1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ném phấn... Hành động mất lịch sự hay biểu hiện sự ngưỡng mộ?

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi la_belle_vie, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungxf

    dungxf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Ném phấn đúng là đặc trưng của XD, có lần làm video clip giới thiệu về trường, thay vì ném phấn, bọn nó ném hoa cho các bạn gái, ấn tượng dã man
  2. SUWATER

    SUWATER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mới K52, chân ướt chân ráo vào trường, chưa biết phong tục tập quán ra sao mà đã dẫn bạn gái vào trường roài.
    Nhưng bạn gái đồng chí mà bị/được các anh ném phấn là ổn đấy, chúc mừng!
  3. jamesblack

    jamesblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy bọn nào bựa như mấy thằng hay ném phấn trên H1.
    Bựa lòi tĩ đếu hiểu nổi chúng nó nghĩ jì, chắc là choáng ngợp, mới nông thôn ra. Cũng phải 2-3 năm nữa mới khá hơn được, bớt được lũ này lại bọn khác lên, anh em đến ngán. Đưa con bạn qua nộp đồ án mà phát chán, hết vẹo :))
    Hình như các chú bây h còn có trò khạc nước bọt từ trên tầng xuống một cách rất tự nhiên, rất vô ích thức. Đào tạo mấy chú này cũng khá mất thời gian... Hỏi đến bao h mới văn minh hơn đc. Học ngu còn đc chứ vô ý thức thì nản lắm.
    Tình hình cứ thằng này đi sau chửi thằng khác còn dài các bác nhỉ
    Em chẳng rõ khoa nào, nhưg đa phần toàn các chú XD nhà mình, KD nó cũng chẳng thừa hơi làm thế
  4. sttd

    sttd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Này bác nói hơi mạnh mồm rồi đấy ! Có bị ném tức sao ko xông lên luôn mà uýnh nhau với thằng nào ném đê, vào đây chưởi vớ chưởi vẩn làm dề...
  5. sttd

    sttd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới hơn đây: Hiện nay 1 số lớp được học bằng máy chiếu, cảnh báo các thầy cất kĩ laptop! Girl nào xinh xắn thì qua H1 nhặt laptop+máy chiếu nhé!( Đội nồi cơm điện vào kẻo đi cái mặt tiền)___Cá xấu ko có fần đâu
  6. thanhshon

    thanhshon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    3
    hehe, công nhận là chỉ tầm 1,5 năm đầu mới máu me ném fấn, chứ năm trên thì chả ném mấy. Cơ mà mọi người cứ kêu chứ ae trường mình ném thế có trúng đâu. 100 fát may ra trúng 1 fát
  7. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    bọn này còn lâu mới bựa = mấy thằng tự cho mình là văn minh lịch sự dùng toàn câu nói bậy để giải toả cái gọi là bức xúc của nó
  8. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là việc ném phấn bi giờ ko còn là độc quyền của nam sv nữa rùi các bác ạh. Sáng nay em đang đi dưới sân trường thì........1 loạt phấn bay tứ tung vào chổ em....may mà em tránh đc tuốt chứ ko thì ....chả làm sao cả. Bức xúc quá em nhin lên thì....Choáng luôn 1 dãy hành lang tầng 4 nhà H1 toàn con gái ( Ko biết Khoa nào) đang đứng oanh tạc em bằng những ...viên phấn. Từ giờ trở đi các bác đừng kêu là chỉ có con trai mới ném phấn nữa nhá
  9. kid1485_arc

    kid1485_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi sát vào H1 làm chi cho nó ném, cứ đi xa xa một tí hay đi trên hành lang thì bố nó cũng chẳng ném được. Mà thực tế nếu cứ đi giữa đường thì họa hoằn lắm mới trúng, mà xa như thế lực ném cũng giảm đi nhiều, chẳng còn tác dụng
    Lớp tớ thì chả thích ném phấn mấy, chỉ thích phi máy bay hay hoa giấy thôi, đẹp phết, lãng mạn vãi.
    Mà KD tớ hầu như chương trình học đều học bên H2 thì ném thế nào được chứ
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng thì ngưỡng
    mộ thì mộ
    nhưng mà ném từ trên cao xuống
    trúng
    đau thấy ông bà ông vải

Chia sẻ trang này