1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chiến đấu một lần hay âm thầm chúc em hạnh phúc??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiaucungkhoc, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác tbm nhá, em cũng vote cho bác 5 sao rồi đó...Nhưng mà đi hơi bị lạc đề nhỉ. Bác nguoigiau đâu rồi, sao chẳng thấy bác có ý kiến gì thế nhỉ?

    VTV
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đọc tình cảm của bác xúc động thật đấy. Em nghĩ khác với mọi người bác ạ :-) không nên chiến đấu làm gì nữa........một khi trái tim của con gái không hướng về bác nữa thì làm cách nào cũng thế thôi. Bác nên nghĩ cho cô ấy với, người ta đang hạnh phúc với người yêu cơ mà, tại sao lại phải xáo trộn cuộc sống của người ta lên? Nếu bác kể là cô ấy không hạnh phúc với người yêu, em sẵn sàng ủng hộ bác cả hai chân hai tay để mà theo đuổi........thế nhưng sự việc bây giờ đã quá rõ ràng rồi.
    Em thì chắc là nhỏ hơn bác nên chẳng dám triết lý gì với bác, em chỉ thấy là cuộc sống không bao giờ được như ý muốn. Mà cả khi bác có được cái bác từng ao ước bấy lâu nay thì chắc gì sau đó bác hạnh phúc với nó? Chỉ vì tình yêu của bác ngày ấy đẹp quá nên trong tiềm thức bác chỉ luôn uôn ảo tưởng thôi bác ạ. Có khi trên thực tế tính tình bác và cô ấy không hợp nhau.
    EM nghĩ bác nên quên cô ấy đi và mở lòng mình ra để đón nhận tình yêu mới nhá bác :-)
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
  3. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đây là ý kiến của một bạn vì không muốn post bài mà gửi riêng cho mình , mình thấy nên post và tự ý post lên (nhưng dấu nick, nếu bạn đó - m..t..k.. - muốn mình sẽ công khai tên tác giả)
    Băn khoăn mãi tôi mới quyết định viết những suy nghĩ này. Tôi không muốn đưa những suy nghĩ này ra ngoài fỏm, vì tôi thấy mình không thể diễn đạt được những ý nghĩ của mình một cách mạch lạc, nên phải làm phiền Anh trong tin nhắn như thế này nhé!
    Trrước hhết, phải nói là tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của Anh đã dành cho một người con gái suốt 13 năm.
    13 năm, thời gian quả thật cũng rất dài mà chỉ có một hình bóng trong tim. Tôi cảm giác, người con gái ấy trong Anh giống như một "thần tượng", một mơ ước xa không xa xôi, chỉ cần với tay là tới, nhưng Anh sợ, sợ sẽ không giữ được ưóc mơ đó khi nó trở thành hiện thực,hình ảnh con gái ấy vẫn mãi lung linh trong Anh. Có lẽ vì thế mà anh không làm điều gì đó thật quyết liệt cho tình yêu của mình và mơ uớc cứ tuột dàn khỏi tầm tay Anh. Nhưng trong bao năm qua, dường như Anh luôn có một niềm tin, rồi một ngày ANh sẽ có cô ấy. Để bây giờ, khi Anh nhận ra, anh sắp mất cô ấy thực sự, anh sẽ không bao giờ thực hiện được mơ ước của mình, niềm tin của anh đang dần tan biến, anh mới thấy mình cần phải làm một điều gì đó. NHưng có nên làm điều đó bây giờ hay không?
    Tôi không nói đền thời cấp hai, những tình cảm lúc đó chwa định hình rõ ràng (tôi nghĩ thế), tôi chỉ nói đến từ thời cấp 3 cho đến giờ.
    Có thể nói là tình cảm của Anh đối với cô ấy, cô ấy biết rất rõ (vì Anh đã thổ lộ với cô ấy qua cử chỉ, qua bức thưe). Còn tình cảm của cô ấy duờng như Anh không biết rõ, chỉ cảm nhận cô ấy cũng quý mến Anh, cô áy chưa bao giờ khẳng định tình cảm với Anh (theo cách viết của Anh). Cô ấy chỉ coi Anh là người bạn cùng lớp bình thường?
