1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chăng tái thành lập FC Rock ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Afo_Rhapsody, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn cẶu, dzĂ 100% nà?o!
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Bác Nam thân mến!
    Gặp được bác trên mạng thật là hiếm có. Nhân tiện đây tôi có ý kiến thế này. Bác và mọi người xem có được không.
    Là việc nên bàn bạc để xem tổ chức của một RFC nếu ra đời trong thời gian tới nên như thế nào thì phù hợp nhất với điều kiện tình hình hiện nay.
    Vấn đề đặt ra vẫn là : Nên TIỀN hay KHÔNG TIỀN !??
    Ý kiến của bác Metalari là chủ trương nên tách ra khỏi những tổ chức kiếm tiền, tôi thấy rất hay. Trên thực tế RockHN xưa đến giờ đẹp ở sự chân chất không vì lý do kinh tế và lợi nhuận, lấy tình yêu âm nhạc trong sáng làm động lực tiến hành mọi hoạt động. Điều này đã là truyền thống của RockHN từ hơn 10 năm nay kể từ cái thời các bác ĐẠI BÀNG TRẮNG vì biểu diễn chui bị phát hiện phải ôm đàn trống tháo chạy khỏi nhà thi đấu Trung Tự.
    Tôi thiết nghĩ rằng:
    Rock fan HN mãi mãi vẫn là linh hồn và là cỗi rễ của sự phát triển RockHN xưa và nay.
    Vì thế tôi xin đưa ra một ý kiến riêng của mình về việc phát triển RockHN trong giai đoạn mới như sau:
    Ý Kiến 1: PHÁT TRIỂN ROCK QUY VỀ CƠ SỞ. Đó là hướng đi mới của RockHN mà tôi có thể mô tả bằng các từ "trăm hoa đua nở".
    - Nghĩa là hướng việc phát triển nhạc Rock ở HN thành các Small Club, các Rock Fan Group, các Rock Fan Club cỡ nhỏ ở tại các trường Đại Học và các trường Phổ Thông cấp 3 trong Thành Phố. Hiện nay có một tình trạng là: các ban nhạc mới thành lập có nhiều ban phải chen chân đánh ở các liên hoan văn nghệ của các trường, do dân rock nhà ta tự liên hệ để ban của rock nhà mình đánh. Nếu tận dụng việc đó làm các cơ sở của Rock ở khắp thành phố thì rõ ràng việc phát triển phong trào là thuận lợi. Nhưng hiện tại chúng ta chưa khai thác được vấn đề này.
    - Việc phát triển này cũng dẫn tới một việc là "phi chuyên nghiệp hoá RockHN" trong một thời gian ngắn trước mắt. Bởi việc các trường phổ thông tổ chức Rock Fan Group là đồng nghĩa với việc các ban nghiệp dư chơi. Đồng thời khán giả chính là những fan mới , thậm chí là những người chưa hề nghe nhạc rock, mà rõ ràng với nhạc rock thì việc xem biểu diễn trực tiếp gây hiệu quả rất lớn.
    Ý kiến 2: NÊN MỞ CÁC QUÁN CAFE ROCK NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN. Bởi đây chính là chỗ để đánh show của các ban và là nơi tụ tạp thường xuyên của dân rock.
    Trên thực tế đây là hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy dù vì lý do phát triển Rock cũng nên đặt lợi nhuận thành một yếu tố hàng đầu vì mở quán thì phải trụ được. Tránh trường hợp quán bị "sập" chỉ vì vấn đề Kinh Tế trong khi mục đích vẫn là trong sáng.
    Điểm Mạnh và Yếu của hai quan điểm trên:
    1 -Làm được như trên là đưa nhạc Rock HN trở lại sự trong sáng, chân chất vốn có từ xưa đến nay, mà hiện đang bị mai một dần đi bởi TIỀN.
