1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên bước tiếp hay đau lòng dừng lại.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zkul, 01/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zkul

    Zkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mấy ngày qua tôi rất buồn và bối rối.Người yêu tôi nói chia tay sau 2 năm chúng tôi thật hạnh phúc.Cả 2 cùng học chung,cùng ở rất gần.Thực sự có rất nhiều kỷ niệm,chúng tôi hạnh phúc và vui vẻ.Nhưng sau dịp nghỉ Tết,quay trở lại em nói lời chia tay với tôi.Em khóc rất nhiều,tôi cũng không tin vào tai mình nữa.Và thật nhiều lý do em đưa ra để không thể tiếp tục đi bên cạnh và yêu tôi.Em nói cần tập trung cho học hành cho 1 tương lai,Em sợ 1 ngày kia ra trường em trở về tỉnh làm,sẽ xa tôi rồi cũng chia tay như vậy cố giữ yêu tôi them 2 năm thì em thật ick kỷ.Em nói tôi đã quá ỷ lại vào em,không biết sống tự lập,em sợ khi xa em tôi khó thích nghi với cuộc sống 1 mình.em muốn xa tôi để tôi đi tìm hp mới,tìm những người quan tâm tôi hơn em.Và đúng vậy 1 thời gian tôi học hành kém hơn,không thực sự quan tâm nhiều,và em cũng hay buồn.Vầ em nói Tết về em gặp 1 người bạn mà em biết từ lâu,nhưng bây giờ mới gặp.Và người đó thương và theo đuổi em.Em nghĩ có tôi rồi chẳng quan tâm tới ai,nhưng Tết em thấy tôi ít đt,ít nt.Và người ta thì quan tâm,và luôn tấn công em.Và em bị xao lòng.em nói bên tôi thật sự em rất vui và hp,nhưng em thấy bên 1 người lại an toàn.Tôi cố níu giữ em,tôi đã làm rất nhiều,nói rất nhiều mong em quay lại,tôi sẽ cố gắng trở lại là tôi.Nhưng em đã rất kìm nén,và em vẫn chia tay tôi.nhưng em nói giờ em chỉ học hành thôi.Em không biết tình cảm em như thế nào,quá rắc rồi và em dừng lại.Em nói với tôi,tôi hãy cố gắng sống tốt,học tốt.có thể 2 năm nữa ra trường em lựa chọn và có thể là tôi.Em nói nếu có duyên thực sự thì em sẽ tự tìm tới và trở lại.Tôi giờ đang rất cố gắng.chúng tôi vẫn ngày ngày đi học cùng,nhưng em và tôi trở về như 2 người bạn.Tôi rất muốn chờ em,nhưng trong lòng lo sợ em sẽ không trở về bên tôi.Các bạn cho tôi lời khuyên được không.Tôi phải làm gì.Mỗi khi gặp tôi em thường né tránh và khóc nhiều.em nói em khóc vì không kìm nén được cảm xúc,tôi nghĩ em còn yêu tôi rất nhiều.nhưng khi tôi muốn trở lại để tôi cố gắng hơn,tốt hơn thì em lại chỉ biết khóc và nén lòng,và nói tôi đừng quá quan tâm,lo cho em nữa.em lo tôi ko thoải mái.và chỉ biết yêu em.em hiểu tôi chỉ biết và yêu em.Tôi không biết nên dừng lại hay bước tiếp để cố gắng và làm gì để em trở lại đây.
  2. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Lúc em quay trở lại bác có chấp nhận ko?:-??
  3. Zkul

    Zkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ chấp nhận,và rất vui mừng hp,nếu em quay trở lại.Và tôi đang rất cố gắng để trở lại hình ảnh tốt đẹp của tôi trước đây.Tôi cũng biết người thứ 3 em nói họ có cách nch và quan tâm giống hệt tôi trước đây.Tôi hỏi em,và em nói cũng từng nghĩ vậy.Và em thấy bối rối,và có lẽ em vẫn thương tôi nhất,nhưng em không thể quay trở lại ngay lúc này.vẫn thương tôi,nên em ko thể bước đến bên người kia.Nhưng tôi sợ,sợ 1 điều.em lảng tránh tôi,và em sẽ dần quên tôi.Và giờ tôi biết em cũng nói với người thứ 3 kia rằng,hãy bình thường với em như bạn bè.Tôi nghĩ tôi nên cố gắng để em quay về.
  4. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^
    Lại còn có TY dự phòng nữa
    :-":-":-"
    tốt nhất là trong 2 năm tới bạn cũng nên có TY chính và TY dự phòng như em ý, sao phải nghĩ chứ. Có phải là k yêu đâu, chỉ là thêm p/a.
    Công nhận cũng phục người yêu bác, khéo thế. Muốn Vui và Hạnh phúc và cả An toàn, bác làm giề mà em ý k An toàn thế?
    Nếu là em thì em quýt, em đếch muốn TY của em được bày vào siêu thị cho gái lựa chọn.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cậu là sinh viên ngoại tỉnh à?
    Cậu nghèo đúng không?
    Cậu không lo học hành, và tính toán cho tương lai, cho gia đình mà nếu tiếp tục yêu, sẽ là gia đình giữa cậu và cô ấy đúng không?

    Và đó có phải là lý do khiến cho cô ấy không tiếp tục với cậu?

    Và nếu đúng thế, cậu định tiếp tục "ăn mày tình yêu"?
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Anh Gió ạ, em nghĩ tay trồng nho và tay chăm mèo thì chính xác hơn [:D].
    Chứ nghe TY chính và TY dự phòng nghe nó phản cảm thế nào í, chị em là chị em không thích những người hoa tâm như thế đâu :-??
  7. Zkul

    Zkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì tôi không hề ngheo,mà chính là em nghèo.Tôi tin em không phải là người đi về 2 đường,vì tôi đã có sự kiểm chứng,và tôi hiểu tính em.Chúng tôi tuy yêu 2 năm,nhưng trong 2 năm đó nếu 1 ngày chúng tôi ko gặp là ngày hôm đó thật đen tối,và dù giận hay hờn chúng tôi cũng tìm lại bên nhau.Nên giờ em xa tôi,tôi thấy thiếu vắng,và chỉ mong chúng tôi lại như xưa.bạn nói đúng,tôi có thể sẽ làm "ăn mày tình yêu" nếu không oln ở đây ngày hnay.Tôi đã nghĩ phải làm tất cả để em trở lại.nhưng tôi nghĩ nếu càng cố tỏ ra níu kéo,tỏ ra tôi van xin ân huệ.thì em càng khó chịu và xa tôi hơn.Tôi biết em vẫn dõi theo tôi,và tôi sẽ cố gắng để 1 ngày em sẽ tự quay về,hoặc ra đi.Tôi kiếm 1 người khác,yêu thương không quá khó.nên có lẽ tôi sẽ chờ đợi,âm thầm,im lặng.có thể là 1 năm hay 2 năm tới.Cảm ơn đã chia sẻ với tôi.
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    nếu mà tình yêu cứ nhìn vào vật chất thế thì :-ss
  9. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác em làm ơn sau mỗi dấu chấm câu và dấu phẩy cách ra được không ạ? Đã mất công thả dấu thì bác thả cho đúng chứ, làm em đọc hoa hết cả mắt [-(
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Phải tìm nguyên nhân thực sự khiến cho cô ấy nghĩ là nên chia tay bạn và giải quyết tận gốc. Nếu như sau đó mà cô ấy vẫn giữ quyết định chia tay bạn, thì đơn giản là tình yêu của cô ấy giành cho bạn đã hết. Bạn nên stop mọi chuyện.

    Nếu không làm như trên, mà chỉ thụ động chờ đợi thì bạn sẽ chờ đợi trong tuyệt vọng mà thôi. Tinh thần của bạn sẽ suy sụp, sức khỏe sẽ kém đi, chuyện học hành cũng sẽ kém đi, mà cô ấy thì cũng sẽ vẫn không quay lại.

Chia sẻ trang này