1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chiến đấu một lần hay âm thầm chúc em hạnh phúc??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiaucungkhoc, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, cái topic này xi` to''p đến cả năm rưỡi nay rồi mà babo vẫn còn ý kiến này nọ, hăng thế
    Bình cũ rượu mới vậy, hỏi khí không phải chứ bác nhagiaucungkhoc dạo này đi đâu vậy ta? Bác thử kết một cái cục xem tình hình nó tiến triển theo chiều hướng nào vậy?
    1 - Bác + em gái xinh ngoan học giỏi = 1 baby đáng yêu?
    2 - Em gái xinh ngoan học giỏi + thằng cha hình thức tầm thường với tài năng cũng tầm thường, chỉ được cái số đỏ hơn bác = 1 baby đáng yêu vừa vừa?
    3 - Bác + một em gái cũng xinh nhưng không phải em xinh ngoan học giỏi = điển hình nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc của khu phố?
    4 - Bác + 0 = Bác?
    Ý kiến riêng của em: bác "người lớn" sớm sủa dzữ (bít yêu từ năm lớp 7, trong khi đa số tụi con trai lớp 7 có khi vẫn còn mặc quần thủng... tứ lung tung đi học, hehhe)
    Bống
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 05/10/2004
  2. babo1609

    babo1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hì, babo mới tham gia diễn đàn nên không biết topic này xitop 1 năm rưỡi rồi, tại check thông tin diễn đàn thấy topic này nên chui vào thôi, cũng thấy bác gì đấy tội nghịp, hoàn cảnh cũng từng giống babo nên reply an ủi tí mà, bống dữ thế, coi chừng babo bắt cho Cám ăn thịt bi giờ
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    dan ong la phai chien dau chu cho du nhu the nao
    Am tham chuc em hanh phuc ah
    biet chac song voi thang nao do ma em co hanh phuc ko.
    Ai cung nghi rang la minh se dem hanh phuc toi cho nguoi minh yeu ca, co ngu moi dang hien nguoi minh yeu cho ke khac nhung ma canh tranh lanh manh day nhe, co len
  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng dang gặp chuyện buồn trong tình yêu, tất nhiên là không hoàn toàn giống như anh nhà giàu nhưng minh cũng có những đồng cảm nhất định và mình có một số ý kiến như sau :
    +Thứ nhất, còn yêu thì cứ gặp lại và nói chuyện thẳng thắn, nghĩa là còn cơ hội còn chiến đấu.Từ thái độ của "Người ấy" , còn yêu anh hay chỉ xem anh như bạn thì anh mới có cơ sở ra quyết định.Nếu còn cơ hội sẽ chiến đấu hết mình, không xấu hổ, sĩ diện gì cả, bởi đó là người mình yêu mà.Và nếu sau này, có nghĩ lại anh cũng thấy thanh thản hơn, mình đã cố hết sức tránh cụm từ "Gía mà....". Nếu chỉ ngồi ở nhà, sống mãi với những kỷ niệm thì sẽ không thực tế đâu, bởi tình cảm con người không thể suy luận thông thường như những sự việc khác được
    +Thứ hai, nếu "người ấy" đã hết yêu mình thì có thể cho phép mình suy sụp trong một khoảng thời gian nào đó, thực tế thì không suy sụp cũng không được , bởi đó là phản ứng tự nhiên của con tim mà.Nhưng sau đó hãy lên kế hoạch "Hậu chiến" thật tỷ mỷ.Có 1 kinh nghiệm quý báu, em rất muốn nói ở đây , đó là khi đã không thể là người yêu nhau nữa thì tuyệt đối đừng gặp mặt, từ chối cuộc gọi, từ chối nhắn tin, phải sắm một cái điện thoại xịn vào có những chức năng ấy.Bởi gặp mặt, từ những lời nói vu vơ lại khiến ta suy nghĩ, lại chờ đợi tin nhắn, lại thấp thỏm, anh bảo có đúng không.Đấy, ta yếu mềm đấy, ta trốn tránh đấy, mình phải hiểu mình anh ạ
    +Thứ 3, anh thử tưởng tượng, anh không còn sự nghiệp, tiền bạc thì "Người ấy" không yêu anh vẫn sống cơ mà, vẫn vui cơ mà, có buồn, thương anh cũng chỉ là thoáng chốc.Nghĩa là hiện tại, anh vẫn còn rất may mắn, vẫn còn nhiều cơ hội.
    +Hãy trải lòng mình ra, sống vui vẻ, hòa đồng, rồi anh sẽ gặp những người con gái dịu hiền, xinh xắn, muốn được anh yêu và yêu anh bằng cả trái tim.Anh sang box viết cho người yêu dấu mà xem.Có nhiều người con gái nữ tính lắm, đáng yêu , đáng trân trọng lắm.Nặng lòng quá khứ là tình cảm đáng trân trọng, nhưng biết vượt qua, và kiêu hãnh đi lên cũng là điều cần, anh ạ.
    Em thấy có 1 bài thơ rất hay :
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Cứ nguội dần theo những chuyến đi xa
    Để một ngày tháng năm vụt qua
    Giật mình nhìn lại,anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến,của đời anh
    Dù chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ, tới khi em tha thứ
    Để trái tim yêu xưa từng say ngủ
    Được một lần thức dậy để yêu em
    Em thấy bài thơ rất hay, mình sẽ chiến đấu , sẽ giành lại "Người mình yêu" một cách quyết liệt nhưng mình cũng không thể chờ đợi mãi khi không có một tín hiệu gì bởi việc chờ đợi ấy chỉ vô ích.Còn yêu nhau người ta sẽ tự tìm về được với nhau, còn không thì đành mất nhau vĩnh viễn.Chúc anh vui và nghị lực
    À,em đã vào diễn đàn này và lại trở vào vì không biết anh thế nào chứ em thì em quan điểm rất rô ràng :Làm gì có khái niệm cao thượng, yêu em, chúc em hạnh phúc còn mình đứng nhìn.Các bạn gái hay tưởng tượng lắm!Lúc anh buồn anh đau khổ thì đôi tay tròn trịa của em, môi hồng của em, làn hương tóc em ai ở gần, ai cầm, ai hôn nhỉ.Con gái khi yêu thế giới quan chỉ tập trung xung quanh người mình yêu thôi.Hãy tỉnh táo, đừng ăn dưa hấu bở.Em đã đọc những bài cao thượng, chân chính gì đó...khuyên anh nên em phải viết ra đây những lời này.Anh đừng có dại.Vật chất quyết định tinh thần, nhưng phải hiểu một cách biện chứng
    Cuộc sống phả có kế hoạch
    Được Chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 27/11/2004

Chia sẻ trang này