1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Ném đá dò đường''- một nghệ thuật đi đến trái tim

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trantrunghai80, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    ''Ném đá dò đường''- một nghệ thuật đi đến trái tim

    ''Ném đá dò đường''- một nghệ thuật đi đến trái tim


    --------------------------------------------------------------------------------

    Tích cực chủ động chạy theo tình yêu, không có nghĩa là hành động một cách lộ liễu, lố bịch. Hành động lố bịch dễ cản trở sự phát triển của tình cảm.

    Cho nên khi cảm thấy yêu, bạn có thể thông qua những phương thức thích hợp để thăm dò tình ý của ''người ta''. Cái đó gọi là nghệ thuật ''ném đá dò đường''.

    Tình yêu là sự cộng hưởng và cảm ứng giữa hai tâm hồn, là sự đồng cảm giữa trái tim với trái tim.

    Thăm dò tình ý của đối phương, tức là thể hiện tình cảm qua ngôn ngữ, hành vi của mình, sau đó phân tích các phản ứng của đối phương mà phán đoán liệu nàng (chàng) có tình ý với mình ? Trước khi ngỏ lời, ''ném đá dò đường'' là việc làm thiết yếu, có thể tránh được những chủ quan mù quáng, đồng thời có thể ''bắn tin'' cho đối phương biết để ... trả lời.

    Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Aỏnh mắt biểu lộ lòng tin và sự vững vàng của con người. Aỏnh mắt biểu lộ lòng ngưỡng mộ, sự quan tâm, nhớ nhung, âu yếm đối với người mình yêu. ánh mắt có tác dụng truyền cảm mà không một lời văn nào có thể diễn tả nổi.

    Đồng thời ánh mắt cũng là thứ khó giấu giếm. Các trạng thái tâm lý như mừng, giận, buồn vui đều lộ ra, không tự chủ nổi. Có nhà tâm lý học cho rằng, ánh mắt giữa người khác giới nhìn nhau, quá mười giây rất có thể đã có ''thành phần yêu'' bao hàm trong đó.
    Khi ánh mắt gặp nhau, chàng (nàng) vội vã né tránh, nếu chỉ lát sau lại lén nhìn trộm bạn, ấy là ''người ta'' đã ít nhiều có tình ý với bạn rồi đấy. Tất nhiên, thăm dò bằng ánh mắt, cần hết sức tự nhiên và lịch sự. Nếu bạn cứ nhìn thẳng vào mặt ''người ta'', chỉ tổ gây cho ''người ta'' nhận xét bạn là con người bất lịch sự (!)

    Thăm dò bằng lời nói cũng rất hiệu quả. Nắm vững và sử dụng lời nói để ''thăm dò'' tình yêu, là một nghệ thuật đi tìm tình yêu, là chiếc chìa khóa để mở cửa tâm hồn của ''người trong tâm tưởng''.
    Chẳng hạn có nhóm cùng đi chơi về, bạn có thể bảo :
    - Hôm nay đi chơi vui quá! Nhất là vì có em !
    Nói vậy là đã có một ám thị khá trực tiếp, chắc chắn đối phương có sự cảm nhận. Bạn hãy chú ý quan sát nét mặt của đối phương để hiểu tình cảm của họ.

    Ngoài ra, chọn cách nói chuyện cũng là một cách thăm dò. Khi mọi người quây quần bên nhau, nói cười rôm rả, nhưng nếu đối phương thích thì thầm riêng với bạn, thì điều đó cũng nói lên rằng chàng (nàng) đã có cảm tình nhất định đối với bạn.
    Một cách thăm dò khác nữa là qua hành vi. Nhiều hành vi có những hàm ý chỉ có thể dành riêng cho đối tượng của mình. Bạn hãy chủ động giúp đỡ ''người ta'', và khéo ***g tình ý của mình vào trong các hành vi đó. Tự nhiên đối phương sẽ có phản ứng trở lại với những tình cảm hoặc hành vi tương ứng.

