1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chiến đấu một lần hay âm thầm chúc em hạnh phúc??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiaucungkhoc, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    NẾU BẠN SPY78 NÓI ĐÚNG THÌ ÔI THÔI CHÚNG TA ĂN MUỐI CÒN NHIỀU HƠN NÓ ĂN CƠM MÀ VẪN BỊ NÓ XIẾC, ĐỂ CỨ BÀN RA TÁN VÀO MÃI.
    THÔI ĐÀNH NHƯ AQ TRONG CHUYỆN LÕ TẤN VẬY
    "NÓ LỪA TA CŨNG NHƯ LỪA .......PHỤ HUYNH NÓ THÔI"
  2. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em cũng như mọi người ở đây , rất xúc động trước tình yêu của anh Châu Tuấn ! Nhưng em nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ đẹp biết bao khi anh Tuấn không ngỏ lời với người con gái ấy ! Tình yêu của anh sẽ thật cao thượng khi anh chúc người con gái đó hạnh phúc trên con đường sau này và luôn ở bên chị ấy khi mà chị ấy cần anh , anh ạ ! Anh thử nghĩ mà xem : chị ấy có yêu anh không ? Anh phải nhìn thẳng vào sự thật rằng mối tình của anh là một mối tình câm đi , nó là mối tình đơn phương anh ạ ! Nếu chị ấy yêu anh thì chị ấy đã đến với anh từ trước đây rồi ! Anh thấy đấy , ngay khi anh khó khăn nhất thì chị ấy cũng chỉ có mặt với tư cách là một người bạn cấp ba thôi ! Anh hi vọng rằng chị ấy yêu anh và khi anh tỏ tình thì chị ấy sẽ người chồng sắp cưới để đi theo anh ư ? Anh sợ rằng nếu anh không nói mà sau này gặp lại chị ấy lại trách anh rằng : hồi đó em cũng yêu anh nhưng vì anh không nói nên em đã không đến với anh . giá như ngày ấy anh ......... ư ? Tất cả đấy chỉ là khát khao của anh thôi ! Còn sự thật là con gái rất nhạy cảm ! Nếu anh yêu chị ấy , chị ấy sẽ nhận ra ngay và đến với anh huống hồ là anh dã tỏ tình với chị ấy hơn một lần rồi mà chị ấy vẫn từ chối mà ! Anh hãy nghĩ đi ! Đừng để những mong muốn , khát vọng của anh đánh lừa anh và nhất là đừng để tình yêu của anh làm chị ấy khó xử ! Chị ấy đã lựa chọn con đường đúng của mình . chị ấy sắp có một gia đình yên âm' ! Tình cảm của anh dù ít nhiều gì cũng sẽ làm chị ấy không thoải mái khi xây dựng gia đình ! Một người con gái đúng như anh kể thì sẽ phải áy náy vì không đáp lại được tình cảm của anh nhiều lắm ! Anh có thể nhìn thấy chị ấy khó xử sao ? Đấy là một chuyện , còn nữa là kể cả khi chị ấy có nhận lời yêu anh chăng nữa thì rồi tình yêu ấy sẽ đi đến đâu nào ? Còn gia đình và dư luận nữa chứ ! Em nói thật , những chuyện chiến đấu cho tình yêu chỉ có trên phim ảnh thôi anh ạ ! Anh đừng quá mù quáng như thế ! anh đừng sống trong hi vọng ! Thật ra lúc đầu em cũng nghĩ rằng anh nên tỏ tình ! nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thi` anh xem : anh chỉ nên tỏ tình khi mà anh còn có một cơ hội nào đó chứ đằng này , anh làm gì có cơ hội nào ? anh mà nói thì chỉ càng làm cho anh đau khổ hơn trước lựa chọn của chị ấy mà thôi ! Rồi anh sẽ thấy mình thật kém cỏi . Tại sao có thể làm tất cả mà lại ko thể có được người mình yêu ! Em mong anh vui và có quyết định sáng suốt ! Đừng để tình yêu bất hạnh của anh trở thành cả bất hạnh của nhiêu người khác nữa ! Con gái trên đời chưa chết hết !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  3. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Biết là chỉ có 0,00001% hy vọng nhưng vẫn không thể từ bỏ đuợc, không đành lòng mà, có khuyên hoài cũng vậy thôi.
  4. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mà nói ! Em rất xúc động trước mối thâm tình mà bác nguoigiaucungkhoc đang cưu mang . Em cũng đọc sơ sơ qua ý kiến của các bác khác . Nói chung mỗi người một ý kiến , nhưng rốt cuộc thì cũng chia ra làm hai " giáo phái " ! Khục ! ! Em thì nói thật là ko ủng hộ cho lắm cái " giáo phái " đậm màu "chủ nghĩa cải lương " ! Nói thế này khí ko phải với các bác , các cô tôn thờ chủ nghĩa này , nhưng em vẫn cứ nói !
