1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ném đá phát

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ném đá phát

    Đen thật , vùa đèn sách xong thì nó bị nhà nác động viên khoác áo Trady. Tấm áo ấy nó mặc liền ba năm,hễ chỗ nào bục là tự nó  lấy kim khâu đột ( thủa mồ côi vợ ấy mà). Cái kiểu giặt áo của nó cũng lạ :Quẳng một mớ vào cái chậu xong rồi nhảy vào lấy chân dậm-Giặt như thế cũng chẳng là chuyện lạ, cơ bản là nó giặt kiểu có nhạc...
    Bao nhiêu năm sau , có một thằng đồng ngũ vượt cả ngàn cây số đến thăm; vẫn còn nhớ và nhắc lại kỷ niệm ngày xưa vẫn còn nhớ nó vừa dậm chân lên mớ quần áo vừa huýt sáo và hát - bài hát nó hay rú rít rậm rịch là bài của bọn Khói (smokie) : Lay back in the arms of someone.Éo biết dịch là thế nào nữa , có thằng phỏng là : Em hãy ngả vào vòng tay anh ( Ứ tiêu hoá nổi).
    Thằng sinh viên mà cũng cấp số ( Id) để làm quan(!!!) . Nó phụ trách một trung đội sửa chữa mà chả biết quái gì về điều lệnh này nọ; Toàn đầu têu cho lính đêm đêm ướp rượu và hát cho đồng bào tôi nghe. Lại còn câu cá trộm và ăn cắp gà của đại đội nữa chứ.
    Thằng chính trị viên vài phen dở chiêu báo động để cho lính và cả nó quen nề nếp tác phong; có lần còn bắt cả bọn đứng nghe thao thao...
    Chả biết lính có nghe được điêugì không nhưng nó thi thấm nhuần lắm câu dậy bảo :" Các đồng chí là những người lính...khi báo động là chỉ có biết cầm súng !"
    Báo động !
    Trung đội tập trung một cách cực kỳ mau lẹ - AK47 và bao xe sẵn sàng
    CTV cầm cài đèn bão soi lại hàng quân :
    Lạ thật, không biết bộ TTM có bổ xung những yếu lãnh này không. Áo lính dài lắm , cũng vừa đủ che một loại súng nào đó...Nhưng , nhưng sao lại có thứ điều lệnh without clothes như thế này ( Ứ có quần)
    " Các đồng chí là những người lính...khi báo động là chỉ có biết cầm súng !".
    Nó được làm kiểm điểm và được nghe thêm lời giáo huấn rất giàu tiết tấu: " mày đúng là phần tử trát đất vào bảng tin,ném đá vào cuộc họp, cha ruồng ,mẹ rủa,xã hội chê cười,công an theodõi !"
     
    Hôm nay thèm có ai ném đá quá!
    Ném đi để mai ta ngọt ngào yêu thương nhau !
    Ném đi
     
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sau cuộc tỷ thí ở Hàng Cót , bang chưởng HaiTac và đệ Mạc có dịp cùng Thiết DK -Trà đá- Chẳng biết giời xui thế nào bọn chúng lại nảy ra một ý tưởng mà tôi nghĩ là phải là lần offline sau : có thể thức bầu hoa khôi đi.
    Dường như mấy nhân vật này có cái tâm không được trong sáng lắm thì phải. Lão già Thiết DK thì rất thủ cựu cứ muốn bảo vệ cái chức beauty ấy cho Kưng HH của mình. Sau một hồi bàn bạc , cùng với vài mem nữa mà vẫn chưa ra hồi kết.
    Cứ xem cách Cướp biển nâng tay " Moa đờ moa zen" Hoài thì biết có lẽ gã bị một mũi tên nào đó làm xém cuống tim rồi. Còn lão Mạc thì gay gắt lắm , gã nêu ra tiêu chí : chân phải tối thiểu 32" ( kiểu này em nào lượn Zip sẽ về đích đây).
    Xem ra còn nhiều rối rắm lắm. C4 thì đã cam lòng xếp Hằng cận vào góc trong của bộ sưu tập rồi-với ngón đồ hoạ khá Pro , gã chuẩn bị lăng xê một HH ảnh đích thực...
    Thôi giải quyết vào dịp mùa đông ở sân Golf Tam đảo nhé.