    Khoảng cách cũng là thước đo tình cảm giữa hai người. Khoảng cách xa gần, thân sơ tùy theo quan hệ tình cảm. Với bốn mức thông thường : bình thường, lịch sự, riêng tư, thân thiết, thì cũng có bốn ''khoảng cách trong không gian'' tương ứng. Từ khoảng cách, bạn có thể nhận ra : Nếu đối phương thích bạn thì không đời nào lại tỏ vẻ khó chịu khi bạn gần gũi. Nếu đối phương có cảm tình ban đầu với bạn sẽ thích gần bạn một cách không cố ý. Tất nhiên hãy tinh ý : Nếu chỗ ấy thường có người qua lại hoặc có mặt người thứ ba thì nàng (chàng) có thể phải hơi xa bạn một tí, vì sợ họ đoán ra tâm trạng mình.

    Khi sự thăm dò của bạn đã có kết luận, đã xác định rõ tình ý của đối phương, bạn nên tìm một thời cơ thích hợp để ngỏ lời.




    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hic lại còn ném đá dò đường nữa.bài của ông anh dài quá em đọ hoa hết cả mắt lên.
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    hì dài thì mới bổ ích chứ

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Sao bạn không viết nốt một bài, dạy đàn ông cách gây được thiện cảm với phái nữ khi mà tất cả các mánh khóe của bạn, họ dùng hết rồi mà ...chẳng nước non gì. Hì hì
    FDL
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống vốn dĩ xô bồ này quả rất cần cái gọi là Nghệ thuật sống, sống khéo, sống được lòng với mọi người và thu vén được về cho mình những thứ mình muốn ...
    Nhưng mà trong tình yêu thì điều cốt lõi là sự chân thành, hết mình và chung thuỷ. Ta "tán tỉnh" một người là để mong thành đôi lứa, và sóng bước bên nhau trên chặng đường đời. Chẳng lẽ giữa mối quan hệ này lại xen vào cái gọi là nghệ thuật hay sao?
    Tình yêu vốn không có quy luật, mọi người lại chẳng ai giống ai bao giờ. Như vậy không thể tồn tại cái gọi là Cẩm nang chinh phục tình yêu được. Bởi nếu có chiếc chìa khoá vạn năng để mở tất cả những cánh cửa tâm hồn thì thật tầm thường và đơn điệu quá, tình yêu đâu có gian đơn và trần trụi như vậy.
    Hãy yêu bằng cả trái tim, hãy sống bằng tình cảm chân thành nhất. Hãy luôn là mình chứ không là ai khác, bạn chắc chắn sẽ có được hạnh phúc bền vững bởi những gì ko xuất phát tự tâm hồn sẽ chóng phai mờ theo năm tháng.
    Love is all heart .

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 26/02/2003
  6. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hihi bài này tôi đọc từ năm ngoái rồi.Cũng có ít nhiều tác dụng.
    Trung
  7. nesta

    nesta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ "ĐỜI" nó đâu có đơn giản thế bác.
    Đâu phải thật lòng ,cứ ở hiền là gặp lành đâu.
    Bây giờ phải đi với bụt mặc áo cà sa
    Đi với ma phải cầm theo lửa.
    Mình thực dụng trên cơ sở thật lòng bác à.
    Bác đã bao giờ thật lòng mà bị người yêu lợi dụng chưa.Bác thật lòng cô ấy nhưng cô ấy thì không vậy.
    Bác tốt với thằng bạn thân,nhưng nó biến bác thành bàn đạp thì sao...........
    Đời là vô hạn .Không bao giờ là hết cả.Cuộc sống ngày càng thực dụng.
    Nói chung:
    Hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời
    Và đừng nuối tiếc những gì làm được cho thế gian.
    Mình thực dụng trên cơ sở thực lòng thì cũng đúng bác à.
    Bây giờ thật thà quá người ta bảo ngu.
    Làm sao để mình không hối tiếc.Sống thanh thản là được.
    Đừng quá tính toán cũng đừng quá thật thà.Lúc đó thì sẽ chiếm được nhiều thứ không chỉ là trái ti m củng nàng

    Gian nan ta cũng sẽ vượt qua
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Nesta nhiều...
    Nhưng mà Khỉ sắt này cũng đã trải qua một phần cuộc sống, đã biết thế nào là thật thà và thế nào là nghệ thuật...
    Nesta yên tâm đi, Khỉ sắt này cũng chẳng thật thà ngoan ngoãn gì lắm đâu...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Sống ko phải là chỉ để tồn tại mà sống là để đi lên phía trước.

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  10. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Dở ngón gì thì dở nhưng một khi ma con gái đã ghét rồi thì ........ cho tha hồ mà dở !!!!!!!!

Chia sẻ trang này