1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ném đá phát

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái trẻ di nghỉ hè tại một làng quê. Một hôm, cô mang theo dồ nghề dể câu cá nhung chẳng câu duợc con cá nào. Chán nản, cô tìm một góc yên tinh dể dọc sách. Ðang dọc, bất ngờ một viên cảnh sát xuất hiện và nói:
    - Cô bị phạt vì dã câu cá tại vùng cấm!
    - Nhung tôi chua câu duợc con nào! - cô gái lý sự.
    - Cô vẫn bị phạt vì dù sao cô cung dang có dủ dồ nghề bên mình.
    - Nếu thế thì tôi cung tố cáo ông dịnh cuỡng dâm tôi.
    - Nhung tôi có làm gì cô dâu !
    - Ðúng! Nhung dù sao ông cung dang có dầy dủ dụng cụ bên mình".
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ****************
    chuyện này giống chuyện đchí cảnh sát cầm cái dùi cui đập bồm bộp vào mũi con Spacy:"Vào đây-Sao mày có Ý định vượt đèn đỏ hả"
    Các bác nghĩ thằng ngồi trên Spacy sẽ thế lào?
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Từ "bên mình" có vẻ không chuẩn hay sao ấy, em giai ạ!
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mồng một tháng sàu
    Ghé box-vẫn thấy vắng tanh như thế; nhưng cảm nghĩ thì khác mọi hôm: thông cảm với mọi người, đang thu xếp sắm đồ các các bé và các nhí phải không ạ. Công ty tớ đặt chỗ ở nhà hát tuổi trẻ nhưng là ngày mai cơ. Tớ cũng chẳng mang bé nào đến đó vui chơi được vì tớ đang ở Tuyên Quang.
    Nhớ 1/6 năm ngoái mình dành vé cho một đứa con gái (5t) gì đấy-về với 1 vài con thú bông-mắt nó sáng lên.
    Tội nghiệp, nó gần như là một đứa mồ côi.Mức độ tệ hại là ở chữ "gần như".
    Suốt ngày nhìn đồng loại với ánh mắt ngơ ngác, thăm dò,canh chừng-Hôm đó chơi về nó chia xẻ với mình bằng một nụ cười-Có một thằng mình nào đó trong mình nhắc nhở rằng chính mình đang mắc nợ
    Nợ đồng loại.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sốc!!!
    Dù không phải chưa từng nghĩ đến...
    Vậy mà ta đã từng đặt tư tưởng, tâm hồn, tình cảm, nhân cách đó ở một nơi cao thế!...
    Chờ nhận.
    ........
    ........
    Nắng gắt quá!
    Nghẹn đến không thở được.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Con bé 5 tuổi ấy là con không giá thú của đứa chấu gái mình.Nó bỏ con nó lại cho em gái mình nuôi.Hàng ngày mình nhìn nó như một sản phẩm đáng ghét! Chỉ sau lần gửi nó vào sài gòn ( trả lại nó cho mẹ nó)-và kết cục là nó không muốn ở với mẹ (nếu nói là không muốn có mẹ thì chắc là mình diễn đạt bừa)-5 tuổi, vào nam một thời gian chỉ đủ lây giọng nam-đã phải cố gắng tìm kiếm hàng xóm để gọi điện thoại cho bà : "bà ơi, đón con ra Bắc đi"
    Bây giò, mình không có mảy may gì ghét nó cả!
    Chúc Linh có ngày tết vui tươi!
    Chào Linh.
    *************************
    Ặc! 1/6-Trẻ con, đứa thì thích búp bê, đứa thì thích đồ chơi siêu nhân, thằng dương thì chỉ thích "tu iu"-nó gọi bánh kem là thế vì thấy khi mọi ngưòi hả hê hát happy birthday là có thứ bánh ấy.
    mình phát hiện ra một điều khá phổ biến: có nhiều đứa trẻ lại thích , lại thèm-thèm-khát ĐƯỢC- bố- mẹ -đánh -đòn.
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 01/06/2009
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nay vừa nghe một ông bạn nói: Đàn ông lịch thiệp và biết thương yêu thì không nên đánh phụ nữ bằng một cành hồng.
    Nhưng "dùi cui" thì thoải mái.
    Mãi mới hiểu.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác Tặc thâm thuý quá!
    May nghe câu đó nhiều, giờ nhờ có bác mà...
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Quá tải.
    Vỡ oà.
    Mưa!
    Đăng ký vào viện tâm thần dài hạn.
  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Qua với anh, chỗ anh giờ cũng không khác Châu Quỳ là mấy,
    anh chờ, thân!

Chia sẻ trang này