1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nem tai bà hồng.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hallmark, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuycuoichoi

    phuthuycuoichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nem tai em thích nhất là cái khoản ngồi quấn, co'' hơi lâu tí thôi nhưng mà ăn sướng mồm...Nem Tai ơi, bao giờ mới trở về HN để đi ăn đây
  2. suonxao

    suonxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, có một đứa trên box biết rồi. Nhưng may là đứa này ko thích ăn nem tai bà Hồng
    ------------------------------------------
    Easy to start
    Difficult to end
    Impossible to forget
    ...
  3. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nếu nói đến nem Phùng thì xuất xứ của nó phải là thị trấn Phùng như bạn nói. Nhưng hiện nay nem Phùng được bán ở nhiều nơi ở Hà Nội lắm. Chỉ đơn cử là gần nhà tớ ở khu vực chợ Mơ đã có 2 hàng rồi. Nhưng thực sự là chưa ăn nem Phùng chính gốc bao giờ, nên ko phân biệt được thế nào là nem Phùng chính gốc và thế nào là ko đúng. Nhưng mà chỗ tớ ăn thì cũng đủ ngon và độc đáo để có thể khác với các loại nem khác rồi.
    Chả là gì cả
  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi ăn nem Phùng đi nhỉ
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  5. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Nem Tai Bà Hồng trước ở Cầu Gỗ, sau chuyển xuống Hàng Thùng. Nhưng bây giờ quá chán. Nước chấm í ẹ, ngồi thì như nêm, sàn đầy rác là rác... chỉ được cái rẻ...
    Nem Phùng chưa được ăn thử trên Hà Nội nên ko biết thế nào.. có phải tai thính cuốn lá sung ko bọc trong lá chuối ko?
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đúng là có lá sung và được gói trong lá chuối. Nem có thể để lâu được tới 3 - 4 ngày trong tiết trời lạnh hoặc để trong tủ lạnh, khi ăn chỉ hơi bị khô một chút thôi. Mỗi tội lá sung hơi bửn vì người ta chỉ lau, không rửa, nhưng mà chưa bị đau bụng lần nào
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ừ, để cuối tuần này tớ về quê rồi mua lên cho. Bác nào biết pha nước chấm thì chuẩn bị tinh thần nhé, hoặc là mua lọ tôm chua ở siêu thị về cũng được. Ai có nhu cầu liên hệ tớ nhé, kẻo để lâu lại hỏng
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Về mặt nước chấm bạn có thể yên tâm đê ,chỉ cần có nem là
    Có bác nào tham gia ko nhỉ
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  9. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tại đông người ăn quá đấy mà! Cái gì cũng thế, đông khách là họ làm đểu ngay
    Tôi yêu Hà Nội
     
    [​IMG]
  10. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chả ai làm ngon bằng mẹ tớ cả, vừa sạch lại vừa ngon. Cũng thính gạo đem từ NĐ lên, tai thì tự mình làm. Đáng tin cậy hơn nhiều.
    Ngày trước mới lên HN, tớ ghét nhất là ở đây người ta không có sẵn những loại lá ăn kèm, bi giờ thì biết chỗ kiếm rùi nên chả lo
    Thỉnh thoảng thèm thèm thì lại ngồi nịnh mẹ Mẹ cái gì cũng biết, còn mình thì vụng sao mà vụng thế


    ANTI-LOVE

Chia sẻ trang này