    RỒi suốt những năm tháng anh vất vae, cô ấy có sự quan tâm đặc biệt nào tới Anh không? HÌnh như không? Cũng chỉ là những quan tâm của một người bạn bình thưòng, còn không được là 1 người bạn thân??? Tôi nghĩ nếu một người con gái nào đó (cho dù sống trong cảnh giàu sang hay nghèo khó) nếu có tình cảm đặc biệt với 1 nguời khác, họ sẽ có những quan tâm đặc biệt, nhất là về mặt tinh thần. Như vậy là, duờng như cô gái ấy không có tình cảm gì sâu đậm với Anh trong nhiều năm qua (những năm cấp 3 và mọt vài năm sau đó).
    Một vài năm sau, lúc đó có lẽ cuộc sống của Anh cũng đã đỡ vất vả hơn, tức là cô gái lúc này dù sao cũng không quá lo ngại cuộc sống của ANh. Tại sao lúc đó cô không chọn Anh mà lại chọn nguời khác??? Nếu cô ấy yêu Anh rất nhiều (nhiều đến mức có thể bỏ ngưòi chồng sắp cưới đến với Anh) thì tại sao cô ấy không đến với Anh lúc này? Hay là vì cô ấy không biết Anh có còn yêu cô ấy nữa không? Mà cho dù cô ấy lúc này có yêu hay không yêu Anh thì cô ấy đã hcọn cho mình một con đường khác, một ngưòi khác, cũng có nghĩa là từ lúc đó, cô ấy đã "bỏ lại" Anh sau quãng đường dã qua. Và cô ấy đã chấp nhận, đã vui vẻ với quyết định của mình 5 năm rồi. Một thời gian cũng đã dài để có nhiều thử thách với mối tình mới của cô ấy. Cuối cùng cô ấy và anh ta đã đi đến cái đích hôn nhân. Vậy thì sao anh còn băn khoăn nữa thế. Suốt 5 năm qua, anh đã không làm gì để có đưọc cô ấy, đến bây giờ??? 5 năm, cô ấy có một làn nào băn khoăn về quyết định của mình, hay ít ra tỏ cho Anh thấy cô ấy muốn có một cái gì đó với Anh không???? Liệu có hy vọng cô ấy yêu anh nhiều không????
    Mà tôi đặt ra một giả thuyết khác, nếu cô ấy rất yêu Anh nhưng vì suốt những năm tháng qua cô ấy không muốn Anh vuớng bận đến chuyện yêu đương nên không thể hiện cho anh thấy thì có lẽ tình cảm của cô ấy không thể kéo dài với ngưòi khác như thế đuợc (1 ngưòi trong 5 năm). Mà dù còn yêu Anh, cô ấy cũng đã quyết định không họp với Anh, Anh không phải là người cô ấy cần cho cuộc sống sau này. Có nên tôn trọng quyết định đó của cô ấy không?
    Có nhiều người đã khuyên Anh nên nói với cô ấy lần cuối, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng[:), nhưng tôi nghĩ mọi người chưa nghĩ đến tình cảm của cô ấy thể hiện với anh suốt bao năm qua.
    Tôi cũng dồng ý với ý nghĩ của một bạn nào đó, tình yêu không nên giành giật (hiểu theo đúng nghĩa của từ này) nhưng phải biết nắm bắt lấy tình yêu. Mà cơ hội nắm bắt của anh không biết đã qua chưa???? có lẽ đã qua rồi. Cái gì đã mất mới thấy đáng quý hơn, cái gì mình mơ uớc mà không thành cũng thấy đau, nhưng không thể vì thế mà "cố đấm ăn xôi".
    Đã bao giờ Anh băn khoăn tự hỏi, tình cảm của ANh với cô ấy bây giờ có phải là tình yêu, hay chỉ còn là sự tôn thờ, sự hoài niệm về một hình ảnh lung ling, không muốn phá vỡ.
    Đây chỉ là những võ đoán của tôi, tôi không biết Anh và Cô ấy thật nhiều để hiểu, nên có gì mong ANh bỏ qua nhé!
    Tôi nghĩ đến giờ phút này Anh đã có quyết định của mình rồi, Anh đã mơ hồ nhận thấy cô ấy không họp với Anh, nhưng Anh vẫn thấy không cam tâm, không chấp nhận "chịu thua" bản thân. Vì thế anh vẫn đang tìm một lí ho họpp lí hơn để lòng thanh thản hơn.
    Anh cũng có thể gặp cô gái, nhưng chỉ hỏi cô ấy nửa đùa nửa thât thôi, nói chuyện với nhau giống như một người bạn "giá như ngày ấy Anh dũng crm hơn nhỉ....." để xem cô ấy phản ứng như thế nào. Biết đây cô gái ấy lại có một tình yêu kì diệu với ANh, một tình yêu không gióng như mọi nguời, không như tôi suy luận. Lúc đó quả thật là một điều thần kì với Anh đấy. Còn nếu không có gì, thì Anh cũng sẽ thấy thánh thản hơn khi biết cô ấy cô ấy không yêu Anh (yêu thật nhiều) để Anh không tiếc nuối nữa.
