1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chiến đấu một lần hay âm thầm chúc em hạnh phúc??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiaucungkhoc, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ hơi khách sáo nhưng mình thật sự cảm động trước sự quan tâm của các bạn, như mình đã nói , bản thân mình thấy phân vân nên khi post bài mình biết sẽ có những ý kiến trái ngược nhau. Nếu như đây là một trận bóng quan trọng trong đời mình thì mình chắc là đang ở phút 85 và đang bị dẫn trước, tuy nhiên vẫn còn thời gian , vài ngày cũng chẳng giải quyết được gì, mình sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các bạn. Bây giờ thì vẫn có 2 dòng ý kiến trái ngược và chưa bên nào thực sự thuyết phục được mình.
    to zmt : những gì ko liên quan đến chủ đề này bạn có thể nhắn tin cho mình, tuy nhiên tiện thể mình trả lời luôn, mình ko làm về cầu đường , nhưng 1 số năm nữa nếu vốn lớn hơn có lẽ mình sẽ nhảy qua lĩnh vực đó , nếu có duyên biết đâu ta lại là đồng nghiệp.
  2. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    to tbm : thực ra chuyện ĐH chỉ là ước mơ thưở xưa của mình thôi, giờ thì mình chả có ước mơ gi` cả , a` , nếu có thì là ước gì mình nhiều mơ ước như ngày xưa. Bây giờ thì mình làm việc theo thói quen thôi. Thực ra mình cũng cảm thấy ko hợp với cô ấy , mình có lẽ hợp với một người con gái mạnh mẽ , cá tính, bản lĩnh hơn vì đúng là mình lúc nào cũng liều lĩnh, một người ưa giông bão sẽ hợp hơn là 1 cô gái muốn có 1 cuộc sống êm đềm. Nhưng sau này có thể mình sẽ thay đổi. Còn mình cũng không hẳn là thích liều mà hồi xưa thì do hoàn cảnh bắt buộc phải liều, bây giờ thì mình chẳng sợ mất gì cả nên vẫn liều như ngày xưa. Bạn tbm muốn như mình thì cũng khó đấy vì từ tay trắng đến bây giờ là : may mắn (trong KD) + nhạy bén + kinh nghiệm + sẵn sàng đặt toàn bộ gia sản (thậm chí tính mạng nếu cần) vao` một cuộc chơi. Tất nhiên công thức này sẽ tiếp tục đưa mình đến đâu thì khó nói nhưng mình sẽ theo nó. Đôi khi mình cũng tự đùa mình "Bill Gate bỏ học ĐH năm thứ nhất thì giàu nhát thế giới (và mấy tay nhì ,ba... hình như cũng ko TN DH) có lẽ mình cũng thế chăng".

    Giàu có cũng chẳng phải ước mơ của mình và mình đã giàu 1 cách bất đắc dĩ, có lẽ đó là định mệnh. Cũng có thể mình mơ ước có nàng nhưng cũng có thể đó như bạn nói: cái gì ko có thì ham muốn có được. Mình chăng biết được nữa. Nói ra thật buồn cười nhưng mình chẳng biết sống để làm gì nữa (về mặt lí trí), giàu có hay nghèo khổ, hạnh phúc hay ko hạnh phúc, khoẻ mạnh hay ốm đau , tất cả đều kết thúc bằng cái chết, mình thấm thía điều này hơn ai hết khi phải tiễn những người thân của mình về cõi vĩnh hằng, có lẽ chỉ tận sâu trong trái tim mình mới có câu trả lời.
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hội nghị Diên Hồng ,các cụ bô lão box quyết định : Đánh ,đánh ,đánh . !!!!!!!!!!!
    Tỏ tình đi bác ,sợ quái gì ,một lần khỏi hối hận
  4. NguoiRaDi_Soledad

    NguoiRaDi_Soledad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mình không kiếm đâu ra cả đọc và dịch ra thôi thấy hay và cũng đung đúng thì .. nói ....
    I love you even more this year, than last year on this day.
    My love for you will always grow, with every passing year
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ phiếu chống các bô lão đây, việc gì phải thế ạ, bác nguoigiau đã chịu được 13 năm roài thì chắc đủ sức chịu thêm đến khi gặp được người như ý, em thấy nàng của bác đúng là không hợp với bác đâu. Chí lớn tung hoành như bác thì cố chịu thêm chút đê tìm người hợp hơn rùi : thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn, trong trường hợp ko tìm được thì bác tát một mình em nghĩ chắc cũng được . Hay thế này bác đợi mấy ngày nữa rồi đếm : ý kiến nào nhiều người theo hơn thì bác theo.
    Đùa vậy thôi, chẳng biết khuyên bác thế nào? nếu đặt em trong hoàn canh bác chắc em cũng phân vân lắm, nhưng em sẽ chọn con đường không thổ lộ, em máu sự nghiệp hơn.

