1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chiến đấu một lần hay âm thầm chúc em hạnh phúc??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiaucungkhoc, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã gặp nàng sáng nay, hôm nay em mặc áo hồng phớt, quần jean và kẹp tóc trông rất xinh xắn và đẹp theo kiểu 1 cô gái hiện đại, năng động nhưng vẫn thuần khiết .
    Sau đó nàng bắt đầu hỏi chuyện tôi. Còn tôi vẫn thế, cứng họng chẳng biết nói gì ngoài mấy câu ậm ừ vô nghĩa, lúc đó có cô bạn nàng ở đấy chứ nếu chỉ có mình nàng chắc tôi cũng chẳng nói gì được
    Trống ngực tôi vẫn đập thình thịch như 13 năm về trước , khi mà tôi còn lẽo đẽo đạp xe theo em về nhà để biết nhà em.
    [/quote]
    Troi dat oi, em ca voi bac la nhip tim cua bac luc do la 210 nhip tren phut
    do la ve mat y hoc.
    Con ve mat cuoc song chi xin mao muoi thua voi bac vai dieu bac xem co gi khong vua y thi bo qua nhe:
    1./ Tinh yeu cua bac qua dep, mot tinh yeu trong sang nhu vay ma bac khong chiu tho lo voi nang thi hoi oi doi con dau la su cong bang. Bac phai noi cho nang biet.
    2./ Doi song ngan ngui, sinh co han nhung tu bat ky, hay de con tim bac mot lan duoc thoa noi khat khao manh liet khi bac tho lo tinh yeu voi nang, co the nang nghe hay khong nghe nhung dieu do khong quan trong. Dieu quan trong la bac da noi duoc tinh yeu cua minh va bac se thay trong doi bac khong con co viec gi quan trong hon viec do.
    Em thuc su nguong mo tinh yeu cua bac, vi vay khi to tinh khung canh phai phu hop va nhat thiet la khi nang dang vui ve bac a.
    Em chuc bac den voi hanh phuc ma bac da gian nan deo duoi va em cho tin cua bac day.
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói chuyện loanh quanh thế này thì đến Tết Cônggo cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Cái chính là phải hành động.
    Đấy, như mọi người cũng nói roài, nói với nàng 1 câu để rồi nhận được câu trả lời của nàng. Nếu nàng từ chối thì bác thanh thản còn nếu nàng ậm ừ (có vẻ như đắn đo giữa 2 lựa chọn :1 là bác hai là anh người yêu cũ kia ) thì bác ào lên tấn công mạnh vào. Xét về tiềm năng kinh tế, kinh nghiệm của người từng trải, hiểu biết sâu rộng việc xã hội cộng thêm 13 ròng rã năm yêu thương nàng thì bác đang có ưu thế đấy. Tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất (không vì lí do này thì cũng lí do khác). Vậy bác cứ xông lên mà đánh. Em làm hậu phương cố vấn cho bác.
    Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng. Bác không phải lo cho cái cậu đương kim người yêu của nàng.
    Cái điểm yếu nhất của bác hiện tại là hay tịt ngòi trước mặt nàng đúng không ? Không hề chi, bác cứ tập dượt với mấy cô tóc ép vàng hoe ấy. Chẳng mấy chốc là thành thạo, hót như khiếu ngay. Cái gì không quen thì phải tập cho nó quen, nó thành phản xạ tự nhiên luôn. Chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện quần áo giầy dép..., chuyện tình yêu trắc trở của mấy thằng bạn bác hoặc bác tự phịa ra rồi ***g ghép đưa tình cảm mình vào trong đó.
    Theo em thì bác còn yêu cô ấy lắm.
    Và việc cần làm trước mắt là bác phải có 1 buổi gặp mặt cô ấy cho ra hồn đã không có run rẩy, ấp úng gì hết. Bác phải làm nhanh lên không khéo nay mai cô ấy cưới là bác ngồi mà khóc thật đấy.
    Chúc bác thành công.
    PS : Em xin tình nguyện làm cố vấn cho bác
  3. manhcuong4ever