    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 13/09/2007
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác ThietDK này vẫn có đầy những mộng tưởng đẹp hay sao ý. Ơ, mà có thế bác mới có nổi cái suy nghĩ cho hành động "dẫn dắt lối chơi" của kưng hoahau chứ nhỉ. Kính bác .
    Mà không hiểu cái topic gì mà kưng hoahau của bác phản pháo cái gã docco khỉ gió gì đấy biến đâu mất rồi. Tớ là tớ cũng nể kưng hoahau của bác từ chỗ ấy đấy.
    He he... Bác cũng lại bị mấy cái mộng tưởng đẹp ấy nó làm đục mắt kính mất rồi, nhờ bác tháo kính áp tròng nhìn lại cho sáng suốt hơn nhé. Cuống tim của tớ chắc cực (chuyện, giờ được cả 2 cuống nữa quấn quanh cơ mà), và không có chuyện liên quan đến tiểu muội của tớ nhé.
    Tớ là tớ cực ấn tượng (tốt, dĩ nhiên rồi) với tiểu muội của tớ, thế thôi.
    Còn cái thể thức bầu hoa khôi của bác thì theo tớ cứ để hữu xạ tự nhiên hương đi, thế hay hơn.
    Nói nhỏ, ngày xưa tớ cũng hay đặt cho mình một cái mộng, một tiêu chí cao cao nào đó để so sánh vì tớ muốn hy vọng (để rồi thất vọng cũng được), nhưng những cái thất vọng dù nhỏ nó cũng làm tớ nhụt đi phần nào.
    Giờ tớ chẳng đặt cái gì lên cao nữa, tất cả chỉ ở trong tầm mắt của tớ thôi.
    Tớ chẳng biết bác ThietDK thì thế nào, nhưng tớ mong bác không phải thất vọng.
  4. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ay da! Bác này ném đá 1 mình chán quá vác đá đến cửa từng nhà vừa ném vừa la làng đây!
    Bác định dùng kế phản gián để ly tán tình huynh muội nhà em hử?
    Đâu ngon dễ vậy bác?
    Chứ em nói thật, huynh em trên thông thiên văn dưới tường địa lý, yêu quý tiểu muội như Huyền Đức yêu Triệu Vân.
    Ấy thế mà bác lại bẻ cong bẻ quẹo vặn vẹo thành "thứ ấy" là không có được rồi.
    Chứ thực bác làm em ngứa chân quá, em chưa đủ tuổi để ném đá vậy thôi em cũng học em Kem đá con ống bơ 1 phát cho đỡ nhột.
    Hị hị ...
    Chả biết tai em có nghe nhầm hay không nhưng mà nghe bác thuộc top 5X ấy thế mà bác nói với cả nhà là 6X, lại bảo chị hoahau là bác mới có 8X ...
    Chẹp chẹp ...
    Em nghe chừng nàng hoahau mà nghe xong vòng đời của bác chắc nàng chuyển sang lái máy bay chứ ứ thèm leo cột điện hóng gió ấy bác nhờ!
    Hờ hờ ...
    Em xin lỗi em nhầm chỗ chơi!
    Chào bác và cả nhà ạ!
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này anh đọc, thấy bắt đầu nghi nghi, hoặc là em Hoài, hoặc là Cướp biển có vấn đề về mặt ấy ấy
    Hay là anh đọc Tam Quốc không kỹ nhỉ??
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác chưa đọc ấy chứ không phải là không đọc kỹ!
    Đợi tối em về em trích dẫn cả dòng bao nhiêu, trang mấy, hồi mấy, cuốn mấy và nhà xuất bản cho bác về đọc nhé!
    Bác này vợ hành tỏi cho nhiều quá đêm mất ngủ đâm ra quáng cả cứ ném đá lung tung.
    Bác cẩn thận nhém phải "chỗ" của nàng hoa hậu thì lại được ăn lẩu "nóng" đó bác à, hị hị ...
  8. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hồi 11
    Phần 9
    Chương 2007
    Mục 8.
    Đoạn gần kết.
    ... em xin trích dẫn thêm một đoạn trong Tam quốc như sau:
    Hắn bị thất bại một cách cay cú, hắn quyết định quay lại ném đá box Tuyên Quang nhưng liền bị hai Thu (ThuHoai & ThuMod) dương bát xà mâu đáp trả và lùi lại đâm xầm vào cột điện. Đúng lúc đó HH mỏi tay quá liền tụt từ đỉnh cột điện xuống rơi trúng...
    (Khi khác em sẽ viết tiếp đoạn kết).
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết bác PNA đoạn trên thế nào, đọc Tam Quốc ra làm sao.
    Nhưng tớ thì tớ lại thấy bác PNA có vấn đề về mặt ấy ấy.
  10. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ...
    Huynh ơi lại đây mà xem này!
    Huynh ơi, huynh ơi!
    Không biết là bác ThietDK hay bác PNA trúng quả ấy nhỉ?

Chia sẻ trang này