1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ném đá phát

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hoahau lại muốn đi uống bia đêm.
    Hèm, đọc cái muốn của hoahau tớ lại nhớ đến cái chuyện bia với sữa tươi.
    Hài thật .
    @cô gái: Không, hoa hồng họ tặng nhau mãi rồi, ai lại vào công viên tặng nhau hoa hồng bao giờ.
    Họ tặng nhau nụ hô...ồng, cô gái ạ.
    Còn tớ tặng cô gái hoa hồng này , đoá hoa tươi như nụ cười của cô gái .
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ơi, tối mai off kem nhé.
    Ok hông? Hôm trước chưa được ăn kem vẫn thấy thèm.
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ok chứ ạ!
    Thanks bác vì nụ hô..ồng nhá! nhận cơ mà vẫn xấu hổ
    Ai off kem tối mai ko nhỉ? Ko lẽ có mỗi em với bác á?
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu không có ai hưởng ứng thì tớ với cô gái có off được không?
    Tớ đơn giản chỉ muốn vui vẻ, muốn không phải ăn kem một mình thôi.
  5. thangvu80

    thangvu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    topic nào cũng htấy bác hảitac này thấy bảo bác co vợ rồi mà còn ham chơi lúc em này lúc em kia em nào bác cũng tán được em chịu bác
    bac rủ con gái nhà ngưòi ta như thế lại còn nói muốn vui vẻ nữa kinh quá
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhắc thangvu80 cẩn thận khi phát ngôn.
    Tớ có vợ có con rồi thì sao? Tớ ham chơi thì sao?
    Lúc em này, lúc em kia là thế nào? Tán là sao?
    Hờ, có thể việc tớ nhiệt tình quá mức trong việc post bài làm cho box trở nên nhàm (chính tớ cũng cảm thấy nhàm khi chỉ thấy mỗi bài của mình), nhưng tớ muốn nhìn thấy box Tuyên của chúng tớ có chút màu xanh, theo cái suy nghĩ thô thiển của tớ là có một chút hơi người cho đỡ lạnh.
    Còn việc tớ rủ mọi người đi ăn kem là chuyện hoàn toàn bình thường, vui vẻ cũng là bình thường, sao thangvu lại nghĩ xiên xẹo đi đâu thế?
    Chỉ có những cái đầu không trong sáng mới có những suy nghĩ đen tối, thangvu nhé, còn tớ, tớ biết đầu óc mình thế nào.
    Tớ thừa nhận là tớ bực mình, nhưng tớ vẫn mong thangvu còn nhã hứng ghé mắt tới box Tuyên chúng tớ.
  7. thangvu80

    thangvu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    He he he em đùa thoi bác đừng nóng em sẽ vẫn còn đầy nha hứng mà nghe đồn gái tuyên xinh lắm em chưa nhìn thấy thì chưa hết nhã hứng đâu bác yên tâm he he
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận ra là có vài kiểu ném đá.
    Có kiểu vù một phát rồi phé!
    Trần sao forum vậy ! Âu cũng là một phần của cuộc chơi.
    Nhưng hầu hết những bài của mình đều "không động đến ai- bởi cái mình muốn động đến là cái cũng to đấy, mình đâu có một tuổi thơ và một thực tại nuột như các bạn trong này; Nhưng mình ham sống, ham hố chẳng kém thằng nào ...Mình mà thả ga Điên thì, mek...
    ".Oài! cũng bị cảnh cáo là xì pam , rồi v.v...rồi đấy.Thậm chí có đứa mắng mình là vô học nữa cơ.
    Thôi kệ.
    Mình và lão Tặc hình như chẳng mấy khi đồng điệu trên diễn đàn ; nhưng có một điều chắc chắn là không thằng nào muốn mất hoà khí kể cả khi on lẫn ọp. Mình hiểu hắn mà. 
    Thang Vu góp vài bài ngon ngon và có dấu ấn cá nhân tý đi chứ.
     Dạo này tớ cũng thích lang thang ở các box khác. Thích xem ai đang làm gì và thích lướt chủ đề mới.Lại thích lội ngươc dòng nhật ký của các bạn nữa cơ ...hay ra phết. Ai đó refresh các chủ đề trước đi , cái mới- là cái cũ đã bị quên hẳn mà ! Nếu chỉ quen online chớp nhoáng và chỉ đọc bài mới viết hay đọc bài của riêng mình thôi thì hơi phí đấy ; dành thời gian để nghía một cách tổng quan đi.
    ....Đêm thứ 7 rượu ốc ở Võng thị đến hơn 1 giờ đêm.Hôm qua nằm bệt. Hậu quả còn đến hôm nay: mình cắm cái ổ cứng ngoài vào máy ( Loại có chuyển cổng IDE/USB ấy)-----Nhầm chân, nó cháy mẹ rồi.... Đang tuyệt vọng đây!
    Mek! Thân cô nó là vậy. May mà sáng vợ gọi điện mếu máo : Em ốm! Thế là đang ốm cũng lại phải quay sang động viên nàng . Lúc này mới thấy mình phải cứng rắn, vững vàng lên mới được-Cũng đã biết sống không chỉ cho riêng mình rồi. (Hồi trước  trước trước sống khốn nạn hơn nhiều , chỉ biết yêu mối bản thân mình và không coi chuyện bừa phứa làm tổn thương người khác là một cái tội...)
    Nhớ hồi lính tráng, thế quái nào mà mình lại có thái độ ném một cái ghế dọc cái bàn giao ban cơ chứ (?)(!)?!).....
    *
    *        *
    Dịu dàng với vợ , với bạn-Triết lý của kẻ mạnh.
    Mạnh thì gái mê.
    Nếu tình cảm của con người nó là cái lẽ đẹp Cho và nhận , thì làm quái gì có cái ràng buộc
    single or married chứ. Các bác đừng đả kích nhau quá đi !!!!!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    dành bác Thiết .
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bác Tặc đang định cưa cẩm bên Làm quen, mách vợ bác mới được

Chia sẻ trang này