1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chiến đấu một lần hay âm thầm chúc em hạnh phúc??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiaucungkhoc, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiRaDi_Soledad

    NguoiRaDi_Soledad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào....
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. ....
    Đừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. .. Nếu không thể hãy thử đứng lên đấu tranh lần cuối xem nào.. vì dù gì họ cũng hiểu... ...
    Chỉ cần một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng bạn phải mất cả đời để quên một ai đó, vì thế hãy luôn trân trọng những gì mình có. ...
    I love you even more this year, than last year on this day.
    My love for you will always grow, with every passing year
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bác" người ra đi " kiếm đâu ra mấy câu triết lí đó vậy , có phải của bác ko đó ??? chung chung quá.
    To nguoigiau : mình ko được giỏi như bạn nhưng cũng trải qua hoàn cảnh tương tự , có điều đơn giản hơn , mình nghĩ là quên được đấy nếu bạn gặp 1 cô gái khác yêu bạn thật lòng, chúc bạn hạnh phúc .
    -----------------------------------------------
    Hãy để dĩ vãng là những trang tiểu thuyết
    Còn tương lai là động lực của mình
    Ta, hiện tại song hành vững bước
    Quên nỗi đau của những cuộc tình

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  3. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn một số bạn đã gửi tin nhắn cho mình. Thực ra trong ý kiến có phần mâu thuẫn nhau của tất cả các bạn ở đây đều có một phần ý kiến của mình vì chính mình cũng phân vân cũng 2 ngả đường. Chờ những phân tích sâu sắc hơn của các bạn.
    Trong công việc mình là người quyết đoán và ít sai lầm nhưng trong tình cảm có lẽ không được như thế. Dù sao các bạn cũng làm mình tự tin hơn vì cách đánh giá của các bạn đa chiều và ít mang tính thực dụng hơn lũ bạn hiện nay của mình ( trong con mắt chúng nó thì mình siêu kém trong chuyện về con gái). Mình thấy ko phí công khi post bài lên đây và hi vọng cũng là làm hộ những ai có băn khoăn giống mình.
  4. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mỏi mệt như bao ngày, cuối cùng thì tôi cũng xong việc. Khó khăn đã qua và khó khăn khác lại tới. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới biết đến từ "hưởng thụ" đây. Tôi không phải là con người đề cao kiểu sống thanh bạch của các cụ đồ nhưng xem ra tôi đã nhiễm kiểu sống đó rồi.
    Chợt nhớ tới anh bạn hơn tuổi tôi chút ở đảo Tuần Châu, hắn ta thì đúng là "ẩn sĩ" thật , còn quá cụ đồ, chỉ làm việc và làm việc, 28 tuổi vẫn chưa biết cầm tay người yêu là gì - đơn giản vì hắn chưa yêu (Không biết hắn nói thật hay đùa đây, nhưng thông tin kiểu này tôi rất dễ tin, nhất là khi nó xuất phát từ miệng hắn và lại đi đến tai...tôi, một người cũng chưa bao giờ được cầm tay người yêu). Mà hắn xem ra khá giống tôi, còn trẻ , thành đạt với giải thưởng kiến trúc lớn năm 2002 ( giấc mơ của tôi những năm xa xưa đấy), làm việc quên ăn quên ngủ. Điểm khác là hắn không nhiều tiền như tôi (nhưng lai có đuoc những cái mà tôi mơ ước, ngay cả chuyện yêu đương , tôi cũng ước mình chưa yêu ai - như hắn). Dù sao hắn cũng làm tôi thấy đỡ tủi thân hơn mỗi khi nghĩ đến những câu chuyện tình yêu của lũ bạn hay một số bạn trên forum này, đôi khi tôi thấy ghen tị với các bạn. Tôi biết, cách sống của tôi và T. (tên hắn , tiếc rằng tôi không thể viết tên thật ở chỗ public như thế này được) cũng được nhiều người đồng tình, nhưng tôi luôn thấy mâu thuẫn, có phải vì tôi đã mất đi lí tưởng sống chăng??? Tôi thấy bây giờ tôi hay đứng núi này trông núi nọ quá, dù nhiều người mơ ước cuộc sống như tôi, nhưng tôi lai ghen tị với cuộc sông của họ. Uoc gi` tôi lại khao khát như tôi hồi xưa hay như T. bây giờ.
    Nếu coi cuộc sống là chơi diều , tôi không biết mình buông để làm gì !!!
  5. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Anh à, đọc chuyện của anh em thật cảm động trước tình cảm anh dành cho chị ấy, một người biết tôn thờ TY như anh, em nghĩ rằng anh là người đàn ông rất cao thượng...Tình Yêu là một điều rất thiêng liêng, khi hai tâm hồn tìm thấy nhau..thì ắt sẽ đến với nhau...TY không thể dành dật mà có được...Yêu người ấy có nghĩa là vui và vì người mình yêu hạnh phúc...là yêu là thương chứ không phải là sở hữu...Anh yêu cô ấy thì anh nên trân trọng sự lựa chọn của cô ấy...và hãy cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc...đó mới là Tình yêu thực sự...nghĩa là anh yêu cô ấy hơn cả bản thân mình...Người đàn ông chân chính là người đàn ông biết tôn trọng TY và cao thượng...Đừng giành dật để có được nó anh a`...nếu chị ấy có bỏ người kia để đến với anh thì em nghĩ rằng chị ấy không phải là người con gái chung thuỷ...và như thế nghĩa là không đẹp như anh vẫn tôn thờ...Lúc đó liệu có còn tin tưởng nhau không, có còn hạnh phúc không...Anh sẽ biến thành kẻ đánh cắp TY của người khác..Tình Yêu biến thành cái gì đó thực dụng quá rồi...
    Còn có nhiều người lắm anh à..một ngày nào đó anh sẽ gặp được một nửa đích thực của TY, của anh để chia sẻ...Hãy là người đàn ông chân chính và cao thượng anh nhé!!!
    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    To nguoigiau` : Bac cho em hỏi câu ngoài lề nhé, em suy luận chút thôi , về ông bạn T. của bác ý : 28t + đoạt giải thưởng kiến trúc 2002 + ở đảo Tuần Châu => Huỳnh Tám (không biết em nhớ tên có đúng ko?), KTS đầu tiên đạt giải thưởng KTVN dưới 30 tuổi. Nếu đúng thế thì phục 2 bác thật đấy, chưa đến 30 mà đã làm được những điều mà em (và nhiều người khác ) đến 50 chua chắc đã làm được.
    Mà bác cũng chưa cầm tay người yêu hả => giống em quá nhỉ , hay em xin phép kết bạn với bác nhé, biết đâu sau này lại là NV của bác (có lẽ em làm về Cầu - Đường , nếu như ko có gì thay đổi lớn)
    Em chẳng biết khuyên bác gì nữa nhưng được như bác là đúng là mơ ước của em rồi. Bác cứ yên tâm đi , đời còn nhiều người chịu cảnh như bác lắm (em cũng có thể coi là ví dụ đấy), cao thượng thì đành thiệt thòi chút thôi, em thấy cái bọn Sở Khanh thì cũng hiếm thằng nào có sự nghiệp ra hồn lắm (trừ những thằng có sự nghiệp rôi` mới sinh tính Sở Khanh, mà bác không động viên em thì có khi em cũng thế đấy)
    Thôi, em dừng bút đây , chúc bác đỏ bạc nhưng vẫn đỏ tình

