1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chăng yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jio, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, đó cũng là điều mình muốn nói. Con gái có thể kiêu, có thể giả bộ nọ kia, nhưng thường không có cô gái nào không đổ trước một người con trai có bản lĩnh và dám nói thẳng mục đích của mình cả, vì con gái dư biết những cậu con trai có ý định cưa họ mà( cái này cũng không chính xác lắm, vì đôi khi kẻ thông minh đến mấy cũng có lúc ngớ ngẩn), trừ khi họ đã có bạn trai.
    Mà khi bạn đã nói ra cũng có lợi hơn cho bạn, nếu cô ấy chưa có bạn trai thì bạn có thể thẳng thắn theo đuổi cô ấy, còn cô ấy nếu đã có thì bạn cũng biết trước, không lún sâu vào quá.
    Tuy nhiên vẫn phải tính đến trường hợp cô ấy không chấp nhận tình cảm của bạn đó.
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Anh nói bao nhiêu lần sao em không đổ, cưa anh sắp mẻ đến nơi rồi,
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  3. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    He he, anh ơi, anh quên đọc cái câu" trừ khi họ đã có người iu " rùi anh
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  4. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi (con gái nhá) yêu đơn phương một cậu bạn và mãi đến năm ngoái thôi tôi nói cho cậu ấy là tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Cũng chả hiểu tại sao mình lại nói ra điều ấy(!!!). Nhưng mà tôi nhớ lúc đó trong đầu tôi rỗng toếch, không có cái gì , tôi vừa nhìn vào mắt cậu ấy vừa liếc ra xung quanh , tôi bắt đầu bằng câu "Này,tớ thích cậu đấy nhá, à mà không, không phải thích mà là ..gì nhỉ ....3 cái chữ dễ thương và đáng ..nguyền rủa" . Chả hiểu sao cậu bạn tôi (chưa có bạn gái) phì cười (chà, cười rất duyên) ...............Rút cuộc thi chẳng đi đến đâu cả. Có lẽ tại chúng tôi quá khác nhau hay tại cậu ấy mong một người khác hơn thế. Cũng chẳng dám trách ai. Chỉ tiếc cho tôi yêu cậu ấy quá mà cậu ấy thì luôn coi tôi là 1 đứa bạn tốt.
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật sự không dám thổ lộ tình cảm của mình với người ấy? Bạn sợ mất cả tình bạn với người ấy? Thế thì bạn hãy cố quên đi cái tình cảm yêu đương ấy đi và hãy đến với người ấy bằng một tình bạn chân thành. Bạn sẽ thấy rất thoải mái! Và sau đó, tôi tin rằng bạn sẽ có đủ can đảm để nói với người ấy lời yêu thương. Tất nhiên, tình yêu không nên đến sớm, càng không nên đến muộn mà phải đến đúng lúc!
    Chúc may mắn!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Yêu đơn phương đôi khi đỡ đau khổ hơn là yêu hai phía nhưng không thể nào đến với nhau được...vì nhiều lí do khách quan. Dẫu yêu đơn phương hay đa phương đi chăng nữa thì tình yêu mà, ngọt đấy nhưng cũng đầy đắng cay và đau đớn.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  7. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay tình yêu vẫn thế mà lambchop!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  8. jio

    jio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ kĩ rồi nguỏi ta bao yêu người yêu ta chứ đứng nên yêu người ta yêu là đúng lắm đó cho nên :
    "Nàng ơi ta muốn quên nàng hic...hic....
    Ha.. ha... quên được nàng đời ta như ấm lại
    Ta lại đi tìm hình bóng của riêng ta !"







Chia sẻ trang này