1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nem tai bà hồng.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hallmark, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đã được ăn nem tai bà hồng . quán ở sau hồ gươm á .... thấy nó cũng giống nem thính ở dưới này ...
    Love is Zero ....!
  2. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hà thân mến... ban đừng đóng gian hàng "tai mèo" của mình nhé, Vì mình nghĩ đã có nem tai bà Hồng sao lại không thể mở 1 cửa hàng nem tai mèo được nhỉ ? Vì cắt tai mèo mà chứ đâu phải thịt mèo đâu. Bạn cứ thử xem ... cắt mỗi 2 cái tai thì chú mèo ta chắc kô .. "tạch" đâu ... hic...
    To blessthechild... Hẹn cậu ở trước cửa hàng nem tai bà Hồng nhé vì mình đã tóm được 1 chú nhưng chưa biết chế biến món ăn thế nào cả.. phải ra hỏi bà Hồng mới được. Chú ... nhớ mang theo 1 vò rượu nóng để hai anh em ta cùng nham nhi chứ.
    Sống ở đời cần có một tấm lòng ...
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến của tớ ....... tai mèo của bạn làm loãng diễn đàn á ..như thế là vi phạm quy định của diễn đàn nên tớ phải khớp nó lại thôi ...bạn có thể vào đây ( và bạn đã vào rồi ) để tiếp tục về " chuyên đề" tâm đắc này của bạn ..... Nem tai bà Hồng và nem tai mèo của bạn tớ thấy cũng là một thôi .tai nào mà chẳng là tai ..cũng giòn giòn ...thơm thơm.....thế nhé ..mong bạn hiểu .....
    Thân!
    Love is Zero ....!
  4. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ , em thấy nem tai bà Hồng chả ngon tẹo nào . Cái cần ngon nhất là nước chấm thì lại siêu chán
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  5. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ngon một phần cũng vì tiếng tăm mà. Thử hỏi tại sao 1 đôi giầy của hãng Adidat lại đắt hơn rất nhiều so với các hãng khác, chưa chắc do chất lượng tốt hơn đâu. 30% số tiền mà bạn mua đôi giầy đó là trả cho tiếng tăm của họ đấy!
    Nem tai bà Hồng là ở Hàng Thùng mà!
    Tôi yêu Hà Nội
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn nem tai bà hồng về.Nem tai bà hồng ở Cầu Gỗ chứ bạn gì ơi ời
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    thienbinh ơi, đúng là Nem tai trên này cũng giống nem tai ở Hải Phòng, nhưng có thể khác ở chỗ là Nem tai ở đây được ăn cuốn với các loại rau +bánh đa nem+ nem chua, và được chấm với nước mắm.
    Còn nem Phùng mới đầu ăn lạ thì rất ngon, còn ăn nhiều quá cũng thấy ngán. Hàng bia gần nhà tớ bán Nem Phùng, nên mỗi lần có khách đến chơi, là bố tớ lại bắt đi mua món đặc sản đó về, nên ăn nhiều quá, đâm ra thành chán. Nhưng thực ra nếu ăn ít và ăn lần đầu, thì nem Phùng rất ngon đó.
    Chả là gì cả
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    to thienbinh_libria83,
    Sao ban lai nghi vay? Minh cung thay nhieu nguoi muon tham gia do chu. Vi hien nay minh da tim duoc nguon cung ung tai... mèo. Chi cho thuê duoc cua hang canh cua hang ba` Hồng thoi. Mình tin chac la canh tranh duoc voi may cai tai... Lợn cua bà.
    Vậy ban hay linh động cho minh di de minh co lam tiep thi chu. Hong viec cua minh la minh bat den ban do.
    Sống ở đời cần có&nbsp;một tấm lòng ...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế chắc cậu nhầm roài. Nem Phùng chỉ có một cửa hàng duy nhất ở thị trấn Phùng, Đan Phượng - HT. Mỗi tuần tớ về quê đều dừng lại ngôi nhà chồi ra sau gốc cây, có hai chữ Nem Phùng to đùng đó để mua.
    Nem không thì cũng ngon, nhưng vấn đề là bạn phải ăn đúng kiểu của nó. Nhà tớ ăn món này thì thường có bánh tráng (bánh đa nem) loại ngon, cho một ít bún rối, nem Phùng, các loại rau (đặc biệt là lá sung, nhưng nhớ rửa sạch nhé ), thêm một vài lát khế, dưa chuột hoặc dứa thái mỏng, một ít thịt ba chỉ luộc thái mỏng, bản to hoặc tôm nõn đã luộc rồi chấm với mắm tôm chua (cái này mua ở Huế hoặc ở các siêu thị), trời ạ, ngon tuyệt. Tất nhiên là bạn cũng có thể pha nước chấm bình thường để ăn kèm, nên pha bằng chanh vì vị chanh thơm và không quá chua gắt như dấm, hì hì, nhớ cho tỏi vào dấm trước rồi hãy đổ mắm, nếu không tỏi sẽ không thể nào nổi được...
    Hey hallmark, hôm nào nhớ đưa tớ đi ăn thử nem tai bà Hồng nhé!
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  10. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Okie.Vừa ngon vừa rẻ.Để qua cái Ráng sinh này đã.Đánh lẻ nhá, đừng lên box cho bọn nó bít
    Cấm vote !

Chia sẻ trang này