    manhcuong4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào T. Không ngờ mày có mặt ở đây đấy. Nhận ra tao ko. Vì mày mà tao phải hì hục ngồi đăng kí để post bài đấy.
    Anh em hẹn đi uống bia tí thì kêu bận, thế mà vẫn có thời gian lọ mọ đến nhà em hả, chết nhé, khi nào tao thông báo tin này với cả lớp. Đùa vậy thôi, nhưng nếu mày thích thì tao cho "nàng " biết bài này nhé, thế là khỏi phải nói gì. Nhưng chuyện của mày tao nghĩ cả lớp , kể cả "em" cũng biết rồi, cứ làm như bọn nó mù hết ấy, giấu thế nào được. Tao vừa nháy cho mày đấy, có cả mail của tao, có gì dài dài ko thể post lên đây thì mail cho tao, hay nấu cháo điện thoại cũng được (nhưng mày gọi đấy nhé, hehe)
    Mà tao nói thật mày đừng giận nhé, quên em đi . Nó không hợp với mày đâu, mà kiểu nhà nó thì càng ko ( cái đấy mày tự biết rồi). Mà nó cũng có gì hay lắm đâu, tại mày cứ thần tượng nó quá, tao thấy nó cũng thường thôi, chỉ hơi xinh, hơi hiền hơi giỏi chút thôi chỉ được cái kiêu là trội thôi, nhà giàu thì mày cần gì. Mà nó sắp lấy chồng hả, có thấy động tĩnh gì đâu, tin giật gân đấy.
    Lâu không đọc văn mày , giờ phong độ vẫn thế, sướt mưót ghê. Mà dùng internet lâu chưa, có chat chit gì ko đấy. Mày mà tán qua chat khối bé chết đáy, mà vì giọng văn chư ko phải vì tiền đâu nhé, yên tâm chưa. Mày tìm đứa khác mà tán đi đảm bảo quên em ngay, tại mày ít tiếp xúc với gái quá mới thành ra thế đấy, khổ thân. Hay tán em hoa hậu Mai Phương đi, xinh nhé, lại cá tính và giỏi , hơn đứt em, mà cũng dân chuyên lý, biết đâu hợp cạ với mày. Tốt nhất ông cứ thử mấy em đi, rồi khi nào tán quen rồi mà vẫn chưa quên được "nàng" thì ông hãy quay lại tán , tiện cả đôi đường.
    Thôi, tao mỏi tay rồi .Tao hơi phục mày đấy , đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới chuyện khác nhé, làm gương cho anh em. À, khi nào họp mặt bàn cuối đấy.
  4. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác người giàu em thấy nghi ngờ lắm, cái khoản 5 năm từ bàn tay trắng, chẳng có bằng cấp gì mà trở thành doanh nghiêp lớn với số vốn hàng tỷ đồng ý à, ......hê ......hê..... bác hơi bị tài.
  5. manhcuong4ever

    manhcuong4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    to m_rudky : cho phép nói câu ngoài lề nhé, vì mình ko biết cách liên lạc riêng thế nào. Suy luận tí đi chứ, tính từ "tay trắng" - là 8 năm chư đâu phải 5 năm, đọc kĩ lại đi. 0,5 năm lơp 12 + 2 năm mà lẽ ra học đh + 5,5 năm tính từ khi trượt KTrúc. Mà số vốn hàng tỉ đâu mà , hàng CHỤC tỉ ấy chứ. Theo thông tin tôi được biết thì nếu đem tiền của nguoigiau gửi ngân hàng lãi xuất 0,6% và trừ thuế thu nhập hắn vẫn được khoảng 400 triệu 1 tháng đấy, tất nhiên đem kinh doanh thì sẽ hơn thế rất nhiều, nếu thắng quả.
    to nguoigiau : vậy mày đang ở HN a`.
  6. realplus

    realplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em cũng ko tin chuyện của các bác có thật , hehe, gửi ngân hàng lãi xuất 0.6 % vẫn được khoảng 400 triệu, vậy là các bác có khoảng 66 tỉ đồng, trong vòng 5 năm, ( bác manhcuong nói 8 năm là ko đúng, vì 2 ,3 năm đầu bác người giầu phải chăm sóc mẹ và quyết đinh bỏ học ..., chưa dấn thân vào thương trường), từ một cậu học sinh tay trắng 20-21t,ko kinh nghiem thương trường, ko vốn liếng,ko có nhiều ô dù, quan hệ, bác làm ra 66ti dong. Vậy ở đây em nghĩ là bác xứng đáng giỏi hơn Bill Gate nếu thật sự như vậy , và chắc chắn sẽ có những thông tin, bài báo đưa tin về những ngừoi tuổi trẻ tài cao, doanh nghiep thành đạt ..