    Cho dù Anh quyết định như thế nào, tôi cũng chân thành chúc anh sẽ tìm được một ngưòi con gái biết cảm thông và chia se với Anh, Và có thể làm Anh refrsh. (tôi dốt tiếng Anh, nhưng có lẽ tôi muốn dùng twf này để diễn tả ý của mình)
    Chúc Anh may mắn!
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Lẽ dĩ nhiên không ai nói là mình đã rung động thật sự thế nọ thế kia bởi một người nào đó .Tình cảm mà ,phức tạp .Ai dám nói là họ đã yêu chân thành và đằm thắm ? Tôi không biết những tình cảm mà tôi đã trải qua có phải là "thật sự " hay không và có "bằng " bác nguoigiaucungkhoc đây hay không .Nhưng mà tôi tin đó là những cảm xúc chân thành và sâu đậm của lòng mình .Rất tiếc tôi không phải là một kẻ nhớ lâu .Với tôi ,thật ngu xuẩn khi tự dìm mình trong những mối tình tuyệt vọng và thường phải khó khăn để thoát ra khỏi sự yếu đuối đó .Dù yêu đến đâu cũng nên quên cô ta đi ,3 ngày không quên được thì 3 tháng chứ không thể là 3 năm .13 năm là một thời gian quá dài .
    Còn bao nhiêu người con gái xinh tươi trên thế gian này mà .
    Theo tôi là bác nguoigiaucũngkhoc nên tỏ tình đi ,không được thì kiếm em khác

    ================================================
    Phải xinh mới yêu .Không xinh quyết không yêu (cho dù đang ế )

  5. namtuocbongdem_hd

    namtuocbongdem_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha.....
  6. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phải là một món hàng để mà nhường nhịn ! Vả lại cũng xin đừng cao cả mà nói rằng : Cô ấy hạnh phúc thì tôi hạnh phúc,đau bỏ bố ấy chứ đùa à !
    Thương người như thể thương thân.Chưa thương thân được thì lấy quái gì đòi thương người ???
    Hãy đấu tranh khi mình còn có thể bác nhà giàu muh không giàu ạ !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  7. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn này.Bạn nói rất đúng?Có lẽ anh đã không để ý đến tình cảm của cô ấy.Anh đã ngộ nhận tình cảm của cô ấy đối với anh.Như người bạn trên đây đã phân tích rất rõ rồi.Nếu cô ấy thực sự yêu anh thì ngay cái lúc mà anh gặp khó khăn nhất cô ấy đã đến với anh.Còn nữa,khi anh viết bức thư(nôi dunng như anh đã nói o trên)thì sao anh không nhận ra rằng cô ấy không yêu anh?Anh thử nghĩ mà xem,nếu cô ấy thực sự yêu anh thì đã không cam tâm chấp nhận lời của anh làm''môt người bạn'' bình thường như thế.Có thể,tình yêu anh dành cho cô ấy quá lớn đã khiến anh lầm lẫn tất cả.Và dĩ nhiên cô ấy là người không có lỗi trong chuyện này.Theo tôi bây giờ anh không nên xáo trộn cuộc sống của cô ấy lên làm gì nếu anh thật sự vẫn còn rất yêu cô ấy.Cho dù anh có cố gắnng mạnh dạn giành cô ấy về phía mình đi chăng nữa thì theo tôi nghĩ kết cục chẳng tốt đẹp và sáng sủa hơn tẹo nào đâu.Làm như thế không khéo anh lại mất một tình bạn đẹp giữa anh và cô ấy, giữa anh và người chồng tương lai của cô ấy nữa( người bạncấp 3 của anh mà) với lại cho dù tình cảm ấy có được vẫn không còn được đẹp và trong sáng như trước nữa(chỉ là cho dù thôi nhé!).Thực sự ,tôi rất cảm phục trước tình cảm của anh dành cho cô ấy.Dẫu biết rằng quên cô ấy là một điều khó khăn nhưng tôi hi vọng anh hãy coi nó là một kỉ niệm thật đẹp(vì vốn dĩ nó rất đẹp mà).Rồi sẽ có một cô gái nào đấy sẽ đánh thức trái tim và bước và cuộc đời của anh cũng đẹp đẽ như cô ấy đã bước vào đời anh.Rồi sẽ có lúc anh thầm cảm ơh vì cô ấy đã làm như thế.
