1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nệm giá siêu rẻ , tạo hạnh phúc cho gia đình nhỏ bé của mình !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi oanhvo177, 18/02/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oanhvo177

    oanhvo177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    chiều rồi , 1 ngày trôi qua thật lẹ, con người thấy đó mà đã già và chết rồi , vô thường ghê !
  2. oanhvo177

    oanhvo177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi muốn chết?
    Đọc báo thấy nhan nhãn những người tự tử đủ kiểu , đủ cách .. từ già đến trẻ ... giàu hay nghèo ... từ nổi tiếng hay vô tiếng ...từ người bệnh tật đến người khỏe mạnh .Vì sao thế nhỉ ? Có lẻ họ bị bế tắt vào đường cùng , họ cũng không được sự giúp đở quan tâm của mọi người . Cả 1 đất nước , cả trăm triệu con người , nhưng họ thật bơ vơ và lạt lỏng . Họ cho rằng cuốc sống toàn là đau khổ ! người hại người ! cấu xé lẩn nhau , họ nghỉ rằng có lẻ về bên kia thế giới sẽ có 1 cuộc sống an lạc . Không còn phải thấy những người mình không thích , không còn cơm , gạo , áo tiền , không còn tranh đua oán ghét !....
    Trong khi đó ,những người đứng ngoài hay dùng từ " Đáng thương thay " " nông cạn " " không suy nghỉ "........
    Nhưng hảy thử mình đặt vào mình vào hoàng cảnh và tâm lý ngay thời điểm đó chắc có lẻ mình cũng sẽ nghỉ " chết quách cho khỏe "
    Tôi cũng vậy , cũng đã từng nghỉ sống trên đời thật mệt mỏi " chết quách cho khỏe " Nhưng tôi có duyên mai kiếp trước nên gặp được Phật pháp , hiểu được chánh Pháp . Quả báo , chắc là vậy , mấy chục năm sống trên cỏi tạm này buồn nhiều hơn vui !
    "Tôi muốn chết " chính xác , tôi không muốn sống tí nào " tôi muốn chết lắm , ngay lúc này cũng tốt , lăn đùng ra chết cho khỏe . Nhưng với điều kiện là phải về Quê hương Cực Lạc .
    Có cái gì mình muốn vương tới mục đích mà không đổ mồ hôi , không dồn hết tâm quyết sao đạt được mục tiêu đề ra . Cho nên tôi phải ngày đêm Niệm Phật , để đến khi lăn đùng ra là về Quê Hương Cực Lạc . Đó là ước nguyện chết của tôi . Hy vọng rằng những người cùng cảnh ngộ muốn chết hãy cùng tôi niệm Phật , mình sẽ có nhà mà về sống thật an lạc và thảnh thơi !
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  3. oanhvo177

    oanhvo177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới lại đến , trong lòng ta cũng thay đổi không ít !
  4. oanhvo177

    oanhvo177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    mới đây mà gần cuối tuần rồi , time qua lẹ ghê
  5. oanhvo177

    oanhvo177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần rồi
  6. oanhvo177

    oanhvo177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần rùi , nghỉ ngơi thui ! Chúc các bạn cuối tuần dzui dzẻ
  7. oanhvo177

    oanhvo177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật rùi
  8. oanhvo177

    oanhvo177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới , không biết có gì mới không nhỉ !
  9. oanhvo177

    oanhvo177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn ngày mới vui vẻ
  10. oanhvo177

    oanhvo177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    đã biết đời là vô thường , sao vẫn còn phiền não
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này