh gà bằng ớt có ai đổ bát ớt đó đi, rửa sạch để cho khách bát mới đâu. Bát nào ăn được lưng lưng là họ đổ cho đầy rồi đem ra cho khách đấy, hix
    Ăn hàng ngoài thì bẩn lắm, cái đấy ai chả biết, nhưng nhiều khi biết thế mà ko bỏ được ý, căn bản khuất mắt trông coi nữa. mà thôi, ăn hàng mà lại cứ cố tưỏng tượng ra xem họ đã làm bẩn thế nào thì ăn mất cả ngon mất...
    Đến cả nhà hàng xịn chưa vào bếp cũng chưa hiểu chúng nó chế biến thế nào ý chứ, nữa là ăn mấy món như vậy ở ngoài. Thế nên bây h cứ cơm nhà 5 bữa, cơm hàng 2 bữa thôi cho nó lành các bác ạ...mỗi lần hè về chơi em ăn quà ko chiu ăn cơm nhiều người gầy rộc đi, nên đợt rồi về mẹ bắt ở nhà ăn cơm suốt là lại béo trắng ra, đúng là chẳng đâu bằng cơm nhà Yêu mama thế chứ
    Mà các bác ăn kem kiểu kem tràng tiền cứ gọi là cẩn thận nhé. Em kể chuyện này thật chứ chẳng dám điêu ạ. Chả là nhà cô em, cô em ko bao giờ ăn kem nếu nó ko đóng gói sẵn ( kiểu wall đấy các bác). hồi xưa cô em làm ở xuởng sản xuất kem, thấy cái nưóc để làm kem đấy các bác, có bà nhìn vào bể thấy có con chuột rơi vào chết trong đấy, bà ý vớt ra rồi vẫn lấy nưóc đấy làm kem. Thật các bác chứ mấy vị sản xuất kem kiểu Tràng Tiền chưa chắc đã dám ăn kem họ SX. Hồi gì Tràng Tiền bị ầm ĩ lên cái tội giá để kem mốc meo làm mấy gia đình ăn đau bụng, ngộ độc đi cấp cứu, chả hiểu thanh tra thanh chiếc thế nào, rồi lại ém nhẹm đi.
    Được karen_millen sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 02/12/2006
  9. tonibeo

    tonibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ em lọ mọ ra phố nhà thờ tìm mãi k thấy. Bác nào biết chỉ chi tiết hơn cho em đc k a. Nó nằm trên lý quốc sư hay là ấu triệu hở bác???
  10. tonibeo

    tonibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    hic bác nào thích ăn nem chua nướng ra chỗ này nhá, quán bà béo, ở Á11 Thanh xuân bắc, đường nguyễn quý đức.
    e hôm nay ăn thử, tuyệt cú mèo. chỉ bán từ 7.30-10.30 mà chỉ có 1.5k/ chiếc, ngồi trong cầu thang,,,,,,,,,,,,,,,,,hơi là kín gió
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này