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bác không nên dằn vặt nữa nguoigiaucungkhoc ạ ,bác đang tự hành hạ bản thân mình đấy .Tôi đã nói rồi ,những cái mà ta không đạt được thường làm ta điên đảo .Bác nên tự hào về chính mình vì những cái hôm nay mà bác có được .Tôi cũng đã thi toàn quốc này nọ như bác ,cũng kiếm được suất học bổng du học . Để làm gì ? Để có công việc ,để có tiền ,thứ mà bác đang sở hữu với số lượng khá nhìu (có thể coi là giàu ,như bác nói ) ,bác đang có cái mà tôi mơ ước ! .Còn tình yêu ư ? Bác đừng băn khoăn bởi mình là một cậu bé trong tình yêu .Kinh nghiệm ở đó chẳng là gì cả .Tôi cũng chưa từng được ai đó yêu ,chưa từng được cầm tay một người con gái ,chưa biết đến một nụ hôn ,tôi lại không được may mắn lắm (ít ra là cho tới nay ) và khá vụng về trong yêu đương (qua 1 vài lần biểu hiện ) .Nhưng tôi vẫn cho rằng :yêu đương cần sự chân thành và cảm thông chứ không cần khôn khéo hay thủ đoạn .Đã từng khổ bởi sự hững hờ của 1 vài cô gái nên tôi khá đồng cảm với bác .Còn bác nuối tiếc về ước mơ ĐH của bác ư ? Trường đại học đâu là lối duy nhất và tốt nhất để ta vào đời ? (Thông minh như bác chắc cũng hiểu là tôi muốn nói gì ) .Một cô gái mà ta thương ta nhớ đâu là duy nhất ? Không phải là AQ nhưng đó là sự thật .Có lẽ tôi hơi triết lý chăng (bình thường thì ko tại tôi là người khá đơn giản và ghét thói triết lý suông ) nhưng cần phải nói rằng ,it nhất cũng là trích dẫn lời của một vài danh nhân khác :hạnh phúc chỉ đến với những người biết đợi chờ và dũng cảm .Hãy đi tìm hạnh phúc ,đừng than vãn nữa .Than vãn chỉ làm ta khổ đau thêm và cuối cùng khi ta nhận ra điều đó thì đã quá muộn để biết hạnh phúc là cái gì .Bác hãy tỏ mối tình cảm của mình với cô ấy ,nếu thất bại ,hãy quên cô ấy đi và tìm cho mình một bóng hình mới ,đó là điều thiết thực nhất mà tôi có thể nói cho bác ,một cách chân thành