    Nói chung Internet ko cấm ai bốc phét cả, và cũng chả ai bắt mọi người phải tin cả, em ko tin các bác, nhưng còn có nhiều người tin các bác ma`, các bác cứ tiếp tục diễn thuyết câu truyện đi nhé.

    What u see is what u get

  7. springhoang

    springhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tôi đã đọc bài của bác và đây là lần post lại thứ hai (lần trước tự nhiên bị out) theo cá nhân tôi nghĩ thì bác không nên canh lại đống tro tàn quá khứ dù sao cũng là quá khứ rồi người ta đã có nguời bên cạnh bác vào làm gì để cho người ta khó xử ra, đó là chưa nói đến trường hợp người ta không đồng ý thì có phải 1 lần nữa bác bị thua trên trường tình không??? bác làm kinh doanh thì bác cũng biết rằng chiến tình trường cũng như thương trường biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, khi mình đã không phù hợp nữa thì thôi đi, tôi tin rằng trên đời này vẫn có người phụ nữ phù hợp với bác mà, hãy để cho quá khứ ngủ yên đi bác à. đừng quấy nó lên đó là lời khuyên chân thật của tôi,còn về công việc nếu như bác có thời gian nâng cao việc học thì đó là một công việc rất quý nhưng nếu bận quá thì theo em cũng không cần thiết vì người ta cốt học để lấy một tấm bằng để lập nghiệp mà bác thì có nghiệp rồi quan trong bác nên cố gắng giữ lấy cái gì có trong tay đừng nên ham chạy theo cái gì đó xa vời để rồi lại hối tiếc, vì những cái gì đã mất mới biết mình đã có
    thôi chào bác chúc bác có những quyết định thật sáng suốt
  8. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại có 1 thông tin cần cải chính dù ko liên quan đến chủ đề mình nêu ra : về con số về thu nhập của mình do bạn mạnhcuong đưa ra, đó chỉ là tin vỉa hè thôi, ko biết mc lấy ở đâu? Ngoài mình ra thì ko ai biết đưọc thu nhập cũng như tổng số tiền mình có. Và mình cũng ko tranh cãi về vấn đề này, dù sao thì mình có bao nhiêu cũng ko quan trọng, vì có nhiều hay ít thì cách giải quyết cũng chả thay đổi. Hi vọng nếu các bạn vào topic thì trả lời trực tiếp câu hỏi, có gì thắc mắc ngoài lề có thể hỏi trực tiếp mình bằng cách nhắn.
    Điều quan trọng là mình cần ý kiến của các bạn , nếu nó ko giúp được gì cho mình thì cũng giúp được những bạn ở trong hoàn cảnh có nét gì đó giống mình.
    Còn điều này nữa , việc mình bảo nàng sắp lấy chồng cũng chỉ là suy đoán thôi, 2 người yêu nhau đã lâu , công danh đã thành, việc làm đã có, vậy thì cũng đến lúc họ lấy nhau rồi. Thế thôi. Chả lẽ lại đợi đến lúc họ gửi thiệp cưới mới hỏi thì còn gì để làm nữa.
  9. HACTATHAN

    HACTATHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    việc mình bảo nàng sắp lấy chồng cũng chỉ là suy đoán thôi, 2 người yêu nhau đã lâu , công danh đã thành, việc làm đã có, vậy thì cũng đến lúc họ lấy nhau rồi ]
    Chỉ suy đoán họ sắp lấy nhau mà bỏ cuộc sao? Cơ hội còn lớn lắm, biết đâu họ có trục trặc nên 5 năm rồi mà chưa có gì, vậy thì phải bày tỏ cho người ta biết để còn chuẩn bị tâm lý và xem xét lại lòng mình
    Chúc anh hạnh phúc
    Người không vì mình trời tru đất diệt
    Được HACTATHAN sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 12/05/2003
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thắc mắc về mức ......giàu của chủ nhân topic cũng phải thôi .Nhưng xin nói là trường hợp như thế này ko hiếm đâu ạ .Tôi biết vài người chưa đến 30 nhưng đã là triệu phú tiền đô rồi ,mà ko phải vài triệu đô đâu ,đến cả vài chục triệu đô cơ đấy

Chia sẻ trang này