    Em phản đối cái tư tưởng cải lương đượm màu tiểu thuyết lãng mạn ! Cái gì là : Tình yêu đẹp đẽ thì phải hi sinh , phải cao thượng ! Tình yêu thì ko nên giành giật như giành giật miếng ăn ! Ối chào ! Toàn là mớ lý thuyết lãng mạn nhưng rỗng tuếch !
    Bác nguoigiaucung khoc ơi ! Em ko hiểu bác đang yêu bằng cái gì Yêu bằng trái tim hay yêu bằng cái đầu và mớ lý thuyết " người quân tử cao thượng " . Có lẽ em ăn ốc nói mò nhiều thành quen ! Nhưng hôm nay cũng xin đánh liều mò mẫm 1 tý vậy !
    Kính thưa với bác nguoigiaucungkhoc , em nghĩ trái tim bác , cái trái tim chết đói đang đập thoi thóp , phì phọp của bác ý mà , nó đang đòi được sống , mà lẽ sống của nó là gì ? Là tình yêu bác ạ ! Hì hì ! Mà khi người ta đói thì người ta muốn ăn ! Trái tim bác nó muốn ăn , muốn nhảy xổ ra để giành giật , để tranh đua ! Nói như cô em gì ấy thì là " giành giật miếng ăn " , còn cái đầu bác , cái " nhân cách quân tử " của bác thì đang ngăn cản , chửi rủa cái trái tim bác ! Chắc nó đang chửi thế này : " Thằng kia ! Sao mày lại đê tiện đến mức phá hoại hạnh phúc , tình yêu của người ta ! mày là một người quân tử mà ! Là 1 người quân tử thì phải cao thượng , phải biết hi sinh hạnh phúc của mình để người mày yêu dược hạnh phúc ! " Hì hì ! em chỉ nói sơ sơ thế thôi , chứ cái đầu bác chắc nó còn chửi nhiều hơn nữa ấy chứ !
    Vâng thưa bác kính mến ! Em ko phải là bác ! Lại cũng ko phải là 1 thằng con trai , cũng ko phải là một người có cùng cảnh ngộ với bác . Có lẽ bác đang chửi em vì cái tội ăn nói nhảm nhí ! Nhưng quả thực là em bức xúc quá thể ! Em ko thể nào chịu được cái loại người đạo đức giả ! Bác thông cảm cho em nói thẳng ! Bác đã tự cho là bác hơn hẳn cái người mà " em " đã chọn ! Khục ! Chính bác cũng khẳng định là tài năng của người ta cũng tầm thường thôi mà ! Nói 1 cách khác , bác ko công nhận là người ta xứng đáng với " em " của bác , ở nhiều phương diện , ngoại trừ cái phương diện " gia đình gia giáo giàu có " . Vậy thì quá rõ ràng là bác hơn đứt người kia rồi , thế thì bác ngại gì mà ko nhảy xổ vào đạp phứt nó ra , khục! em lại nổi máu tam bành lục tặc lên rùi ! Em nói thật ! em ghét nhất cái loại đạo đức giả ! Miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm ! Rõ ràng bác đang mong thay thế vào cái chổ của tình địch ! Nói ra thì ác ! Chứ em tin rằng có 1 khắc nào đó bác đang mong cho tên kia chết phứt đi , hoặc nó bị người đẹp đá cho 1 phát gãy cổ ! Nói chung là bác mong cho tình địch gặp chuyện xui xẻo gì đó để tạo cơ hội cho bác nhảy vào khẳng định tình yêu với người đẹp ! Hì ! Em ko phải là người ăn nói nho nhã , văn chương bay **** như dân vùng này , em chỉ có sao nói vậy ! Vì vậy em mong bác sống thật với tình cảm của mình ! Sao bác ko nói thẳng với " em " của bác những suy nghĩ mà bác đang huỵt toẹt trong này ? Lành làm gáo , vỡ làm môi , lôi thôi làm cùi dìa ! Việc quái gì mà bác cứ nghĩ tới chuyện thất bại hay ko thất bại ! Em nghĩ bác có được ngày hôm nay thì phải trải qua nhiều chuyện cần tới những quyết định dứt khoát . Vậy mà hôm nay , trước tình yêu của cả một cuộc đời bác lại ko đủ can đảm tự quyết đinh được ! 1 người đàn ông như vậy thì...em ko phục nổi! Dù bác có đẹp như Phan An , tài như Tử Kiến , giàu sánh Thạch Sùng ! Nếu bác nhát chết như thế thì em nghĩ " em" của bác đi yêu người khác là cũng phải rồi ! Chỉ nói vài câu tỏ tình , ko đưọc chấp nhận thì im hơi lặng tiếng , rồi lại viết 1 là thư bảo là hãy xem như bạn bè ! Khục ! Kiểu đó thì "em" bỏ đi yêu người khác có gì là lạ !
    Những lời em nói trên có lẽ chanh chua , châm chọc thật đấy ! Nhưng em ko ác ý gì với bác ! Em chỉ mong bác nghe rõ những gì trái tim bác mách bảo ! Vì khi yêu người ta yêu bằng trái tim là chính !
    chúc bác may mắn !
