1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ném đá phát

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái lòng bác ThietDK bấy lâu vẫn đủ cho bác vác nặng.
    Nhờ bác nhờ.
  3. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào các bạn Tớ giới thiệu với các bạn một cái hơi hay hay một tí nhé
    Cái này hơi đặc biết đó nha, giá cả thì miễn phí mà tinh thần hưng phấn tức thì :)
    Tư duy tích cực một cái xem sao?
    http://tuduytichcuc.com
    Thấy hay rũ các anh chị em khác đánh chén cùng cho vui. Măm măm
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Èo uột, ẩm ương, ấp ỡm ờ Lờ vờ, lỡ cỡ, dở tơ hơ Ngơ ngẩn, ngao ngán, ngô nghê ngẫm Truân chuyên chất chứa cái trông chờ? Định cho vào mục "Ném đá phát" - kiểu ném vào cái ao đời phẳng lặng - nhưng sợ hỏng topic của em giai, nên lại nhét vào đây.
    ******************************************
    Mượn cái trích dẫn của May
    *
    Tưởng ngày lễ người ta lên rừng xuống bể. Hóa ra đã là netizel thì đi đâu thì trong ngày cũng phải thăm nhà tý thôi.
    *
    Mình hay lấy người tìm đường (pathfinders) là các mục "ai đang xem gì" và "hỏi gì đáp nấy"-Bám nó thấy nhiều ý tưởng, tâm sự, tư duy hay phết.Đôi khi tăm tia profile của một vài ai đó để ngắm "chân dung" và ngắm "góc khuất" của người ta!
    *
    Nhớ về một gã trước làm cùng phòng, nó cứ lập nick này nọ để chát; nick nào cũng có chữ 69; Thắc mắc về chữ 6-9 quá , về sau mới hiểu là nhiều bọn mê cách lộn đầu đuôi. Trong này cũng có 4r F69 thì phải?
    Khi thằng ấy đi du học ở Đài loan, chát với nó mình có hỏi thăm (trong đầu thường trực suy nghĩ về một nước tư bản xấu xa) là sang bên ấy mày tha hồ 6-9 nhỉ. Nó nói làm mình ngỡ ngàng và hổ thẹn: "Anh ơi! bên này theo văn hóa của những nước văn minh,Sinh viên du học chỉ tập trung vào học thôi!"
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hì hì! Cần gì phải hổ thẹn.
    Có vài khả năng thế này, cậu em ạ:
    1. Cậu ấy nói thế cho iem giai ngỡ ngàng và hổ thẹn là chính;
    2. Cậu ấy sang bên đó ít giao tiếp, nếu có, chỉ giới hạn trong cộng đồng người Việt, mà người Việt ở bên đó rất ít, nên ko có cơ hội...;
    3. Cậu ấy giao tiếp rộng, nhưng lại giao tiếp trong "môi trường" không có 6 - 9 (cái này còn phải có duyên và có lòng nữa :D);
    4. Đài Loan vẫn là một nước theo truyền thống Á Đông, nên nếu có 6 -9 thì người ta cũng kín đáo; cậu kia thì ngại, nên ko dám hỏi -> ko dám hỏi nên cũng chẳng ai nói cho.
    Nhưng em giai nói cũng có cái đúng. Ở các nước tư bản, chuyện abc là chuyện bình thường, nhưng họ cũng có nguyên tắc và chuẩn mực nhất định. Còn thác loạn cũng chỉ là một bộ phận nhỏ.
    Để so sánh sự khác nhau về văn hoá của họ với văn hoá của mình thì có thể dùng hình ảnh thế này:
    Nếu thanh niên bên đó vào các quán bar, vũ trường, sàn nhảy là điều rất bình thường, như kiểu nơi giao lưu văn hoá;
    thì thanh niên bên mình hễ bén mảng đến những chỗ đó thường sẽ bị coi là "có vấn đề", có tệ nạn, và đạo đức của họ rất cần phải được... abc...
    Chính vì sự khác nhau trong quan niệm về văn hoá như vậy, nên nghe nói sắp tới, việc khiêu vũ khi hát Karaoke cũng là vi phạm pháp luật... Cũng là một vấn đề văn hoá, nhể!
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mất 30 phút mới nghĩ ra cái từ trên là từ gì.
    BK có khác! Sáng tạo ghê!
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy không chỉ của riêng BK, dân... không ngoan hẳn không biết mới là lạ.
    Hơn nữa, sự sáng tạo không dùng cho cái này.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua uống rượu với mấy thằng bạn lính "Mía".
    Mía là cái làng Đường Lâm ở Sơn tây
    Hồi đó bọn SV mình bị túm đi quân dịch cả đống . Tân binh tung hoành chợ mía suốt
    *
    Thằng nào cũng làm to to rồi.
    *
    Mình thì mới được ăn cơm bếp trung táo vài bữa thì giải ngũ.
    Về: Bơ vơ như một đứa trẻ.Tiều tuỵ như một ông già.
    Đêm hôm qua vừa mất mấy tấn than-Sáng oải quá.Cho đi đánh nhau chắc éo đủ sức bóp cò
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em giai, yêu quý mình hơn đi, thương mình hơn đi! Sẽ thấy đời đẹp hơn đấy!
    Ko có ly ở đây, dùng tạm cốc vậy!

Chia sẻ trang này