    ================================================
    Phải xinh mới yêu .Không xinh quyết không yêu (cho dù đang ế )

  8. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, sao bạn mơ mộng thế. Những lời nói của bạn tìm trong sách vở thì chẳng hiếm đâu, nhưng đời thường thì đâu có dễ như thế. Tôi ko nghĩ mình là người thực dụng, nhưng đối với tôi, nếu mình đã yêu thì chẳng có lý do gì mà ko đấu tranh dành lấy nó cả. Trên đời này chẳng có ai cho ko nhau cái gì cả, tất cả đều phải dựa vào sự nỗ lực và cố gắng của mình.Chắc bác nguoigiau là người biết rõ cái này nhất, em chẳng phải nói nhiều.
    Bác nguoigiau ơi, em nói với bác mấy câu nữa trước khi đi ngủ. Em nói thật với bác, nhỡ bà chị của em vẫn còn yêu bác thì sao, nhưng mà vì điều kiện bác ko cho bà chị em lại gần nên bà chị em phải đi kiếm người khác. Tại sao bác ko thử một lần nói chuyện thẳng thắn với bà chị em một câu nhỉ, biết đâu bao nhiêu cảm xúc dâng trào từ thuở xửa thuở xưa lại ào ạt tràn về thì sao. Gặp nhau 1 lần xem ra ko có hại gì mà lại dăm bảy đường lợi. Nếu bà chị nhất quyết nói ko yêu bác nữa thì bác càng có chứng cớ rõ ràng để đi tìm người khác. Chứ cứ giữ khư khư trong lòng mà ko được giải toả thì bác sẽ ko bao giờ quên được bà chị em đâu.
    Ông anh của em tình trạng còn thảm hại hơn bác. Vì bà chị nhà em bỏ đi cưới chồng trong khi ông anh em đi du học, nên đến giờ này ông ý vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ bà chị em. Kết quả: ko yêu đuợc bất kì người con gái nào khác vì tâm hồn ko thể rung động được. Dù sao thì bác vẫn còn cơ hội hơn ông anh thảm thương của em nhiều.
    Em ủng hộ bác, bác cứ tiến lên.

    VTV
  9. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi các bác, hôm nay em hơi bị "nắm nời". Nhưng mà vì thương cảm cho bác nguơigiau quá nên em ko thể đừng được.
    Em xin hỏi bác tbm, bác đã bao giờ có người thật sự rung động như bác nguoigiau chưa, bác có biết để quên được người mình thực sự yêu thương thì khó thế nào ko? Em hỏi bác nguoigiau, bác quen bà chị nhà em bao năm rồi, trong thời gian đấy bác có quên được bà chị em ko, hay là càng ngày càng thêm nhớ nhung? Nếu bác ko tự cho mình cơ hội bây giờ thì sẽ ko bao giờ có được cơ hội vàng như thế này nữa đâu: ĐI NÓI CHUYỆN VỚI BÀ CHỊ EM ĐI. Gớm quá, lòng mình ko tỏ cho người khác xem thì ai dám đến với bác được. Biết đâu bà chị nhà em cũng chỉ yêu có bác thì sao? Thôi, em đi ngủ đây, ko bà con lại chửi em "nắm nời".
    Chờ tin vui của bác.
    Em

    VTV
  10. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình không mơ mộng, mình nghĩ rằng TY mà dành dật với nhau như miếng ăn i' thì còn đẹp cái nỗi gì...khi anh ấy có tình cảm mãnh liệt với chị ấy như vậy lẽ nào chị ấy lại không biết....nếu không thì chỉ là giả vờ không biết thôi...chị ấy không đến với anh ấy thì có nghĩa là chị ấy không lựa chọn anh...Bây giờ chị ấy đã yêu và sắp cưới người khác, mối tình này cũng bền lâu rùi...như vậy nghĩa là chị ấy yêu người kia thật lòng...bây giờ nếu chị ấy bỏ người yêu sắp cưới của mình để chạy theo anh nguoigiau vì bây giờ anh ấy giàu...thì chị ấy sẽ không thể là người con gái đẹp như anh ấy tôn thờ..vì như thế TY chỉ đo bằng tiền..liệu sau này anh người giàu lại nghèo (cuộc sống luôn có phong ba mà..) thì liệu chị ấy có thể chung thuỷ và sát cánh bên anh ấy không...hay là lại chạy theo một người khác khả dĩ hơn...Hãy nên tôn trọng sự lựa chọn của chị ấy...đừng nên giành dật...TY tôi nghĩ đó là sự xuất phát từ trái tim,đã không được thì cũng cố mà làm gì..TY không phải là sở hữu...em nghĩ là anh có thể nói chuyện với chị ấy lần cuối..." Anh yêu em và anh luôn mong em hạnh phúc..."
    Chị ấy sẽ hiểu....
    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau

Chia sẻ trang này