1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ném đá phát

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mùa mưa đến thật trọn vẹn trong lòng. Tháng 7 - với mình là những cơn mưa. Mình nhớ có một ngày tháng 7, người cũ, người mới và cả người - không - rõ - ở - thời - nào cùng xuất hiện. Hình như hôm đó trời không mưa? Thật hiếm hoi cho một ngày tháng 7!
    Hắn nói "chúng mình" có rất nhiều điểm chung. Vì sao thì hắn không thể nói rõ được. Nhưng mình cũng đã dần nhận biết, hiểu hầu như là tất cả những điểm chung ấy là gì. Sự tình cờ của số phận, hay đó là nỗi nhớ trong tiềm thức dẫn dắt hắn đến với những gì gợi nhắc nỗi đau êm dịu ẩn sâu trong lòng? Dù thế nào thì mình cũng không hợm hĩnh khi tin tưởng như thế. Mình không phải là một cái bóng quá lớn để bao trùm lên cả những chọn lựa tiếp theo của cuộc đời một con người.
    "Chúng mình" cũng có vài điều khác nhau. Nhưng điều cơ bản nhất, ấy là chỉ mình mới có những cơn mưa. Mà ở Việt Nam, ở Hà Nội này, bốn mùa đều có những cơn mưa. Những cơn mưa dịu dàng, da diết. Những cơn mưa hối hả, đợi chờ. Những cơn mưa run rẩy, cồn cào? Những cơn mưa ào ạt, gào thét? Những cơn mưa rơi rắc, càng mưa càng bức, càng mưa càng khát nhiều hơn? Một năm có 365 ngày, nhưng có lẽ cũng chỉ có 65 ngày là không mưa mà thôi. Và cứ mỗi một lần mưa như thế, mình lại có dịp lắng nghe những biến đổi trong lòng.
    Hẳn rằng những vết thương xưa giờ mới lành kín miệng, khi mà mình có thể quay trở lại nhìn ?ohắn? và những cơn mưa bằng một thái độ mơ màng như thế. Đã có thể nhìn thấy mưa, cảm nhận về mưa bằng những cảm xúc mới.
    ?oEm hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa?? - đây cũng là một nỗi đau đấy nhỉ!
    Nhưng không phải là một nỗi đau quá khứ!
    Hôm nay thấy một đứa để cái title: ?oTạm biệt (hay vĩnh biệt?) những tình yêu của tôi?. Cũng hay phết! ?oTình yêu? ở đây là để chỉ ?ongười? thôi nhé.
    Chỉ có những cơn mưa là ở lại.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhiều, rất nhiều, phần lớn thời gian tất bật, mải mê với những lo toan đời.
    Và những hư ảo người.
    Ngày này qua ngày khác...
    Bình yên nhất là lúc ngắm con ngủ.
    Tiếng là bình yên, nhưng cũng không tránh nổi những lo lắng, bâng khuâng.
    Có thể vẫn còn quá sớm, nhưng hơn mười năm trước cũng đã từng nhủ nghĩ đến chuyện bây giờ - hiện tại - là quá sớm đó thôi.
    Vẫn tự nhủ sẽ bên cạnh con cho đến lúc đủ lớn - Bằng bất cứ giá nào.
    Không để như xưa, thiếu thốn nhiều thứ có thể không quan trọng lắm, nhưng thiếu thốn sự quan tâm lo lắng của mẹ, sự rèn giũa của bố... chẳng tốt chút nào.
    Có lần đọc đâu đó trong Ném đá hay Dở hơi (?). Thằng bé thế mà giỏi, ông bố thì đáng thương hơn đáng trách...
    Nhưng vẫn để những gợn loang mãi trong lòng, quá khứ lại bị đào bới.
    Biết là vì cuộc sống cả thôi.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    "Đã là điếm thì bị người đời khinh bỉ là chắc chắn, nhưng ấm no theo đó mà chắc chắn hơn." (trích anh Lập)
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác ném cái hòn đá quả là khiến ai ai cũng ngơ ngác. Mà anh Lập là ai hả bác?
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    À, cái này nói về giai, cụ thể là anh Lập nói về con giai anh ý.
    Tớ đọc thấy nó nhoi nhói nên tớ vác về đây.
    Còn anh Lập tên đầy đủ là Nguyễn Quang Lập - tớ đã có lần nhắc đến trong cái truyền kỳ ấy - nếu May có tò mò thì nhờ cái Gúc gờ nó sớt cho.
    Với những bạn như tớ mới bác Thiết (theo tớ nghĩ) thì văn anh Lập rất nên đọc.
    Còn với những bạn như bé Kem, May... thì có lẽ không nên.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cho những ai tò mò: Thử xem sao nhé!
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 28/07/2009
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    He he, em đã tò - mò từ lúc anh bảo là người như "Kem và May thì không nên xem" rồi ạ. Nhưng mới lướt qua, khi nào có thời gian thể nào cũng vào xem kỹ.
    Vừa trả xong một cục nợ.
    Phù!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay mưa.
    Mới mưa có chút mà đường đã ngập nước. Mặc áo mưa 120k nhưng vẫn ướt sũng như thường. Đi xe vào những ngõ nhỏ, nước ngập ống bô, vừa đi vừa run không biết xe sẽ chết máy lúc nào...
    .....
    Chiều.
    Đọc lại những bài thơ cũ...Thấy trong lòng cứ nhói - một nối đau không tên...
    Ra phố. Cảm giác quen thuộc ùa về.
  10. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Vàng I: Tún U khoe mới diện áo mưa Nhật, siêu nhẹ và siêu mỏng nhé.
    Vàng II: Hôm nọ có việc fải sang Bắc Ninh, đi trên đường 5 mư to + gió mạnh, ngồi trong xe nhìn ra thấy 1 áo trắng học trò lớp 13 hay 14 gì đó ướt sũng, tự nhiên thấy thương thương tội tội. Một thằng ngồi ghế sau nó bảo: nhìn thấy GÌ đó rõ hơn áo trắng bên ngoài sau khi bị nước mưa làm ướt.
    Mình đoán thử là Pink collor.

Chia sẻ trang này