1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chăng khi lúc nào cũng phải sống với hai cuộc đời trong một con người?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoa_sua_new, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    To Yumi: Bác nói rằng cần phải "có một điều gì" thì mới đến lúc con người ta tự hoàn thiện mình và thay đổi ư? Tại sao lại như vậy? Bác đang cố biện minh cho hành động của mình đấy. Sự thay đổi cần phải có gì đấy. Sao mơ hồ quá. Còn thời gian, bác đã tham gia vào TTVN bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
    To: soul_of_stone: Đúng,con người làmột tổng thể gồm có n trong 1. Nhưng bản chất của con người thì chỉ có một thôi chứ, và điều cần thiết là bản chất của con người bộc lộ như thế nào.

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một con người thường có 1 tổng thể gồm n in 1, giống như một người con trai có thể hùng bá ở một nơi, nhưng khi đứng trước người con gái mà mình yêu thì anh ta bỗng nhiên hiền như một con thỏ...trước mặt cô gái anh ta có thể không nói được câu gì nhưng khi chia tay về nhà có thể anh ta lại gửi cho cô ấy một bài thơ hay 1 lời tỏ tình thật .........lãng mạng

    Gorgeous-man in 1980 Family
  3. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bác george ơi, bác cũng lãng đãng nhỉ

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  4. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Theo em, thì trong mỗi con người luôn luôn tồn tại 3 tính cách, 1 đó là tính cách của bản thân họ, hai là tính cách mà họ thể hiện ra ngoài, và ba là những tính cách mà họ nghĩ là mình có
    Trong mỗi con người là tổng hợp của tất cả , ngay cả mỗi người còn không hiểu nổi chính bản thân mình kia mà.
    Hãy biết chấp nhận mặt tốt và xấu của nhau mọi người nhé


    DO ALL THE GOOD YOU CAN
    IN ALL THE WAY YOU CAN
    IN ALL THE PLACE YOU CAN
    AT ALL THE TIME YOU CAN
    TO ALL THE PEOPLE YOU CAN
    AS LONG AS EVER YOU CAN
  5. Public

    Public Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bác night ơi ( tạm gọi thế nhá nhưng em thấy ấy chẳng nai tí nào) lam cái rì mà tình tính tinh thế,anh em đọc mà hoa hết cả mắt.Còn hoa sữa ơi việc sống hai hay nhiều cuộc đời trong một con người thực ra phụ thuộc vào hoàn cảnh sống của người đó thôi mà,cái chính yếu là tư tuởng chủ đạo của họ có trong sáng hay không thôi,nói cách khác thì nhân sinh quan của họ như thế nào thôi .Bác Hồ của chúng ta cũng sông rất nhiều cuộc đời trong con gnười bác đó chứ:khi thì là phụ bếp trên tàu viễn dương,khi làm nhà báo,lúc là nhà cách mạng nhưng bác có một và chỉ một tư tuởng duy nhất đó là giải phóng dân tộc Việt Nam ra khỏi xiềng xích nô lệ.
    Tôi nghĩ việc sống nhiều cuộc đời hay chỉ một cuộc đời không quan trọng cái chính là cái TÂM của họ thế nào.
    Public in 1980 Family
  6. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đâu xoá mờ thương nhớ . . .
    Càng xa Em ta càng thấy yêu . . .

    Yêu chân thành , đam mê và say đắm
    Prince at midnight
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    trui ui, bài này cua chi HS bi giờ bị bac NT viết thành bài luận rui.. hihiahha
    Lazy girl
  8. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Khi mỗi người bắt đầu tham gia vào một tập thể nào đó, chúng ta đêu cân có thời gian để hoà nhập vào tập thể đó. Trải qua năm tháng, chính chúng ta se bộc lộ hết bản thân mình mà không ai có thể che giấu con người thật của mình, và chúng ta cũng khám phá đuợc nhiêuf điều ở nguời khác.
    Vì vậy, theo tôi vấn đề mà bác Hoa Sữa đưa ra cũng không có gì là khó hiểu cả bởi vì lúc đầu, khi quen trên mạng, mọi người đểu biết rất ít về nhau, trải qua thời gian và cả gặp mặt ở bên ngoài nữa, chúng ta đã có thêm nhiều "thông số " hơn, khi đó thì con nguời thật của moõi thành viên khác với những gì mà bạn hình dung trước đó là chuyện hoàn toàn bình thường.
    Trần Minh Đức
  9. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Trích bài binhminh
    Em thấy có người đôi lúc chẳng nhận ra đc tính cách của người đối diện với mình vì họ có nhiều cách xử sự quá, lúc thì ta cảm thấy họ rất tốt nhưng có lúc ta chẳng hiểu sao lại thấy người đó khác hẳn con người mà ta đã biết, vậy theo các anh chhị thì sống thế là sao? có tốt hay ko????
    minh
    ------------------
    Trích bài starry_river
    thực ra tui thấy con người k0 chỉ có 2 tính cách thôi đâu, mà có rất nhiều tính cách đấy.
    con người cũng giống như 1 diễn viên vậy. đối với mỗi người xung quanh ta lại có 1 vai diễn khác. với mỗi vai diễn, người ta lại thể hiện mình khác đi. mà vai diễn nào cũng là thật.
    xấu tốt còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và tuỳ thuộc vào quan điểm của người đối diện, k0 thể nào đưa ra nhận xét chung được.

    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay...

    -----------------
    Trích bài Silt
    2 tính cách hay n tính cách??? điều đó ko phải là xấu. Bởi trong mỗi con người đều chứa đựng 1 tổng thể phức tạp tính cách. Đừng băn khoăn, do dự khi biết được > 1 mặt tính cách của người đối diện.
    Cuộc sống rất phức tạp, nếu chỉ sống 1 tính cách e rằng ko chịu nổi... mình nói điều này chắc bạn hiểu, bởi vì mình tin rằng bạn cũng rất phức tạp trong suy nghĩ
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
    Songbac In 1980 family

Chia sẻ trang này