1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chiến đấu một lần hay âm thầm chúc em hạnh phúc??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiaucungkhoc, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To meocon : bạn cũng có vẻ hiểu mình đấy, giá như ngoài đời có được cô bạn như bạn ! Thuc ra thi` mấy bạn cũ (cả gái lẫn trai) của mình nếu biết chuyện của mình thì cũng có thể nói như thế, chúng nó cũng tâm lí lắm nhưng mình chưa kể chuyện này cho ai, (trừ thằng bạn thân). Từ khi biết cái trò post bài trên mạng này mình mới dám tâm sự đấy chứ, cũng là "trưng cầu dân ý ", trên mang dẫu sao cũng đông người hơn , với lại ko ai biết mình ngoài đời, a`, nhưng mà cũng điều tra ra được thôi, nếu đầu óc cỡ Sherlock Holmes. (cô bé nào vừa xinh vừa điều tra được ra mình có khi mình đổ đấy)
    Nhưng có điều này , bảo là trong sự nghiệp mình dứt khoát cũng ko hẳn , vì mình cũng lưu luyến lắm , đã bỏ DH rồi , mà cũng suy nghĩ rất nhiều mình mới bỏ đấy chứ có qđ nhanh được đâu, thế mà cuối cùng mình lại tiếp tục thi để học tiếp đó chứ , nhưng ko may (hay là may ?)là mình đã trượt .Mà nếu lúc trưọt mình ko biết được em đã có người yêu thì có khi mình lại thi tiếp ấy chứ. Còn nếu đỗ thì chắc chắn là học tiếp rồi. Và khi đó , mình sẽ ko "điên cuồng" làm việc nữa , sẽ có nhiều thời gian hơn, và biết đâu sẽ chuyển sang lĩnh vực chiến đấu vì nàng.
    Thế mới nói cuộc đời là một chuỗi những "nếu như...", có những cái mà ta ko làm chủ được. Mới nói có những lúc ta ko thể hiểu nổi tại sao ta lại làm thế
  2. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tiên đây thông báo một tin vừa quan trọng với cái topic này, (vừa ko quan trọng vì chẳng giải quyết được gì cả)
    Tôi đã gặp nàng sáng nay, gần 11h tôi mới đến nhà em được vì vướng một cuộc hẹn . Lúc đến em ko có nhà nhưng hơn 10 phút sau thì em về với một cô bạn. Em vừa đi thi 1 cuộc thi tiếng Anh cùng cô bạn kia, hình như la Toeic hay cái gì đó, tôi ko quan tâm về lĩnh vực này lắm nên ko nhớ được. Nàng than mệt và nóng vì mấy hôm rồi mất điện . Sau đó bắt đầu hỏi chuyện tôi. Còn tôi vẫn thế, cứng họng chẳng biết nói gì ngoài mấy câu ậm ừ vô nghĩa, lúc đó có cô bạn nàng ở đấy chứ nếu chỉ có mình nàng chắc tôi cũng chẳng nói gì được
    Hôm nay em mặc áo hồng phớt, quần jean và kẹp tóc trông rất xinh xắn và đẹp theo kiểu 1 cô gái hiện đại, năng động nhưng vẫn thuần khiết . Và em vẫn nói chuyện theo kiểu mọi khi. Tôi thì biết là việc cần làm là đi về vì không thể nói gì hơn trong hoàn cảnh này, kể cả hẹn một cuộc hẹn khác. Có lẽ đành đợi dịp khác rồi lại hẹn qua điện thoại vậy dù tôi không muốn làm thế với những cuộc hẹn có ý nghĩa như tôi sắp làm. Mà cũng 1 phần do các bạn cổ vũ tôi quá, chứ ý định từ xưa của tôi là không nói gì, trong chuyện tình cảm đúng là tôi ko được tự tin. Nhưng cứ như thế này tôi cũng ko biết thế nào. Tôi không hiểu nổi mình nữa , tại sao khi trước em tôi lại run như vậy, hay đó là phản xạ , là thói quen xây dựng từ quá khứ ??? (và ngày càng được củng cố thêm) . Trống ngực tôi vẫn đập thình thịch như 13 năm về trước , khi mà tôi còn lẽo đẽo đạp xe theo em về nhà để biết nhà em. Tôi đã từng nói tôi chỉ là đứa trẻ trong tình yêu cũng ko phải là nói quá.
    Càng nhìn mọi người xung quanh tôi càng thấy mình lạ , tôi hình như (mà đúng là ) khác người. Ở tuổi tôi , tôi đã làm được những điêu mà đa phần ngưòi ở tuổi này không làm được, những ko làm đưọc những điều mà họ làm được , phải chăng số phận khác thường đã làm tâm lí tôi phát triển ko bình thường ???
    Không biết có nhiều nguời như tôi ko? Nếu ít thì đúng là tôi lập dị thật. Không biết ngày mai sẽ thế nào, dù lịch làm việc ngày mai vẫn kín đặc.
  3. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi...........Chúc em hạnh phúc cho đến khi cầu mong cho tất cả mọi người hạnh phúc

