1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ném đá phát

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay chè đá đê, địa điểm Gò Đống Đa. Đến đó gom đá để chuẩn bị ném đê
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cái chị 8x ấy hả anh? Đèo bòng quá
  4. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hic.. dạo này lại đá ống bơ roài, nói đến nhậu mà xèm.
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sorry ! mai nhé
    Ở đâu nhỉ, hay tối rủ Kem dến Cao bá Quát đi
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cơ? Cao Bá Quát có gì ăn ạ?
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha diễn đàn này bổ ích quá, đặc biệt là chủ tịch PNA
  8. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bảo là 9X hay sao ý.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại đi vác đá về ném đây, đọc cứ thấy giống giống một ai đó, khỉ, có khi một tí là tớ cũng nên.
    Lấp nỗi cô đơn?
    - Thế cái thằng đàn ông 1 mình chống chọi với cuộc sống thì sao? Ai thông cảm? Ai lo? Ai đỡ? Ai hiểu?
    - Thằng đàn ông gục ngã ... Ai an ủi, Ai giúp?
    - Thằng đàn ông mệt mỏi, ức chế, tủi thân ... Ai chia sẻ? Ai chăm sóc? Ai đem đến niềm vui?
    - Khi thằng đàn ông ngã xuống ... Lúc đó họ chỉ biết khóc, khóc và .. xin lỗi. Ai hiểu? Ai nghe? Ai kéo lại quá khứ?
    Ngày tớ lang thang trong giá rét nơi TT HỘI NGHỊ QUỐC GIA 1 mình, đêm cô đơn quản lý những XE BÊ TÔNG..., những đêm không ngủ bên bao thuốc trăn trở về CUỘC SỐNG, về BẠN BÈ, về GIA ĐÌNH, về cả NGƯỜI YÊU ...
    ... thì lúc đó PHỤ NỮ ở đâu?
    Xin thưa :
    Họ đang CAFE với bạn, họ đang vui với BẠN TRAI, họ đang NHẢY, họ đang SHOPPING, họ đang tận hưởng cuộc sống, họ đang KHÓC? Chỉ khóc và khóc? Họ đang trong GIẤC NỒNG, hoặc đang trong vòng tay người khác?
    Bạn bảo tớ phải nói sao đây?
    Khóc à?
    Chắc chắn rằng số NHANG thắp trên mộ thằng đàn ông là của bạn bè sẽ nhiều hơn so với nhang của người phụ nữ.
    Bạn bè cúi đầu, thương tiếc, xót xa, ân hận ... nuối tiếc. Họ mất đi bạn bè, mất trợ thủ, mất người cùng sở thích, mất bạn tâm giao, mất kỷ niệm, mất chia sẻ, mất niềm tin, mất quá khứ, mất giúp đỡ, mất nhiều lắm ...
    Phụ nữ họ chỉ khóc và khóc. Họ mất duy nhất tình yêu ... và người đàn ông. Đến lúc đó họ mới hiểu là họ phải trân trọng tình yêu của họ thế nào?
    Quá muộn!
    Có những điều chỉ có đàn ông mới hiểu, có những nỗi đau, nỗi khó khăn mà chỉ đàn ông mới hiểu ... trừ những thằng ĐÀN ÔNG mang tính cách ... ĐÀN BÀ. Có trách thì trách những kẻ ĐÀN ÔNG mà ko phải ĐÀN ÔNG!
    VÀ bạn ơi, ĐÀN ÔNG bao giờ cũng CHẾT trước PHỤ NỮ !
    Trách làm gì, giận làm gì khi họ là đàn ông ... đúng nghĩa !
    Đàn ông là thế đấy !
    Ai hiểu đây hả bạn ơi ?
    ...........
    Tớ cứ thấy nó có vẻ ức chế, nó có vẻ bế tắc, nó có vẻ lòng vòng thế nào ý.
    Nhưng tớ thích cái cách trải nghiệm này.
    Tớ cảm thấy THỰC SỰ nể con người này.
    Sẽ còn nhiều những bài viết như thế này tớ ném vào đây. Không đụng ai thì tốt, đụng ai thì xin vui lòng đừng than phiền nhé.

Chia sẻ trang này