1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ném đá phát

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 10/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hơi hiểu hiêu.. híc, hay đúng như chị Chó Xù nói, dạo này cái gì mình cũng quy về ...
  2. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi thăm tí, nghe cái vụ "quản lý xe bê tông" với cả "trung tâm hội nghị quốc gia" nó quen lắm í. Ấy có thể cho tớ biết ấy gom được cục đá này ở đâu ko? Thenkiu
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  5. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngựi thấy mùi ám khí đâu đây, đá đang được trao cho một bên là nam giới và bên kia là nữ giới.
    Hai bên vẫn đang thăm dò nhau.
    Mình làm chân cứu thương
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Có hàng ngàn những xe bê tông trong cái Trung tâm hội nghị Quốc gia hồi ấy, cho_xu ạ.
    Nếu cho_xu thấy cái phong cách viết ấy nó quen quen thì tớ nghĩ chả cần phải hỏi làm gì. Còn nếu chỉ quen quen cái quản lý xe bê tông với Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì...
    Ờ, mà biết đâu đấy.
    Cái đấy tớ vác bên chỗ hội vui vẻ, hội nhảy nhót của tớ ngày xưa về. Cái hội mà chuyên nhảy nhót, tranh giành, soi mói, cãi vã, xỉ vả... và thậm chí còn hẹn xin tí huyết của nhau vì những cái liên quan đến nhảy nhót. Cái hội ấy ngày xưa tớ yêu vô cùng vì ngày xưa nó không thế.
    Bẵng đi 2 năm cơm áo gạo tiền tớ không mom mem đến diễn đàn nữa, giờ ở đấy mọi việc đã khác kinh khủng.
    Nhưng tớ vẫn thích vào, mặc dù chỉ để đọc.
    Cho_xu thử vào đó xem, biết đâu đấy cũng là người quen.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ thẳng thắn là tớ nhắm trực tiếp vào bác ThietDK đây.
    Bác ThietDK ơi, nếu nói là cuộc chiến thì cuộc chiến mới chỉ bắt đầu, thật, sao tự nhiên bác rén thế.
    Tớ không biết tớ có đoán đúng ý bác không nhưng mỗi người có một lối chơi riêng, nếu gặp nhau ở cái đó thì dễ hoà hợp, bằng không gặp nhau thì ai đó vẫn tiếp bước trên con đường của mình mà.
    Và cả thời gian của mỗi người nữa.
    Tớ không đánh đồng, nhưng theo tớ những người có nhiều thời gian online (vào những việc như tớ với bác đang nói) phần lớn là những người có điều kiện thuận lợi cho việc đó và (hoặc)phần lớn là những người chưa (hoặc không) thành công.
    Vậy chúng ta mong tìm được cái gì trong những việc thế này??
    Với tớ, chỉ đơn thuần là relax. Nếu may mắn mà gặp được một cơ hội nào đó thì đó là điều tốt, bằng không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà tớ cả.
    Do điều kiện về thời gian, đôi khi tớ thích chơi thế này, đôi khi tớ thích chơi thế khác, nhưng chung quy vẫn là ở chỗ tớ thích. Thế thôi.
    Theo tớ đánh giá thì bác ThietDK có cái nhìn sâu hơn về nhiều (mọi) mặt, nhưng nhiều cái tớ cũng chẳng hiểu (và thật sự tớ cũng chẳng muốn tìm hiểu).
    Nếu bác thích một vấn đề nào đó, bác cứ đưa ra, sẽ có người chơi cùng bác hoặc không ai cả. Cái đó là bình thường.
    Tại sao tớ lại nói thế, tớ nghĩ chắc chắn là bác hiểu.
    Đôi lời cùng bác.
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Từ cơ quan về nhà chỉ co hơn cây số mà chiều nay tớ hết cả tiếng mới tha được xác về. Có lúc tâm hồn trống  trải và vô định thật .
    To be or to life ?
  9. binhan270

    binhan270 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo "chè thái, gái Tuyên", hai thứ đó là ngon nhất. Thế mà em chẳng thấy nó ngon t í nào cả? Củ chuối kinh? Đanh đá kinh khủng!!
    =================> Chạy thôi!

    Hòn đá to hòn đá nặng
    Một người nhấc nhấc không lên
    Hòn đá nặng hòn đá bền
    Nhiều người nhấc nhấc lên đặng.​
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị... chú này cũng can đảm đây.
    Nhưng tớ cứ thấy cái can đảm của chú nó giống như mấy chú lớp 1 ý. Thông cảm, thực sự là tớ không hiểu vì sao tớ thấy thế.
    Có phải chú bị nhấn chìm nhiều lần rồi nên trở thành bĩ nhân giờ thấy cái gì cũng hãi nên cầu mong ở hai chữ bình an???
    Hờ, nhưng cái can đảm thì vẫn còn.

Chia sẻ trang này