1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chiến đấu một lần hay âm thầm chúc em hạnh phúc??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiaucungkhoc, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thông tin không chính xác gì cả, thì ra cái đám cưới mới chỉ có trong ý nghĩ của nguơigiau thôi à! (thế mà làm cứ tuởng mấy ngày nữa là đưọc ăn cỗ rồi).
    Thế thì thôi, khỏi cần băn khoắn nữa, đưọc hay không được thì nguoigiau cũng nói đi cho thanh thản. Hỏi tới hỏi lui mọi người rồi lại bỏ qua cơ hội này có khi lại nhận được thiếp mời thật bây giờ
    Được muatrangkhuyet sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 12/05/2003
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng bây giờ bác có làm gì cũng chẳng được đâu bác à. Bởi như bác AseneLupin nói ở trang 1, giả sử nàng của bác có quay lại yêu bác đi nữa thì cái tình yêu đấy nó mang nặng tính chất "tính toán" và thực dụng quá. Khi đấy, hình ảnh đẹp của nàng trong lòng bác liệu có đổ vỡ không, bởi nàng của bác lại chứng tỏ là một người không chung thuỷ khi dứt bỏ tất cả những tình cảm từ bao nhiêu năm nay với anh người yêu để chạy theo bác, mà anh kia lại chẳng có lỗi gì cả. Và rồi liệu trong lòng bác có bao giờ nghi ngờ rằng: nếu có một lúc nào đấy có người con trai nào khác hơn mình thì liệu cô ấy có bỏ mình để đi theo người kia tiếp không? Tình cảm của cô ấy dành cho mình liệu có xuất phát từ trái tim cô ấy không?
    Nàng của bác chắc chắn là biết bác thích nàng rồi nhưng chắc nàng chưa hiểu được mức độ sâu sắc trong tình cảm của bác nên không yêu bác (hoặc có thể vì một hay một vài lý do nào khác). Giả sử nếu bây giờ nàng biết được tình cảm của bác và hơi xao lòng một chút, hoặc cảm thấy hối tiếc vì đã không cho bác một cơ hội thì nàng cũng phải cố quên bác đi bởi nếu nàng tơ tưởng đến bác thì có thể nàng sẽ cảm thấy có lỗi với cả 2 người con trai và có lỗi với chính mình, cảm thấy mình thật chẳng ra gì. Như thế, cô ấy sẽ khổ lắm.
    Hình như bây giờ bác khoảng 26, 27 tuổi gì rồi phải không? Và nàng của bác cũng tầm tuổi đấy. Ở cái tuổi này của con gái, có lẽ người ta muốn có một cái gì đấy ổn định và chắc chắn hơn và không muốn lại bắt đầu một tình yêu mới (bác có thể chịu khó đọc mười mấy trang của cô bé MaleHeartWinner trong topic "Viết cho những người đàn ông tôi yêu" thì sẽ tìm được đúng ý này. MHW cũng sàn sàn tuổi người trong mộng của bác đấy). Hơn nữa, bác cũng đã từng nói rằng nàng của bác là người biết yên phận.
    Thôi bác ạ, bác đừng nên cố chiến đấu một lần làm gì nữa, bác nên âm thầm mà chúc em ấy hạnh phúc đi. Bởi nếu bác có cố đến mấy thì cũng chẳng đạt được kết quả gì, bác lại bị thất bại một lần nữa, nàng của bác cũng lại bị đau khổ và dằn vặt. Mà bác chắc chắn chẳng muốn cô ấy phải khổ đúng không?
    Nhưng dù như vậy thì bác cũng đừng buồn nhiều làm gì, chỉ hơi hơi buồn thôi. Bác hãy suy nghĩ như mấy câu của bác Người ra đi soledad: "Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn". Dẫu sao trong lòng bác cũng có một người để bác thực sự yêu thương đúng không bác.
    Bác hãy cởi mở lòng mình hơn, cố gắng yêu đời hơn, tham gia vào nhiều hoạt động ngoài công việc hơn rồi nhất định đến một lúc nào đấy con tim tưởng như đã chết của bác sẽ lại sống dậy thôi. Mà bác cũng phải học để kiếm lấy ít nhất một tấm bằng đại học để sau này khi có thuyên chuyển cán bộ gì thì bác còn được đề bạt chứ, bởi dù có thông minh đến mấy, dù có giỏi đến mấy thì bác cũng không thể làm cho nhân viên phục được nếu bác không có bằng đại học. Bác cố gắng thi đại học, rồi sau đấy học cao học, rồi có thể lên tiến sĩ v.v... Mà sao bác giầu thế nhỉ? Ở tuổi của bác mà được như thế chắc chỉ có thể đi buôn đất. Ngày nay đất cát đắt đỏ quá các bác à.
    Chúc bác sẽ sớm tìm được hạnh phúc!


