1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ném đá phát

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ơ nó kêu thế nào ạ?
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nó kêu cáp cáp cáp cạp cạp cạp
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thật may mắn, cứ vài tháng mới có 1 lần gặp con bé đó ở công ty.
    Lần nào nó về, thế nào cũng có vài ba lần đứng chung trong ca bin thang máy. Mỗi lần là một lần mình phải cúi gằm mặt xuống
    Không nhìn vào mặt nó-bốn phía bằng SUS304, bóng như gương; Trên trần cũng thế.
    (Đoạn này thì giống như ném đá đây).
    Cái mặt.Tả về cái mặt khó quá, đành mượn câu của Tuệ Phở (thằng này điểm văn cao nhất là 5): mặt con bé ấy làm sao ấy-nó giống như một trận đánh-xù xì, lỗ chỗ như kiểu vừa đổ mái xong thì gặp mưa rào.
    ...Vài lần hội họp.Nó hát.Hát họp ấy mà, làm gì có múa yểm hộ hay chữ yểm hộ (Karaoke)-Công nhận nó hát phiêu (Feel) thật.
    Mà là hát mộc.
    ...Hoá ra cái mặt không phải tại trời. Một lần chờ thang máy, nó nói: anh có kiểu nhìn theo kiểu đặt tầm nhìn vượt trên đầu người, nhưng chả cần thiết như thế khi nhìn em (Nói đoạn và nó phác cử chỉ đặt đầu ngón tay lên má nó).
    ...Nghe lỏm từ bọn con gái (Bọn gái cứ thích móc ngoáy nhau, nhưng lần này không) mới biết con này trước làm tổ chức sự kiện.Nhiễm đọc son phấn.
    Không phải tại trời.tại đời.Mà lỗi của Trời với đời cũng không to lắm
    Cái mặt.Chẳng hệ trọng lắm, vài chục phát (mil) lại ra một cái mặt thôi mà
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    bài trước có tên là cái mặt.Bài này:
    CÁI MẶT
    cái mặt này dễ tả , dẽ chịu hơn nhiều, nó gần như hoàn hảo.
    Lại vui sướng vì chủ nhân nó cũng là một con Tuyên (hay bà Tuyên cũng được-tuỳ cách hiểu)
    Con này cũng cùng Công ty.Đi làm bằng Camry; Hôm nọ bị dính 6 phát đinh lốp trước, kể cả cố tình nhăn nhó trả tiền cho bọn vá lốp, mặt nó vẫn xinh như thường.
    Những lúc leo cầu thang bộ là lúc mình khoái nhất và lịch sự nhất,mời cô nương đi trước-Tây thì khác hay sao ấy, đặc biệt khi đi cùng phụ nữ mặc juyp.Đi đằng sau, và chả buồn quan tâm đến cái mặt nữa, thích quan trắc những xăng ti mét vuông khác cơ. Nói chung là OK.
    Nếu phải đứng nói chuyện với con này mình hay phải nắm chắc một cái gì đó như cái cặp, cái bút, cái thẻ... để ...phòng ngừa những chuyện thất thố.Da nó....cứ gọi là....thanh kiu vi na miu.....mị iiiiiiiịin.Cứ như da em bé vậy.
    Mình hay gí ngón tay trên da thịt thằng Dương, da thịt nó-em bé-mij iiiiịn. Đôi lúc còn giúi mũi ngửi cái mùi đầu gây gây của nó nữa.
    Với con này-phải tự vệ với chính một thằng mình trong mình.
    Giúi mũi thì rất dở.
    Đã có chồng. Nhưng hồi mình mới về, chả nhớ thằng nào đó lại giới thiệu về nó: hiện tại đã có chồng.Mẹ thằng này, nó làm như mình không biết chia ở thì tương lai ấy.
    Đùa tý.
    *
    Nhưng con này không quen lắm, nó không gần thị xã Tuyên Quang nên không quen.Cái tên nghe cũng lạ lạ.Và cũng hơi một chút khuyết tật : thỉnh thoảng cái mặt lại hơi ác ác một tý.
    Cái tên lạ lạ và cái ác ác một tý làm   ngại.
    *
    Lại nhới khi đọc cuốn Bản tin chiều, có một thằng Mỹ (Yankee) rất ghét tuyển phụ tá có những cái tên lạ lạ, khó đọc như N''kono hay M''kebe gì đấy (sặc mùi phân biệt chủng tộc-mùi Apartheiz).
    Cuốn ấy hay thế mà khó tìm.Đọc nó mới biết mình lầm: Bọn những con đường sáng chẳng qua là bọn khủng bố-bọn phiến loạn.Cũng như bọn Hổ Tamin thôi
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Từ bỏ - một động từ nặng. Trong nhiều trường hợp, nó lại có ý nghĩa tích cực.
