1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chăng sự áp đặt trong tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TongHoAnh, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nên chăng sự áp đặt trong tình yêu?

    Tôi mới lên forum này không lâu nhưng nhận thấy nhiều đôi ở đây đều có 1 ng bị ng kia áp đặt i.e. anh/em bảo gì em/anh làm nấy, anh/em đi đâu phải báo cáo người kia... "Nhân vật chính" cũng có xu hướng bạo lực hơn... Mọi ng nghĩ sao về điều này?

    Được TongHoAnh sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 16/12/2004
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Không nên. Vì khi áp đặt thì đối tượng bị áp đặt thường chịu sự ức chế, rồi dẫn đến dồn nén, rồi phản kháng, rồi nổ tung... và kết cục thì thường là không mấy tốt đẹp.
    Mà nghĩ cũng vớ vẩn bỏ mama. Trong tình yêu, mỗi bản thể đều tự có ý thức hoàn thiện bản thân nhằm xây dựng một tình yêu đẹp... nói chung là thế. Sự áp đặt chỉ dành cho những kẻ thích thống trị, mà quyền lực đem vào tình yêu thế quái nào được.
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    áp đặt a?, nên đấy, các bác không biết chứ... đa?n ông nông cạn giếng khơi, đa?n ba?... he he.. nói thiệt nghe, không áp đặt tụi ne? thi? họa có loạn... tụi đa?n ba? thứ nhất la? rắc rối hóa mọi sự việc, thứ hai la? không kiên định, thứ ba la? hay... he he... nhưng bạo lực hóa sự áp đặt thi? hơi la? tối sách một chút... thực sự chă?ng câ?n thế vâfn áp đặt được tốt!
  4. Stoiker

    Stoiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại có ý định châm ngòi nổ chiến tranh với chị em rồi đây, dại dột thế bác... em ủng hộ bác
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`...L nghĩ hai người yêu nhau ,thì tốt nhất là tìm cách dung hoà tính cách hai người thôi.Nếu mà áp đặt thì chỉ có thể nhanh dẫn tới việc người bị áp đặt chán nản không chịu nổi rùi chia tay .Mà thường người có tư tưởng áp đặt sẽ rất khó tìm được hạnh phúc,vì lúc nào cũng đòi hỏi người kia theo ý mình ,theo tiêu chuẩn của mình ,lúc nào cũng không vừa ý,cáu gắt.....
    Khi yêu nhau rui ,nhiều khi chẳng cần nói ra hay áp đặt nhưng ví dụ như L và bạn trai chẳng hạn cả hai đều tự hiểu cái gì ở mình người kia không thích...nếu có thể sửa được thì tự sửa ngay vì muốn nhìn thấy người kia vui và mình cũng vui.
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nghe sét đánh ngang tai
    Hoá ra Linh có bạn trai rồi à ?
    Thế mà anh tưởng , thế mà
    Là Linh sau trước vẫn là cô đơn
    Giá mà không biết còn hơn
    Biết rồi ngao ngán căm hờn khổ thay
    Thôi , có bạn trai là bị bạn trai tuệch rồi . Khổ thân anh cứ hý vọng
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    1 phần thôi,chưa phải là đa số.Cảm giác đó chưa trải qua,đang lắng nghe kinh nghiệm.
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn, áp đặt hay không là do cả hai người, có người chịu áp đặt thì mới có người áp đặt chứ. Tôn trọng nhau thì tốt hơn.
  9. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bài trả lời có sự phân cách theo giới tính. Nam phần đông nói nên, nữ phần đông nói ngược lại. Vậy khi bạn phát hiện ra ng mình đang yêu là 1 gia trưởng (nữ) có hạng thì bạn sẽ xử lý thế nào?.
    Được TongHoAnh sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 18/12/2004
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " Thôi , có bạn trai là bị bạn trai tuệch rồi . Khổ thân anh cứ hý vọng "
    ........................
    To : misi :
    Vâng ạ,em có bạn trai được 2 năm rùi ạ,nhưng em không hiểu câu trên anh viết là ý gì ạ.Nếu là chuyện quan hệ thì chắc em chưa dám đâu ạ.Hi`hi`...lần sau anh đừng trêu em nữa ạ.Em cảm ơn anh nhiều ạ.
    ......................
    "Không hẳn, áp đặt hay không là do cả hai người, có người chịu áp đặt thì mới có người áp đặt chứ".
    ...........................
    uhm...cũng công nhận là như vậy thật,nhưng thường thì L thấy có người lúc đầu chấp nhận để người kia áp đặt là vì tưởng đó là do họ yêu mình nhiều quá,họ chỉ quan tâm mình ,muốn mình tốt hơn .Nhưng rùi sau đó một thời gian họ đều cảm thấy không chịu nổi với tình yêu kiểu đó.
    Vậy tốt hơn nhất là nên sống như mình muốn,chỉ cái nào mình cảm thấy muốn thay đổi để có thể dung hoà được với người yêu thì thay đổi.
    Đừng gò bó mình quá ,sẽ sỗng vui vẻ hơn và người yêu mình cũng thoải mái ,hạnh phúc hơn khi yêu mình.

Chia sẻ trang này