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    à, em tiếp mấy câu ko lại có người hiểu lầm, cho em rút lại câu : em máu sự nghiệp hơn nhé, câu này chẳng liên quan gì đến bác cả. Kể ra nếu có nàng (hoặc ai đó để bác lo lắng )cũng hay, bác sẽ bớt liều lĩnh hơn chứ cứ thế này em lo cho bác quá, kiểu "được ăn cả ngã về không" kinh quá. Thôi hay là bác cứ thử đi. Hic, em đi theo phe thử nghiệm vậy
    --------------
    hic, mình là chúa bị ảnh hưởng bởi ý kiến người khác, một ngưòi vừa buớng bỉnh vừa ko có lập trường

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  7. HACTATHAN

    HACTATHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong chuyện này thật cảm động, còn hơn cả tiểu thuyết!
    Em cũng giống như anh có cái nhìn đầu tiên như thế chỉ khác là em 20 con bé mới học lớp 8 , cũng không có được may tài giỏi như anh vậy nhưng ước mơ làm giàu và cũng thích phiêu lưu liều mạng nhưng nhỏ con và không đẹp trai, không biết rùi sẽ ra sao! Nhưng em quyết không bỏ cuộc khi chưa một lần nói ra tiếng "yêu" dù cho nàng đã có người yêu,em nghĩ anh cũng vậy đừng có bỏ cuộc nếu không sẽ rất ray rức và càng ân hận hơn nếu chị ấy cũng có tình với anh và sống không hạnh phúc
    chỉ một lời nói ra cho tâm hồn thanh thản và cũng coi như là thử thách tình yêu của họ, nếu họ thật sự không thể chia lìa thì anh bỏ cuộc không có gì để nói và sẽ tốt đẹp hơn nếu cô ấy cũng yêu anh nhưng vì hoàn cảnh nên bây giờ sẽ suy nghĩ lại !
    Chỉ cần một lời "yêu" thôi thì có thể giải quyết tất cả! Giải toả thắc mắc không biết chị ấy có yêu anh hay không và cũng không gây khó sử cho chị ấy nếu người chị yêu là anh chồng "sắp cưới" chứ "chưa cưới"
    Nói hay quá nhưng không biết mình sẽ ra sao
    Bị chọc "gay" hoài mà có ai biết đang tương tư
    NGƯỜI KHÔNG VÌ MÌNH TRỜI CHU ĐẤT DIỆT
    Hãy chiến đấu dù chỉ còn giọt máu cuối cùng
    Giành lấy nửa của mình và hạnh phúc
    Là giữ được sinh mạng và ý nghĩa cuộc sống
    Không còn gì để mất hãy tiến lên để là chính mình
    ĐƯỢC TẤT CẢ HAY LÀ MẤT TẤT CẢ
    Được HACTATHAN sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 06/05/2003
  8. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ứ chơi với bác nhagiau nữa đâu, tình yêu của bác thì bác tự đi mà giữ, tự đi mà giành giật. Bác ko túm lấy nó thì sau đừng có mà ân hận. Chẳng ai khuyên được bác gì đâu, tất cả phải do bác tự suy nghĩ, cân nhắc và quyết định thôi. Thử hỏi bác đau khổ thì chúng em có thể đau khổ hộ bác được ko? Hay là chúng em có thể yêu hộ bác được không? Có khổ sở gì thì mình bác chịu thôi, chẳng ai giúp đuợc gì nhiều. Chán bác, bác chẳng có ý chí gì cả. Thế giả sử bà chị nhà em cũng như bác, cũng chỉ dám thương thầm nhớ trộm bác thì sao?
    Bạn chieutim81 ơi, tình yêu ko giành giật đẹp nhỉ bạn nhỉ, đẹp đến mức phải đau khổ suốt bao nhiêu năm nay, để rồi được cái gì hả bạn, được cái gì cứ đau đau trong tim khi nhìn người mình yêu đi với kẻ khác à?Tình yêu nó cũng như tất cả những thứ khác trên đời, ko đấu tranh thì ko có được.
    Bạn gì gì 264 ơi, bác nhagiau có sự nghiệp rồi bạn ạ. Cho đến lúc bác ý có được sự nghiệp thì bác mới chợt nhận ra là mình đang thực sự thiếu thốn điều gì. Bạn cẩn thận, ko mải mê đeo đuổi sự nghiệp quá rồi cũng rơi vào truơng hợp này mất, lại vỡ cái box tư vấn tình yêu này mất.
    Đấy, iem chỉ có vài nhời như thế, tuỳ ý bác làm, em chẳng dám khuyên can gì bác nữa đâu.
    Chào cả nhà

    VTV

    Được slayerNT sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 06/05/2003
  9. giang_van

    giang_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nó cũng như tất cả những thứ khác trên đời, ko đấu tranh thì ko có được.

    VTV

    [/quote]

    GV
    Được giang_van sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 06/05/2003
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    SlayerNT ơi ,cái avatar là hình của em đó à ,xinh ghê .Mà em nói đũng đấy ,ko đấu tranh thì không có đạt được gì đâu (vote cho em rùi )
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 07/05/2003

Chia sẻ trang này