1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ném đá phát

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Làm mình nhớ tới topic "Có nên hở nội y" của f_69. Các quý ông có vẻ kết "pink color" kực! Trong khi có mấy chị thì lên án là "rẻ tiền".
    Thế nào là "rẻ tiền" nhỉ?
    ...
    Hem nói nữa (dạo này sao mình thích dùng ngôn ngữ 9X thế, có lẽ phải đi lừa 1 em Gà nào đó - ko phải anh Gà đâu nhé, riêng với anh thì em kực chân thành! ).
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ngồi với ông bạn thuở hàn vi. Thằng này ngon, ba nhà mặt phố, bố mẹ đều quan, lại cao to đẹp giai mồm mép dẻo, gái dính như ruồi dính mật.
    Nói chung trong mắt mình hồi ấy nó ngon mọi mặt.
    Chuyên gia kêu mình ngu ngu vì cái tội không dám kệ mịa "chúng nó" (gái) - câu cửa miệng của nó là ngu mày không làm thì thằng khác cũng làm thôi, xã hội giờ thiếu béo gì những thằng như thế - rất hay vênh váo tao mà thả ra tí là con đàn cháu đống ngay.
    Lấy vợ trước mình gần 2 năm, mẫu của cái hiệp hội khỉ gì đó không nhớ tên, nói chung cũng cao gái đẹp to.
    Bề thế.
    Lần gặp gần đây nhất tầm 2 năm, truyện trò quanh quẩn lại giết, phá, chân dài, mông với ngực... có hỏi là mày đặt gia đình ở đâu, nó cười khẩy mày vẫn ngu ngu như hồi trước nhờ.
    Im lặng giống như xưa tới giờ vẫn thế trước nó. Mà lạ, ấm ức thì có nhưng chưa bao giờ tức nó.
    Lần này lúc đầu cũng chẳng khác mấy, vẫn cái kiểu khinh khỉnh xong chê bạn cù lần ấy.
    Xong tầm nửa chai (toàn nó uống) nó tự nhiên đần người ra tao đang bị gái nó quay mày ạ.
    Có dịp xiên lại nó, tự nhiên thấy sướng (khốn nạn), làm luôn mấy chén xong già vờ hỏi thăm này nọ.
    Bằng ấy năm lăn lộn, phá mới giết... vậy mà lần này không làm ăn gì được, điên nhưng không dứt ra được. Đau.
    Tự nhiên thấy thương hại đến phát bực lên đau đau cái kak gì, sao mày không nghĩ đến gia đình vợ con mày.
    Nó tròn mắt như không ngờ đến rồi nhếch mép cười, ngỡ nó lại nói mình ngu.
    Nhưng lần này nó không nói, chỉ im lặng uống.
    Chán rồi về, không phá phách như những lần khác, lần này chả biết nó nghĩ gì.
    Tự dưng có ý tưởng cho ra cái tít: Gái ơi anh biết lỗi rồi.
    Mỉa mai!
    Khốn nạn!
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đầu giường nó có quyển Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Mình cũng nghĩ nó chỉ mua về để đó thôi. Hôm nọ nó nhận xét mấy ý về cuốn đó mà mình ngạc nhiên quá. Hoá ra nó vẫn đọc nghiêm túc. Trước giờ mình cứ tưởng là nó chỉ thích đọc truyện tranh chứ!
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 05/08/2009
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đọc làm chi, phí giờ
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có rất nhiều lần suy nghĩ về từ "hạnh phúc", cũng như đọc rất nhiều định nghĩa liên quan đến từ này. Hôm nay chợt nghĩ cái từ ấy đối với mình có nghĩa là: "cảm giác mình giữ được thăng bằng khi đang đi trên dây".
    Khuyến cáo: người khác không nên đọc và dùng theo nhé!
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Giá đừng thấy nghẹn nơi cổ. Giá đừng nói. Bình tĩnh trước những lời giả dối. Dùng cái giả dối để ứng xử với sự giả dối như bao người đã làm thì đâu đến nỗi.
    Cái giá phải trả...
    Mặn.
    Và đắng quá!
  8. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    chúc cả ban 2/9 zui zẻ .... !
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Giờ ttvn chẳng khác cụ rùa già mấy nhờ.
  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đang phê diệu, lại vô nhanh phết :))

Chia sẻ trang này