    2 - Các ban nhạc mới thành lập, các Rocker "nhí" ở tuổi teen đang tự tập tành chơi guitar ở khắp mọi nơi trong thành phố HN có sân chơi để tung hoành. Vốn họ cũng rất khó tham gia show lớn vì các ban đàn anh đã chiếm chỗ.
    3 - Rock fan HN hiện nay số lượng fan trẻ và nhiệt tình chiếm số lượng lớn. Nhưng HIỆN THIẾU CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ QUY TỤ HỌ LẠI TRONG MỘT PHONG TRÀO của RockHN.
    4- Nhược Điểm của Phong trào "Trăm hoa đua nở" này là tính thoải mái và tổ chức không được chặt chẽ lắm. Có thể làm cho phong trào không kéo dài được. Song với một đội hình tâm huyết thì ít nhất cũng hoạt động được hai năm, đó là khoảng thời gian đủ để làm được nhiều điều. Và khi đó thế hệ sau sẽ lên thay thế là vừa.
    Kết luận: Một số ý kiến của tôi dựa trên kinh nghiệm của bản thân từng ở cương vị chủ tịch RFC của trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự. Hiện Câu Lạc Bộ của chúng tôi mới kỷ niệm 2 năm thành lập và chúng tôi đã trải qua đến thế hệ thứ 2 của Rock fan đang duy trì hoạt động của RFC khá tốt. Trước đây tôi được biết Trường ĐHXD cũng đã làm theo mô hình này.
    Và hiện tại tôi nhận thấy ở nhiều trường phổ thông và đại học hiện nay số người nghe Rock và nhiệt tình với phong trào dần dần đông lên.
    Vậy phải chăng : "mỗi hùm hùng cứ mỗi phương" là hợp lý.
    si..len..ce
  3. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cậu AfoRhapsody, tớ chả nhận ra cậu là ai. Tớ vẫn lên mạng suốt, có thể nhắn tin yahoo vào account nam4ngoc. Xin tự giới thiệu Nam là tên tớ còn Ngọc là cô drummer dễ thương mà tớ cua được trong quá trình đi gây dựng phong trào rock, he he.
    Tớ thì k0 thích rock dính với tiền, tại tiền là thực tế, mà thực tế thì rất nhiều sạn, hơn nữa, tớ k0 phải dân chuyên về nhạc nhẽo, thành ra rock k0 thể đem lại tiền cho tớ, vì thế tớ k0 có tuyệt đối chưa bao giờ (và sẽ k0 bao giờ) có ý định sơ múi tiền của anh em. Tớ nghĩ những người đứng lên rủ rê anh em lập rock fan club cũng nên xác định như thế.
    Thế nhưng với những người chơi nhạc thì họ lại cần phải kiếm tiền bằng rock, nếu không thì họ phải chơi theo kiểu nghiệp dư, vui là chính, dẫn đến chất lượng kém, mà chất lượng kém thì cả người nghe lẫn người chơi đều k0 ưa.
    Đấy, thành ra theo tớ ta phải tách biệt rạch ròi 2 lớp người khác nhau này ra -> tớ vẫn tiếp tục phản đối ý tưởng rock fan đứng ra mở quán, cứ như vô số tấm gương đi trước thì thấy, mở rồi toàn đổ hết, còn mấy quán như của bà Bích (Đinh) bà Hà (Si) thì còn sống được, đó là vì các bà ấy chả có rock riếc *** gì, làm tiền là quan trọng, nên mới tồn tại được. RFC có cần an cư thì các cậu kéo nhau ra 1 quán nào chịu được rock của anh em mình là được, cần gì phải quán của riêng cho nó vất vả ra.
    Còn về cái vấn đề "cơ sở" của cậu thì tớ tán thành, năm nào ĐHQG cắm trại tớ cùng tài trợ cho khoa Công Nghệ (tớ là cựu SV của khoa) một cái sân khấu, loa đài kèn trống với mấy band rock về đập cho SV nó khiếp, he he, nói thế mà mỗi lần đập thế cũng có hàng ngàn người nghe, và sau mỗi buổi như thế tín đồ rock lại có thêm mấy chục nhân khẩu Tớ nghĩ cách thức như cậu nói cần phát huy, có điều phát huy kiểu gì thì còn phải tùy hoàn cảnh.