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chả hiêu cái câu này của bác nghĩa là như thế nào.=> Lần sau bác có nhảy vào đâu thì ăn nói cho rõ ràng 1 tí, ko hiểu câu của bác liên quan gì đến topic này.
    (Hic, ý tui là thế đấy, tại chính tui cũng ko ăn nói rõ ràng (vì định nhắc nhở nhẹ nhàng bác Dragon thôi, nói ngắn hi vọng bác ý thông minh hiểu nhanh), đừng vì vậy mà nghĩ mình chơi gì nhỉ , spam, câu bài nhé.)
    Sorry bác ngưoigiau, em chỉ thanh minh tí

    Đơi` co' nhiu` cao thu
    Nen ta ko duoc ngu
    Đơi` co' nhieu hunter
    Nen ta ko duoc mơ

    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 10/05/2003
  5. CruelAngel

    CruelAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác nói với ai và về cái vấn đề nào vậy ?
    Amen ! Chúa lạy con !
    Hãy hướng về phía mặt trời.Bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.
  6. giang_van

    giang_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh ngườigiàu: Anh vẫn còn yêu nàng lắm!

    GV
  7. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    chao ban nguoigiau, vay là bạn năm nay mới 26 tuổi thôi à, wow, vậy là quá giỏi rồi.
    Theo mình thấy thi bạn nên tỏ tình với nàng đi, chứ không là bạn sẽ bị dằn vặt cả đời vì hối hận đó. lúc đó hình bóng của nàng sẽ ám ảnh bạn cả đời. Khi tỏ tình bạn sẽ chắc chắn nhận được 2 kết quả:
    Kết quả 1: nàng từ chối, tuyên bố là con tim nàng đã thuộc về người khác. Lúc đó mình chắc chắn lòng bạn sẽ thanh thản hơn khi nghe điều này, bạn sẽ dồn hết sức lực cho công việc và 1 tình yêu mới.
    Kết quả 2: nàng rất cảm động vì tình cảm của bạn đã dành cho nàng suốt 13 năm (mình nghĩ 90% nàng sẽ rất cảm động) qua nên sẽ để ngỏ cho bạn 1 con đường, lúc này chắc chắn mình biết bạn cần phải làm gì rồi.
    Chúc may mắn
    Nhớ thông báo kết quả cho anh em biết.
  8. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Excuse me for using English because I cannot use any Vietnamese mode on this page ( an unknown error called "Error on page" occured aand I did not know how to fix the problem)
    To huumai : I think I am young (even very young), too. At the age of 26 , I have many things that normal people desire. But I think the most important things that I have are not riches but experiences (in business). Money are useless in an useless hand. I know I can go far in my work. But , of course , everyone has his trouble. Experiences in business cannot solve sentiment problem. In Business , I do only when I have more than 70% of win ability (even I may lose all I have if I fail). In Love, as you said , I should do when having only 1% of hope - because I think she relly loves him (But fortunately, I lose little ??? when I am unsuccessful !!!). Maybe I'll try again. The problem now is that I am too shy (and have not capability in declaring my love with her)
    To slayerNT, giang van, ... and other who care my question : Thank you for all sharings. Your expression of concerning encourage me a lot. I think that whichever solution I will choose , whatever result I'll get, I still want to show my deep gratitude for your (contradict) ideas.
    I have many things to say more , but English may cause some your uncomfortable feelings ( especially people who do not know English). So I stop now. Thanks again.
  9. Buikhoandung

    Buikhoandung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gửi Nguoigiaucungkhoc!
    Tôi thật sự xúc động khi đọc những dòng anh kể về tình trạng bệnh của mẹ anh. Câu chuyện này làm tôi nhớ lại bố tôi. Ông cũng bị bệnh giống mẹ anh từ khi phát hiện đến lúc ông mất rất nhanh hơn nửa năm. Đến giờ tôi vẫn cảm nhận thấy nỗi đau mất mát đó. Không thể nào quên được những ngày đưa bố đến bệnh viện khám bệnh, tia xạ...Rồi những đêm không ngủ, ngày lo lắng và mệt mỏi. Tôi có may mắn hơn anh là các bác, anh chị trong gia đình, họ hàng bạn bè đã giúp đỡ rất nhiều nên cũng không phải bỏ học như anh. Nhưng những niềm thương nhớ, nỗi đau khi trụ cột của gia đình tôi không còn thì không gì sánh nổi. Tôi muốn chia sẻ với anh nỗi niềm đó.
    Anh thật dũng cảm và nghị lực. Tôi tin rằng hạnh phúc sẽ đến với anh. Chúc anh sẽ tìm được một người để cảm thông và chia sẻ, cùng anh bước trên con đường mà anh đã chọn.
    Chào thân ái.
  10. Guest

    Guest Guest

    Theo em nghĩ thì người nghị lực như bác chân thành như bác thì tự khắc tình yêu sẽ tìm đến thôi.Bác chỉ nên chúcd phúc cho người ta như thế thì tts hơn cả,vì cô ấy cũng đang hạnh phúc kia mà.Nếu cô ấy chịu yêu bác trong lúc sắp cưới thì bác có dám chắc cô ấy sẽ không yêu 1 người nào đó lúc chuẩn bị cưới bác không chứ??????????????

Chia sẻ trang này