1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên bước tiếp hay đau lòng dừng lại.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zkul, 01/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cách tốt nhất cho bạn lúc này, là đối diện với sự thật, im lặng, không để ý nhiều đến cô ấy nữa. Bạn càng cố gắng tỏ ra quan tâm, chỉ càng làm cô ấy ko thích và tránh xa bạn mà thôi. Cô ấy say nắng người khác rồi. Vô phương cứu chữa.

    Hơi phũ phàng tý, nhưng đó là sự thật. Bạn chỉ có cách đối diện với nó. Rồi 1 tg nữa, tự nhiên bạn sẽ thấy chuyện này cũng chả có gì đáng phải suy nghĩ nhiều, chỉ là va vấp tình cảm đầu đời thôi. Thời gian sẽ làm bạn bình tĩnh trở lại. Còn giờ thì ráng học hành đi nhé.
  2. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    Mệt với những thứ tình cảm kiểu như này.Còn yêu,ko có gì cấm cản thì cần chó gì chia tay mà phải chờ duyên mới gặp lại.
    Thứ đau lòng nhất trong cuộc đời này là yêu mà ko đến được với nhau.
  3. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chia tay khi không có lí do rõ ràng mới là khó quay lại nhất đấy bác à. Cô ấy nói thế nhưng em chắc chắn là cô ấy đã dứt khoát rồi và cũng có 1 lí do khá rõ ràng (mà cô ấy không nói thắng vì có thể là sợ bác đau lòng, hoặc đơn giản là không muốn nói).
    Bác hãy dứt khoát đi ạ. Con gái khóc dễ lắm (em thì không :P), nhưng mà đột nhiên chia tay thế này thì chắc khó cứu vãn rồi. :)

Chia sẻ trang này