    Xương rồng 78


  3. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nguoigiaucungkhoc va manhcuong4ever là một thôi bà con ạ.Cái anh chàng này tự tung hứng cũng khéo gớm mà đầu óc tưởng tượng cũng khá . Một I_hate_love thứ hai của TTVNOL nữa đây
  4. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    BAN CO KHANG DINH DUOC THONG TIN CUA BAN LA DUNG KHONG? SPY 78
  5. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nè mọi người ui cho tui hỏi ngưởiađi_soledad là bác nào vậy mà nói nghe xúc động quá . Chắc iu nhiều lắm rồi và cũng đã đôi ba lần thất tình rồi đây nên mới nói hay thế ....
    những giây phút hạnh phúc của em sẽ không thể có nếu thiếu vắng anh .... Vf giá như em liều mình 1 lần thôi thì chắc hẳn câu chuyện này sẽ không đáng buồn đến thế ....
  6. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bác nguoigiau này, mọi người cũng đã nói rất nhiều và "tư vấn" rất nhiều về chuyện của bác rùi. Cuối cùng bác đã có quyết định được gì chưa? Nếu rùi thì cũng cho bà con biết cái chứ nhỉ! :D
    Happy now!!!
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Kết luận ​
    Chàng trai xứ Zimbabwe lại đến ,vầng ,thưa các bạn ,sau bao ngày bị locked ,và bi giờ gã xin tổng kết lại cuộc tình của chiến sĩ nguoigiaucungkhoc
    Một mối tình đơn phương :
    Vầng ,13 năm ròng rã .Con số 13 ,con số tử thần ,thoáng chút xui xẻo mong manh như mối tình tuyệt vọng .
    Thật là :
    Chàng và nàng bao nhiêu kỷ niệm ,
    Phút em đềm từ đâu thưở thiếu niên
    Nhà nàng lắm bạc nhiều tiền
    Còn chàng cực khổ ưu phiền quanh năm
    Một thân con gái trăng rằm
    Mà gieo sầu khổ lằng nhằng kiếp trai
    Nhưng :
    Chàng là kẻ có chút tài
    Không vì duyên lỡ để mai một mình
    Làm nhiều tiền ,thật là vinh
    Đời trai như thế mới khinh ngạo đời
    Bởi :
    Nhà nghèo đói khổ tơi bời
    Mẹ già mất sớm hoá đời mồ côi
    Đại học phải bỏ ngang rồi
    Sớm chiều kiếm sống mà tôi luyện mình
    Trong khi :
    Nàng ngày xinh đã lại xinh
    Học hành chăm chỉ muôn nghìn đáng khen
    Có thằng nay đã mon men
    Yêu đương từ bé đã chen vô rồi
    Sự thật đáng tiếc hởi ôi
    Cuộc tình đã đến phiên hồi cưới xin
    Nay ,tbm ,lãng tử tán girls ,kẻ luôn ăn dưa bở ,xin chỉ rõ :
    Thôi đừng buồn ! Người giàu cũng khóc
    Phải chia ly dang dở mới là tình
    Làm thân trai là phải biến ngạo khinh
    Có sá chi những mối tình ngây dại
    Đời không phải chỉ một người con gái
    Mà còn nhiều ,nhiều lắm bạn hiền ơi
    Như biển xanh mãi mái bao giờ vơi ?
    Vứt nó vào lãng quên mà sống
    Và xin hãy ngâm lên bài thơ truyền thống
    Hỡi người con gái không yêu anh
    Không yêu thì thôi anh cóc cần
    Em cứ bôi son và trát phấn
    Với anh ,em cứ xấu nhất trần

