1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nem, món ăn truyền thống của Việt Nam hay Trung Quốc?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi homme-en-blanche, 16/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Trong mộ Hán Cao Tổ, kho thức ăn có rất nhiều tượng đất dê, gà, lợn, trâu, bò và đặc biệt cả chó.
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Người da đỏ châu Mỹ, kể từ Canada cho tới Pêru, đều có nuôi
    chó, và thời cổ đã từng ăn chó.
    Nếu nói chó có trong lịch sử loài người từ Đông Nam Á, thì có
    thể gợi ý người da đỏ châu Mỹ vốn di cư từ Đông Nam Á đến
    chăng?
  3. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, spam tý.
    Từ nem sang chó lúc nào không hay roài
  4. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Thịt chó ngon hay không là tuỳ vào gia vị và cách chế biến. Vùng nào có nhiều chó và nấu ngon nhất đó là nơi xuất xứ của món này.
  5. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như đúng vì tớ nói chuyện với thằng bạn người Bắc Kinh cùng lớp, nó nói các tỉnh gần phía Hàh Quốc thì có ăn thịt chó, còn về phía xa thì không ăn.
    Về Nem thì tớ vẫn cho là của Việt Nam, ở bên Pháp này thấy món Nem quá nổi tiếng. Hôm vừa rồi làm party, bạn tớ mang Nem đi mà mấy đứa Tàu trong lớp nó chén lia lịa như chưa bao giờ được ăn, nó cũng không nói là Nem có xuất xứa Trung Quốc.
  6. buttercup

    buttercup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, không phải tinh thần đoàn kết đâu, do lịch sử tạo nên thôi. Mà lịch sử thì đúng hay sai là do chỗ đứng của từng người.
    Học chung cùng lớp tớ có một bạn, ba bạn ý bị đánh chết trong trại cải tạo (ba bạn ý ngày xưa đi lính mà). Bạn ý không chửi tới nhưng rất ít khi nói chuyện với tớ Mà tớ thì cũng chẳng biết nói sao cả
  7. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    nem có ngon đến mấy cũng chẳng bằng thịt chó được he he,ăn nem là cho vui thôi...mà mấy thằng(con) tàu ở công ty mình sao nó ăn uống thì nhồm nhoàm ,mà nói chuyện thì oang oác ...muốn bợp cho mỗi đứa một cái quá
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    nhớ có 1 Bác nào đó nói qua Hàn Quốc ăn 1 miếng thịt chó mà ăn không nổi.vì k có riềng ,mẻ,mắm tôm và lá mơ như bên Việt Nam
  9. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    đúng là đặt cái quốc thể lên làm đầu
    nhưng như bác này thì cái tôi hơi lớn thì phải
    em cũng chưa biết bác bao tuổi
    nhưng dám bảo Hom nhà em là chú xưng anh
    thì đúng là liều thật
    Hom lịch sự nên xưng em thôi
    chứ bác Hom nhà em già lắm rồi
    đầu hói trơ bóng ra rồi
  10. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Để xác định chính xác NEM đến từ đâu thì không đơn giản tí nào,theo em thì các bác cứ thưởng thức món nem và bàn xem loại nào ngon loại nào ít ngon mà thôi chứ nói gốc gác ra để làm gì rồi lại mất hòa khí?

Chia sẻ trang này