    Đấy chỉ là cách nghĩ riêng của tôi ở tình huống như anh.Như tất cả mọi người tôi luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc và tìm được hướng đi cho hạnh phúc của mình bởi vì người như anh đáng được hưởng hạnh phúc.
  8. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Meocon nghĩ rằng có lẽ trong lòng bác nguoigiau cũng đã có quyết định của riêng mình rồi, có lẽ là không nên bày tỏ tình cảm của mình ra nữa! Nhưng bác vẫn còn băn khoăn không biết mình làm như thế thì sau này có còn ân hận nữa không? Và tình cảm của mình nhiều như thế mà không thể hiện ra thì sẽ rất áy náy.
    Meocon chẳng nghĩ là tình yêu không nên giành giật đâu! Muốn có hạnh phúc thì phải đấu tranh thôi, ngay cả khi giành lấy hạnh phúc đấy từ tay người khác. Nhưng mà liệu bác có giành được người đấy nếu bác thổ lộ cho người ta biết hay không? Bác thành công thì có thể bác sẽ hạnh phúc (chỉ là có thể thôi, vì chắc gì thành công ấy đã bắt nguồn từ tình yêu thực sự). Nhưng nếu bác không thành công thì bác cũng sẽ vẫn buồn. Một người giàu tình cảm như bác, meocon không nghĩ là bác vì thất bại trong tình yêu với người ta vào lúc này mà có thể quay sang yêu người khác được đâu. Mà lúc đấy, nếu chị ấy biết những tình cảm của bác, có thể chị ấy sẽ không còn có một cuộc sống yên ổn nữa đâu bác ạ! Có thể chị ấy sẽ áy náy vì đã làm khổ một người như bác trong bao nhiêu năm trời, sẽ không an phận với hạnh phúc bên người chồng của mình. Như vậy thì cả bác, cả chị ấy đều bất hạnh trong cuộc sống tình cảm. Lúc đấy liệu bác có cảm thấy thanh thản được không?
    Bác đã quyết định như thế nào thì nên dứt khoát với quyết định ấy của bác, không nên đắn đo nữa bác ạ (bác cố thử làm như đã từng làm với các quyết định sự nghiệp của bác xem sao)
    Đôi khi tình yêu còn do duyên số nữa. Bác đâu cần phải cố gắng quên những tình cảm của mình với người ta, bởi vì càng cố quên sẽ càng nhớ thêm thôi! Nhưng meocon nghĩ rằng bác cũng nên mở lòng mình với các cô gái khác, hãy để người khác có cơ hội đến với bác, cũng là cơ hội để bác tìm được hạnh phúc của mình bác ạ!
    Chúc bác hạnh phúc trong tình yêu!
    Happy now!!!
  9. ninedew1

    ninedew1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    toi OK cach nhin nhan cua bac
    vi bay gio neu quay lai to tinh thi chac han se mat luon tinh cam tot dep 13 nam nay danh cho co ay .
    toi moi 22 tuoi , chua chua trai qua nhugn chuyen nhu vay nhung toi that su cam dong khi doc buc thu tren
    doi luc vai chuc ty cung chang co nghia ly gi khi ma nguoi than va nguon dong vien cua minh khogn con
    nhugn du sao cung mong bac ay hay tu dunh len nhu ngay xua da quyet dinh nghi hoc de bay gio ...co vai chuc ty trong tay
    hiihhihihihi
    chuc bac ay thanh cong
  10. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To lananh2617 : ở đây có một hiểu lầm nhỏ , ko quan trọng nhưng tôi cũng muốn nói, người yêu của cô ấy ko phải bạn của tôi , thậm chí tôi còn chưa tiếp xúc với hắn ta lần nào, hắn hơn nàng 2 tuổi, và tán nàng từ hồi nàng lớp 10, thông tin này mãi sau tôi mới biết được, tôi chỉ biết sơ qua là gia đình hắn ta cũng gia giáo và khá giàu , hắn cũng chịu khó học bằng chứng là cũng được bằng Thạc sĩ và đã đi làm , lương cũng ổn định và chắc cũng cao. Hết. Tôi ko biết nhiều hơn về hắn , nhưng khi một người con gái như em đã lựa chọn hắn thì chắc hắn cũng phải có ưu điểm nào đấy về mặt tính cách.

Chia sẻ trang này