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

  8. songnho

    songnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nguoigiaucungkhoc, đọc câu chuyện của bạn tôi thấy thật cảm động, tôi không dám tin thời nay còn có những người chung tình đến thế.
    Tình cảm của anh bắt đầu từ khi cả hai còn quá trẻ con, có thể gọi đó là sự cảm mến thì đúng hơn là tình yêu. Sự cảm mến đó, cùng với những ưu điểm có thật và tưởng tượng của cô ấy khiến anh ngày càng đặt nhiều tình cảm và hy vọng vào mối quan hệ với cô ấy. Xét toàn bộ thời gian từ lúc hai người quen nhau đến bây giờ, anh chưa bao giờ có cô ấy hay nhìn thấy rõ tình cảm của cô ấy dành cho anh. Điều đó chứng tỏ cô ấy không hề yêu anh. Bởi lẽ con gái khi yêu một ai đó sẽ có cách khéo léo thể hiện khiến người kia hiểu được tình cảm của mình, hay nói cách khách là bật đèn xanh cho đối tượng. Nhất là cô ấy là người thông minh, tinh tế như anh nói, lại đã hiểu rõ tình cảm của anh dành cho cô, làm gì cô ấy chẳng biết cách thể hiện tình cảm mà vẫn không sợ mất đi cái GIÁ của người con gái. Đằng này cô ấy vẫn là bạn của anh bao nhiêu năm nay, vẫn qua lại thăm hỏi mà lại không thể hiện chút tình cảm đặc biệt nào, qua đó cũng có thể thấy rõ cô ấy không hề dành cho anh chút tình riêng tư nào.
    Hoặc đặt trường hợp khi còn đi học cô ấy cũng có cảm tình với anh, hoặc yêu anh nhưng chưa dám thể hiện. Khi anh gặp khó khăn, cô ấy sẽ cố gắng giúp đỡ anh, động viên anh, an ủi anh, giúp anh vưọt qua mọi khó khăn của cuộc sống và mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Đó mới là cách người phụ nữ thể hiện tình yêu chân chính của mình. Cô ấy hoàn toàn có thể làm điều đó nếu cô ấy thực sự yêu anh không tính toán.
    Còn nếu cô ấy yêu anh mà sợ hoàn cảnh gia đình anh, sợ anh không học hành đến nơi đến chốn, hay nói đúng hơn là không xứng với cô ấy, với gia đình cô ấy thì liệu anh có nên theo đuổi và nuối tiếc một con người như vậy không? Cô ấy có xứng đáng với anh không? Câu hỏi này dành cho anh.
    Tôi không đưa ra lời khuyên nào cả, bởi lẽ chỉ có anh mới hiểu rõ nhất anh nên làm gì. Tôi biết dù có nói sao tình cảm của anh dành cho cô ấy cũng không thể một sớm một chiều phai nhạt,. Càng nhiều người bàn ra thì anh lại càng thấy tình cảm của anh mãnh liệt hơn. Đấy cũng là phản ứng tự nhiên của con nguời thôi. Anh nên cân nhắc suy nghĩ khách quan sẽ thấy vấn đề rất rõ ràng. Dù sao, để anh không phải luyến tiếc mãi sau này,(ở đời cái gì không đạt được thì thấy nó giá trị hơn thì phải) anh cũng nên gặp nói chuyện thử với cô ấy xem sao. Ví dụ nói khéo là ngày trước anh yêu em lắm chẳng hạn để xem phản ứng của cô ấy như thế nào. Lỡ cô ấy có không yêu anh thì sau này hai người gặp nhau cũng đỡ ngượng ngùng.
    Thiển ý của tôi, hy vọng giúp được anh phần nào. Chúc anh sớm tìm đuợc sự thanh thản và hạnh phúc. Nếu muốn trao đổi anh có thể email cho tôi ở địa chỉ nguyetnhi26@yahoo.com
    Tôi phải nói thêm là tôi rất khâm phục ý chí vươn lên của anh, hiếm có người nào được như vậy.
    Em ru gi, loi ru cho da nui
    Da nui tat nguyen, vet seo thoi gian
    Được songnho sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 13/05/2003
  9. vinasaigon

    vinasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa tôi, bác người giàu cũng khóc đang kể chuyện bản thân hả! Em có hỏi gì quá đáng mong bác bỏ qua! Nhưng em nghe mấy cái chuyện tình kiểu của bác kể chuối lắm bác ạ! Đành rằng bác có thể là người có tấm lòng hi sinh, nhưng chiến đấu làm qué gì ở đây! Nó sắp lấy chồng rồi mà, mà nó lại ko yêu bác! Em khuyên bác 1 câu, nghĩ ngợi gi nữa, tìm con khác thôi, đàn bà ở cái thế giới đen tối này đâu thiếu hả bác!
    new account of TSAI
  10. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Bài toán: Ngỏ lời hay không?
    Đặt vào địa vị nàng của bác thì sẽ thấy... xét trong đk cô ấy là người tốt
    1. Cô ấy không yêu bác, bác có tỏ tình cũng không làm được gì
    2. Cô ấy yêu bác nhưng vì cô ấy là người tốt nên không thể bỏ anh kia, mà quay lại với bác thì cô ấy sẽ mang tiếng là chạy theo tiền bạc --> cô ấy khó xử lắm chứ.
    Nếu đk không được thoả mãn ( cô ấy không phải người tốt ) thì bác không thể yêu được cô ấy phải không.
    Như vậy là đã xét hết trường hợp rồi ( không thể có nghiệm ngoại lai ). Bác nên bỏ đi thôi. Trường hợp thứ 2 có thể thoả mãn nếu đk đặt trước là 2 người có thể chịu được dư luận ( hoặc nếu không thì chỉ có cách cùng bỏ đi 1 nơi nào thật xa thôi )
    Bài toán không quá phức tạp nhưng phải đặt đk cho cả tử và mẫu ( bác và nàng )
    Giải thích hơi trần quấy, mong bác hiểu
    www.vinawebs.com/blomqvist
    Vợ mình đẹp thì không thèm nhìn vợ người

Chia sẻ trang này