1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chăng yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jio, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jio

    jio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nên chăng yêu đơn phương

    Có nên chăng cứ yêu đơn phương một người ??
    Có nên thổ lộ với người ta không? Có ai nhiều kinh nghiệm giúp tôi với
  2. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    này, cẩn thận đấy, Cậu mà manh động là mất hết mọi thứ, đên gặp mặt cũng ko được đâu, CẨN THẬN
    từ từ, phải trừ khử bọn xung quanh đã, hiểu chưa?

    onlyloveu
  3. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Tình đơn phương là cái rất hay và có nhiều tác dụng tốt hơn là tình đa phương
    Em nghe một câu chuyện về một cô bé bùng học liên tục một lớp học thêm nhưng chỉ vì cô bé một lần trong thấy một boy (trông thấy) và cảm thấy mến boy này, từ đó cô bé đi học chăm chỉ, đúng giờ và không lông bông nữa, nhưng vẫn không chịu nói với boy này một lời nào
    Cuối cùng cô bé đỗ ĐH mà cả hai người vẫn không biết chút gì về nhau, dù chỉ là một cái tên
    Nhưng tình đơn phương, (như em bi giờ) , nhất là yêu người mình quen biết , cũng mang lại nhiều cái tai hại
    Thứ nhất, nó làm quan hệ giữa mình và đối tương mất tự nhiên, phải dè dặt để ý từng lời nói, cử chỉ của người ta
    Thứ hai, khi mang bệnh cảm thì ai mà chả mộng mơ ảnh hưởng đến những công việc khác, nhiều lúc điên điên ngồi cạnh điện thoại chờ mong người ấy gọi đến nhưng rút cục chả có cuộc gọi nào
    Thứ ba, nếu để đối phương biết, họ cũng cảm mình thì không sao chứ họ không cảm thì đừng mong gặp lại
    Tốt nhất yêu ai thì cứ nói cho người ta biết dù kết quả có là gì đi nữa, làm thế thì mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm mà chẳng may người ta có không thích thì mình cũng phải tìm đối tượng khác chứ không ôm mộng hão mãi. Em là người thực tế và luôn chấp nhận thực tế nên em khuyên các bác, đặc biệt là các boy điều này. Nếu ai nhút nhát thì thôi
    Forever Fantasy
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hãy tấn công và tấn công đó là cách để chiến thắng .....hehehehe,
    Theo Ếch thì tấn công khi bạn có thể đừng phí thời gian chờ đợi bạn sẽ mất cơ hội bởi một kẻ dám tấn công trước bạn....Còn trường hợp đối tượng đã có người yêu thì..........bạn hãy chỉ dạy giùm Ếch vì Ếch cũng không biết phải làm sao nữa
    " Tiến đến Lâu Đài Tình Yêu bằng con đường ngắn nhất với vũ khí là HOA HỒNG và con chiến mã hiên ngang mà QUÂN TỬ"


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  5. homoeternus

    homoeternus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Theo mi`nh thi` ne^n va` ba.n phai tin tuong vao ti`nh yeu cau mi`nh va ` quyet tam theo duoi no'' , hy vong la` mot ngay na`o do co^ ta se hieu ra
    Den mot luc na`o do ban ne^n tho lo cho co ta biet
  6. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  7. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thấy mình đủ tự tin và thấy bản thân thực sự thích cô ấy thì hẵng ngỏ lời với người ta .Chứ nếu bạn chỉ gọi là thích thông thường thì đừng nói ha vì o người ta mừ nhận lời rùi bạn lại o thích nữa thì khổ thân người ta lém.
    Còn níu đó quả là tình cảm thật của bạn thì bạn cứ thử nói xem nhưng fải chọn thời điểm xem cô ấy đối với bạn ntn nữa .Chứ o thể o nói ra vì níu o mình sẽ thấy hối hận đấy .Dù cô ấy có o đồng ý thì mình cũng sẽ o hối tiếc . Nói chung tớ như bạn, sẽ nói nhưng fải đợi thời gian xem người ta ntn với mình đã !
    Chúc bạn thành công!
    Kẻ đang đơn thân độc mã chống chọi mọi tai ương trong khi fall in love
     
  8. jio

    jio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn nhưng mình nhát lắm .
    Làm sao đây ??
  9. phuongtuan79

    phuongtuan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Troi ui , gì mà nhát thế ? bạn là nam hay nữ vậy ?
    Hỏi vậy vì tui muốn nói với bạn rằng tui cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn . Tui đã fải hối tiếc rất nhiều vì cái gọi là "nhát "đó . Hãy dũng cảm nói lên tình cảm của mình đi . như vậy bạn sẽ thấy thoải mái hơn là cứ giữ nó trong lòng , khó chịu lắm ! Chúc bạn thành công !
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    yêu chứ sao ko?
    nhưng nói ra hay ko là chuyện khác phải xem tình huống thế nào mới nói hay ko? dù sao có một tình bạn đẹp hơn là tan vỡ chỉ vì ta cảm mến

    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    yeu la` ma't trong nha` mo.t i't
    vi` ma'y khi yeu ma` cha'c duo.c yeu


Chia sẻ trang này