    Thay mặt anh em rock fan, tớ chúc mừng sinh nhật CLB của học viện các cậu, chúc các sỹ quan tương lai rèn luyện chuyên môn tốt, mai này rock vào mặt bọn Khựa, đòi lại Hoàng Sa cho bọn tớ đi du lịch, he he. Có gì cứ gửi message ta nói chuyện sau.
    Cuối tuần vui vẻ.
    Nam
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    bây giờ anh Lam Metanari đứng lên làm RFC vớ vẩn lại có đứa sinh năm 1983 (ngày xưa đã từng ghét anh đắng cay và bị anh ghét cay đắng) đi theo đầu tiên !!
    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?
  5. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Em làm đi rồi anh đi theo thì hơn!!
    Tin giật gân: Hãng thông tấn xã vỉa hè cho biết hồi xưa có đứa cứ để ý "bạn anarchist beo béo hay ngồi một mình" mãi nhưng nhát quá k0 dám tấn công :D Và cho đến bây giờ vẫn cứ nhớ bạn anarchist suốt :D
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Không theo không theo !
    Sometimes I Feel Like I Don't Have A Partner...
  7. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt huyết bây giờ vẫn còn đấy.Nhưng ai sẽ làm cái nhiệt huyết đó sống dậy?
    Này cô bé! Tại sao em không nhìn thẳng vào anh?
    Tại sao em không bay, bay tới thế giới của anh?
    Hãy đặt tay lên môi em, chỉ điều đó mới làm trái tim anh bớt đau khổ.
    Nắm lấy tay anh, đưa anh tới tâm hồn của em
    Và cho anh được thưởng thức vị mật ngọt của tình yêu
    Em là nữ hoàng, anh xin nguyện làm người lính để chết vì em
    Đó là tất cả những gì anh muốn nói
    Hãy để đôi môi chúng ta hòa quyện cùng nhau
    Và để anh được ngắm mái tóc của em tung bay trong gió...
     
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Thằng Thành sửa lại cái chữ ký đi, không tao lại cứ tưởng nhầm đấy là nội dung bài mày post lên
    ***  So much for the afterglow... JUST MARRIED !!!  ***
  9. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    AI chả quý cái sự trong sáng của buỏi ban đầu, ai chả biết là có những người thực sự làm vì yêu thích nhưng tiếc là cuộc sống nó đâu có hồn hậu thế đâu, phải không các bác? dù cho các bác không hề muốn làm tiền đi nữa thì cái sự mập mờ trong mục đích, hoạch toán tài chính để làm chop cái CLB tồn tại nó không thể không khiến người khác suy nghĩ, đó chính là mầm mống đổ bể, mà cái mầm mống đó nó tồn tại ngay từ trong ý tưởng thành lập CLB. Thà cứ nói rõ là nhắm đến tiền, rõ ráng minh bạch lại hay hơn, vì một CLB nó háng trăm người chứ có phải chỉ là 1,2 người anh em với nhau đâu mà có thể vỗ vai mà nói :mày hiểu cho tao nhé .
    Thiết nghĩ việc tái lập cái RFC chẳng được tích sự gì cả, chẳng giải quyết được vấn đề gì, thà hôm nay ta giưx lại kỉ niệm đẹp về nó còn hơn là lôi nó lên từ mồ để rồi mai sau lại có vài người bạn thề không nhìn mặt nhau .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  10. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nó cũng có thì thôi, hết thì rồi thì nên ngồi im các bạn a. Tiếc thì tiếc cũng nên im lặng mà chờ đợi lũ 87,88. Đừng than với phân tích già cả nữa, lẩm cẩm lắm

Chia sẻ trang này