1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chăng có 3 tháng hạnh phúc rồi xa nhau?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babybear3010, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nên chăng có 3 tháng hạnh phúc rồi xa nhau?

    Mình quen nhau thật tình cờ anh nhỉ. Em không thể tin được em đã gặp anh, đã yêu anh và xa anh nhanh đến như vậy. Tại sao mình xa nhau vậy anh? Chúng ta không cùng 1 con đường đúng không anh? Anh phải đi, em ở lại nhưng cũng chỉ 1 thời gian là em lại trở về quê hương của em. Chúng ta là người của 2 thế giới khác nhau, different thinkings, different values.

    Nhưng làm sao em quên những kỷ niệm mình bên nhau đây anh? Tại sao anh bước vào cuộc sống của em thật tình cờ và ra đi thật nhanh chóng nhưng để lại cho em một kỷ niệm thật đẹp nhưng những lúc nhớ anh cũng thật đau đớn. Anh đã làm cho ngày sinh nhật em thật có ý nghĩa với em, anh đã làm cho cuộc sống của em đẹp hơn biết bao khi mình bên nhau. Những buổi tối đi dạo bên nhau, tay trong tay, ngắm trăng, ngắm sao và nói mọi chuyện trên đời. Ngày sinh nhật của em, em trong vòng tay anh chờ kim đồng hồ chỉ đúng 12g, anh nói chúc mừng sinh nhật em và ôm em thật chặt. Em đã hạnh phúc biết bao anh à.
    Có nhớ không anh ngày anh nói yêu em, tối hôm đó không có trăng anh nhỉ. Em bảo anh là trăng bị bắt cóc rồi, anh cười trêu em. Em nhớ lắm nụ cười của anh. Chúng mình đều rất yêu nụ cười của nhau phải không anh? Có những lúc bên nhau hoặc những lúc anh chơi đàn guitar cho em nghe, anh không cười, chỉ nhìn em 1 cách trìu mến. Em hỏi em có thể mua 1 nụ cười của anh không, anh đều trả lời you always can get it for free. Khi em chơi đàn piano cho anh nghe, anh đều mỉm cười nhìn em, những giây phút đó hạnh phúc biết bao anh nhỉ.
    Ba ngày sau khi chúng mình nói yêu nhau cũng là ngày chúng mình quyết định xa nhau mãi mãi. Chúng mình quá khác nhau mà anh. Có nhiều người bảo 2 người bên nhau nên khác nhau để bổ sung cho nhau. Nhưng có lẽ chúng mình đã không vượt qua được đều đó. Chúng mình run away mà không dám đối mặt với sự thật.
    Chỉ 3 tháng nữa chúng mình phải xa nhau, nhưng cả hai đều sợ rằng 3 tháng nữa tình cảm của chúng mình sẽ nhiều hơn rất nhiều, vì thế chúng mình đều đồng ý xa nhau lúc này, khó lắm chứ, nhưng chắc có thể dễ hơn 3 tháng nữa. Thà xa nhau sớm anh nhỉ.

    Em nhớ anh nhiều lắm anh à. Những kỷ niệm bên nhau đầy ắp trong em. Bài hát "When you tell me that you love me", bài hát kỷ niệm của chúng mình, trở thành bài hát em yêu nhất cũng như bài hát em sợ nghe nhất vì nó làm em nhớ anh nhiều, nhiều lắm anh ơi.
    "You walk into my life, and stop my tears". Đó là lời bài hát, còn trong hoàn cảnh của chúng ta, you walk into my life and start my tears.

    Em yêu anh, chỉ một lần em nói với anh điều đó phải không anh? Đó là lúc chúng mình chia tay nhau mãi mãi, em đã 1 lần trong đời nói với anh là em yêu anh. Những lần trước, khi anh nói "I love you", anh đều muốn em hôn lên trán anh, và em luôn đáp lại "Me too". Chỉ một lần em nói điều đó, trong nước mắt. Anh hỏi em liệu chúng mình có thể gặp nhau, có thể làm bạn được không? Anh muốn nhìn thấy em, thấy nụ cười của em. Em cũng vậy anh à. Nhưng em không đủ can đảm làm điều đó, em sợ khi em gặp anh, em không ngăn được tình cảm của mình. Em lại yêu anh và chúng mình sẽ rất đau khổ.

    Liệu điều em đang làm có đúng không? Nên chăng xa nhau bây giờ hay có 3 tháng thật hạnh phúc bên nhau rồi xa nhau mãi mãi? Em không biết nữa. Em chỉ cầu chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với anh, anh sẽ gặp người con gái yêu anh nhiều hơn em đang yêu anh. Người con gái đó sẽ mang đến hạnh phúc cho anh, điều mà em không làm được anh à.

    "Em yêu anh". Xin Chúa giúp con chôn chặt 3 chữ này trong lòng để con có thể tiếp tục cuộc sống của con, một cuộc sống mà mỗi ngày thức dậy con nhận ra rằng chúng con đã mất nhau mãi mãi trong đời.
  2. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, tinh yêu phải có sư hy sinh.Mỗi người hy sinh một chút thì sẽ là tình yêu đẹp
    Ví dụ: anh ấy về quê hương cùng bạn hay bạn sống luôn ở đó
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hình như đây không phải là bài viết để hỏi cho nê chắc cũng không cần trả lời đâu...
    nhưng nếu thật yêu để yêu, 3 tháng rùi tịt thì đáng nhẽ không có còn hơn!

Chia sẻ trang này