    Giống như từ "ném đá". Nếu để ném đi... khối nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ lại nhận 1 cục to và nặng hơn thì sao, Mây thử ném anh xem.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi, em biết dùng gì để vác "cục to và nặng hơn" ấy bây giờ? Sợ 2 tay yếu không ôm hết được, nhất là khi "cục" ấy lại có vẻ đẹp trai quá, đẹp không chịu nổi.
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ 2 cũng có tên là "cái mặt", bài này cũng định có tên là cái mặt (version 3).
    Nhưng thôi; Dùng cái tên này vậy:
    CADIMODO.
    Hội thảo.Khán phòng đã khá đông, vẫn thấy có một thằng cứ hơi loay hoay tý,dường như nó là nhà tổ chức, mà cũng hình như không phải-giống như một thằng thuộc nghiệp đoàn xích lô ấy.
    Luộm thuộm, áo màu hơi tối (lông chuột).Vai gầy. Tay chân thì loằng ngoằng, có vẻ tay dài hơn chân thì phải.Nói về tay chân mà tả theo kiểu đó dễ bị hiểu nhầm body gã hoành tráng như KingKong, thực ra số đo mình phỏng đoán về gã: nặng chừng 80-85 Lbs, cao 5''-4". Vai gầy và xuôi (như vai của cái thằng có nick Th DK).
    Nếu không nói về cái đầu, trên đó có cái mặt thì cái parameter như trên cũng coi là tạm được-nỗi nào, một chú 12 như thế là vừa.
    Đầu quá to (dễ chiếm 1/8 trọng lượng móc hàm như kể trên). Trên cái vai gầy, sự to của cái đầu đó càng trở nên to và vật vã hơn. Quỷ thần 2 vai hình như "phát kiến" ra chữ Balance khi ngắm nghía nó (cái đầu) to vật vã lại còn nghiêng ngả xiên xẹo giữa 2 vai.
    Cái mặt: Mắt không trố nhưng làm người ta cảm giác thế bởi nó sáng và to; nhưng không đến nỗi xếp hạng vào tinh tướng ngũ lộ. Trán , chả muốn diễn đạt bằng tính từ rộng bởi cảm nhận chủ yếu là nó xanh bợt xanh xao, có rất nhiều gân xanh -chằng chịt.
    Mãi sau này mới có một cách so sánh ẩn dụ gã với con gia tinh nhà Manfloy ( chẳng nhớ rõ lắm).
    Một cái cơ bản nữa là Gù.Khó tả, vì quá gù-Chắc tại sức nặng cái đầu.
    Đ biết làm gì, tên gì. Nhưng hoàn toàn thấy thích khi gọi cái bóng vật vờ ấy là CADIMODO; vô tình cách gọi (trong đầu mình) đó được confirm khi quay sang hỏi his name với gã ngồi cạnh, gã cũng trả lời CADIMODO.
    Hội thảo không bắt đầu ngay được vì không tính trứoc phải có một thằng Translater; đặc biệt phải là có tý hiểu biết của nhà cung cấp AutoDesk....Nhưng rồi vẫn phải bắt đầu; thằng Sing nói tiếng Anh cả "bằng tay"-còn thằng xích lô CADI thì ...đứng ra dịch những thuật ngữ và đại loại là những chỗ khó khó.
    ... Chẳng lâu sau, trong phone book của mình xuất hiện chữ Prfo.Dr.... kèm theo cái tên của thằng xích lô đó---thỉnh thoảng bứt rứt lại sửa lại là CADI... Cũng lạ là hội chứng này lan tỏa nhanh vì nhóm bọn mình không ai bảo ai quen dùng tên đó.
    ***
    CADIMODO có thể coi như một người anh, một người thầy-Ông tiến sỹ chuẩn ấy cho mình rât nhiều tham vấn chuẩn, nâng đỡ....v.v và rất tình cảm.
    Mà sao ma lực của thằng cha này lớn thế, hắn đọc đ Aược suy nghĩ và vạch hướng giải quyết quá...chuyên nghiệp và quá Amater. Hôm rủ ngài Viện phó sang Legent uống bia, tất nhiên bận gã không đi được, nhưng có xảy ra điều này: trên những chặng cầu thang bộ đi xuống sảnh mình bất giác định quàng vai gã ( vì Gù nhùn nhà thờ đức bà mà)-may chưa quàng, như thế thì phạm thượng quá, nhưng cũng không may vì điều CADI quay sang nói với mình làm đảo lộn tất cả : mày cứ quàng vai anh đi, anh biết mày muốn thế mà-Nói đoạn gã kéo tay mình để làm việc đó.
     
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    http://www.facebook.com/photo.php?pid=7414983&id=216246710203
    Đòn cước của Vân cũng thường thôi; nhưng Johny có thể bị tẩu hoả nhập ma vì ám khí.(mải về những curver )

Chia sẻ trang này