  5. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bác này đúng là mô tuýp chuyện phi, opera xà phòng ý các bác ạ. Giống đơn giản tui là maria quá, tự dưng đùng 1 cái cô bé nhà quê trở thành bà chủ hãng thời trang.
    Thả nào bác ý lấy cái nick "người giàu cũng khóc".
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ......giàu có thì có í nghĩa gì lớn lao ko nhỉ.......đã ai biết được với bao tiền trong tay thì mình có thể tự nhận là đã giàu chưa???????nếu có đó chỉ là 1 kẻ thích fô trương..........đã ai biết mình muốn bao nhiêu tiền ko nhỉ???????bao nhiêu chẳng thích càng có nhiều thì lại càng muốn có nhiều hơn nữa..........xét cho cùng cái chuyện giàu hay không nó cũng phù phiếm lắm.Lao đầu vào công việc , bận bịu tối ngày , thiếu thốn tình cảm , luôn đơn độc và không thể yêu một người con gái nào khác ngoài 1 người sắp lấy chồng.............đây chỉ là một cuộc sống thực vật............xin lỗi bác người giàu vì có ý kiến như vậy , nhưng nếu đúng mọi chuyện y chang như trong cái topic bác kể thì bác quả là bất hạnh lắm.Với em thì tiền bạc chỉ mang tính chất tương đối quan trọng thôi còn nếu như mà cái cuộc sống tinh thần cái tâm hồn mình trống rỗng thì tiền bạc cũng chẳng để làm gì đâu.
    To live is to die
  7. Freedomoflove

    Freedomoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    I think the following song can help answer!

    ----------------------IT'S HARD TO SAY GOODBYE------------------
    There's something in your eyes that's far too revealing
    Why must it be like this a love without feelin'
    Something is wrong with you I know
    I see it in your eyes
    Believe me when I say
    It's gonna be okay
    I told you from the start I won't be demanding
    I won't be demanding
    If you have a change of heart I'll be understanding
    I'll be understanding
    When love becomes a broken heart and dreams begin to die
    Believe me when I say
    We'll work it out some way
    I'll never try to hold you back
    I wouldn't try controlling you
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try
    Believe me when I say
    It's hard to say goodbye
    We've lost that loving touch we used to feel so much
    I try to hide the truth that's in my eyes
    The love without feeling
    But when I feel we're not in love, I know I'm losing you
    Believe when I say
    We'll work it out some way
    I'll never try to hold you back
    I wouldn't try controlling you
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try
    Believe me when I say
    It's hard to say goodbye
    Don't say goodbye
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    I'll never try to hold you back
    I wouldn't try controlling you
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try
    Believe me when I say
    It's hard to say goodbye
    I'll never try to hold you back
    I wouldn't try controlling you
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try
  8. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn lắng nghe ý kiến của các bạn . Nhưng vì có mốt số ý kiến nên mình muốn phản hồi luôn
    1/ Bài viết của mình là hoàn toàn chính xác, ít nhất thì cũng là 95%, mình ko thể đem những chuyện như thế ra mà đùa được, nhất là những gì có liên quan đến bố mẹ mình. Những bạn thực sự nghiêm túc khi trả lời có thể yên tâm.
    2/ Hoàn cảnh của mình là bất đắc dĩ thôi vì mình đã nợ rất nhiều trong 2 năm đầu , mình sống ko phải vì tiền mà vì mẹ mình , ban buikhoandung có người thân bị bệnh như mẹ mình chắc hiểu được một người như mình hơn . Còn sau đó tất nhiên phải làm để trả nợ , ngay bây giờ , khi có vốn mình cũng đang nợ rất nhiều tiền. Bất kì người nào cũng sẽ hiểu gía trị của tiền nếu họ vay nợ và bị nợ thúc. Chỉ có người nào được chu cấp hoặc có cuộc sống ổn định mới có thể ngồi mà triết lí suông về tiền thôi.
    Chờ các bạn, mình sẽ tổng kết và dứt điểm topic này trong 1 ngày gần đây.
  9. Lamxuan

    Lamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của ngườigiàu,lamxuan tui thật súc động.chỉ tiếc rằng bạn quá trọng tình cảm ấy ,mà lại quên cái thực của cuộc sống.tui nghĩ rằng,tất cả những gì mà mình muốn có,muốn trong tay mình thì tất cã đều fải có sự hành động.theo tui hiểu thì bạn có đủ khả năng đó.tui thì không dám khuyên bạn,nhưng tui muốn fái mày râu của chúng ta sẽ không hề nhút nhát về mặt này.dù thành công hay không thì đó cũng chỉ là trường đời.thành công nhé bạn!
    Niem Tin Khong Nghi Ngo La Niem Tin Chet
  10. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Được latrung sửa vào 22:24 ngày 17/05/2003

Chia sẻ trang này