1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chăng khi lúc nào cũng phải sống với hai cuộc đời trong một con người?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoa_sua_new, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nên chăng khi lúc nào cũng phải sống với hai cuộc đời trong một con người?

    Chúng ta là những thành viên trong một câu lạc bộ được thành lập qua mạng. Chúng ta giao lưu trên mạng qua các bài viết, qua những lần chat. Và rồi cũng đến lúc chúng ta cần gặp nhau để hiểu nhau hơn. Đến lúc ấy mới biết ai thực sự là như thế nào. Nhiều bất ngờ đã xảy ra. Và thấy rằng sao lại có những người mà cuộc sống trên mạng và thực tế ngoài đời lại khác nhau đến thế. Nên chăng chúng ta phải sống với hai cuộc đời như thế?


    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"



    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  2. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, không phải là sống với hai cuộc đời mà là những bài viết trên mạng cũng như những lần chat chỉ phản ánh một phần tính cách cá nhân của mỗi người. Chỉ qua tiếp xúc thực tế và lâu dài chúng ta mới hiểu thêm tính cách của nhau. Có lẽ cũng chính vì vậy, nếu những tình bạn tốt đẹp ở trên mạng mà không được thử thách qua thực tế thì cũng khó mà tồn tại lâu dài. Gia đình chúng ta cũng dựa trên cơ sở đó mà tồn tại lâu dài, những thành viên trong gia đình luôn cố gắng không chỉ giúp đỡ nhau thông qua các bài viết trên mạng mà còn luôn cố gắng tổ chức những buổi gặp mặt thành viên hoặc tổ chức những chương trình mang tính chất tập thể (như đợt quyên góp từ thiện vừa rồi)để tạo nên sự gần gũi giữa mọi người với nhau. Qua những hoạt động này, mỗi cá nhân sẽ tự hoàn thiện mình hơn.


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 CLUB

  3. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    "Nên chăng chúng ta phải sống với hai cuộc đời như thế?"
    Mình nghĩ rằng trong mỗi con người luôn mâu thuẫn và cách nghĩ hay cách sống có đổi khác hay ko giống nhau cũng là chuyện bình thường. Miễn sao mình luôn luôn là mình.
    Cũng có người không dám nói thật mình là ai, chỉ vì ko đủ can đảm rằng con người mình như vậy , có những suy nghĩ như vậy và muốn sống với 1 cuộc đời với cái tên giả nhưng lại với suy nghĩ thật của mình ...
    thuy
  4. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với Atomic và Minh Thuỳ. Tôi thấy rằng mình đã đưa ra một cái tít không phù hợp. Điều tôi muốn đưa ra ở đây chỉ là muốn mọi người hãy là chính mình. Đừng cố xây dựng mình là một con người khác hoàn toàn không có thực trên mạng, và trong thực tế lại ngược lại. Mọi người ai cũng muốn gia đình mình ngày một hoàn thiện hơn, ngày một vững mạnh hơn, nhưng để đạt được điều đó đòi hỏi sự góp ý , sự tham gia của mỗi thành viên. Hãy làm và chứng minh bằng hành động. Đừng chỉ có nói...Hãy tham gia cùng những hoạt động của gia đình, đừng có đứng ngoài lề nhìn và phê phán.

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy , ý kiến này tôi thấy đồng tình, tuy nhiên vì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nên chăng nếu có thể mọi người hãy đóng góp chút gì đó, để ít ra chúng ta thể hiện rằng chúng ta là thành viên của một câu lạc bộ dành cho những những thanh niên tiên tiến. Năng động sôi nổi, tư duy và có tính sáng tạo cao, đừng nên ỷ lại hoặc lười tham gia mọi hoạt động khác của hội chúng ta.
    Tặng mỗi bạn 1* vì sự đóng góp của các bạn
    Night stars in 1980 Family
    Được sửa chữa bởi - night_stars vào 11/04/2002 22:58
  6. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đâu cho phép mọi người đều có thể tham giam hết các hoạt động được chứ ??? Cái quan trọng là sự thành tâm của mỗi người . Chẳng ai dư thời gian để chỉ đi xây một hình bóng khác mà đó không phải là chính mình .Họ mãi luôn là chính họ thôi bởi vì nếu không xuất phát từ sự chân thành thì ai có thể rằng buộc được người ta chứ ? Mọi sự biện bạch đều là sự "đồng loã" nhưng sau sự "đồng loã" đó phải chăng còn uẩn khúc một điều gì đó mà ngay cả chính bản thân người đó không thể giải quyết được mà lại cần sự giúp đỡ của ai đó . Mọi sự phán quyết bây giờ đều là quá vội vàng , thời gian rồi sẽ là câu trả lời đích thực nhất cho mỗi chúng ta . "Hãy đợi đấy"
    Sự hoàn thiện của con người đâu chỉ bắt đầu khi tham gia vào club . Nó sẽ , đang và đã đổi thay khi " điều gì đó " đến với người ta . Một điều gì đó khiến con người ta phải sống tốt hơn , phải hoàn thiện mình hơn , . . . . Đây mới chính là con người thực trong mỗi người .
    Bản chất của sự tiến hoá là tự hoàn thiện chính mình
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hãy đợi đấy, đợi đến bao giờ. Không lẽ lại đợi đến khi 80 tuổi. Nếu tìm ra những lý do để giải thích, biện bạch thì quá dễ nhưng chỉ có hành động mới chứng tỏ được sự thành tâm của mình.
    To Yumi : Có lẽ ông sẽ chờ ' điều gì đó ' hơi lâu đấy, tôi thấy có vẻ giống kiểu anh nông dân ôm gốc cây lắm.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì không phải mọi người đang sống hai cuộc đời khác nhau, mà chỉ là các góc thể hiện khác nhau của một con người. Chẳng hạn như bạn nhìn vào một đồ vật từ các góc khác nhau bạn sẽ thấy những biểu hiện vật lý khác nhau, nhưng vẫn chỉ là một đồ vật mà thôi. Và nếu chúng ta đưa ra nhận định chủ quan theo một góc nhìn của mình về một người khác thì khác gì "thầy bói xem voi" chỉ "thấy cây mà không thấy rừng", tất nhiên điều mà hoasua đề cập có điiểm mà tôi tán đồng là cần có biểu hiện thực tế gần hơn nữa với tư tưởng của chúng ta mà thôi.
    Linus in 1980 family
  9. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    to my all friends



    thuy
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Hai đâu mà hai ?!
    vẫn là một đấy chứ ?!?
    con ngưòi là thế mà !một tỏng thể gồm" n in 1"

    -----><-----

Chia sẻ trang này